Viết cho Antonio Valencia: 2 với 5 lớn hơn 7

18:48 Thứ năm 19/09/2013

Trong Toán học, vốn dĩ 2 với 5 luôn bằng 7 nhưng trong cuộc sống và đặc biệt trong bóng đá nhiều khi kết quả đó lại không đúng. Trường hợp của Valencia là một ví dụ điển hình. Chiếc áo số 7 huyền thoại không hợp với anh, nó làm sức mạnh của anh có phần giảm bớt. Nhưng chiếc áo số 25 vốn có vẫn đem lại sự thoải mái và tự tin cho Valencia. Và giờ đây, khi khoác lên mình chiếc áo số 25 quen thuộc, anh đã trở lại là chính mình, mạnh mẽ và đầy tự tin trong từng pha bóng!

Khi Valencia được giao trọng trách khoác lên mình chiếc áo số 7 huyền thoại của Quỷ Đỏ, từng là sở hữu của những huyền thoại tại sân Old Trafford như Cantona, Beckham, Ronaldo,... gánh nặng đã đè lên đôi vai của chàng tiền vệ người Ecuador. Các CĐV kì vọng vào anh, họ mong muốn thời kỳ hoàng kim của chiếc áo số 7 có thể quay trở lại sau một dấu trầm đáng thất vọng dưới thời Michael Owen khoác áo số 7. Nhưng chính niềm tin, sự kì vọng quá lớn đó lại đặt lên vai Valencia một trọng trách vô cùng nặng nề. Anh không thể đáp lại sự kì vọng của NHM đối với mình. Và chiếc áo số 7 cũng quá “rộng” với Antonio Valencia!

Antonio Valencia

Với chiếc áo số 7 khoác lên mình, anh không còn là Valencia mà mọi NHM Quỷ Đỏ từng biết. Vẫn là một thể lực dồi dào và sung mãn nhưng những pha lên cánh của anh không thể tạo cơ hội cho đồng đội. Những quả tạt của anh thiếu chính xác, những pha đi bóng của anh cũng quá đơn giản. Nếu như mùa giải 2011-2012, anh là một trong những cầu thủ có nhiều đường kiến tạo nhất thì giờ đây, anh hoàn toàn mất dạng ở cánh phải. Mọi người nghi ngờ vào tài năng của anh, họ thậm chí muốn anh ra đi để cho Nani có cơ hội ra sân và thể hiện nhiều hơn.

Nhưng Valencia vẫn cần mẫn

Vốn là một người kiệm lời, Valencia không thường xuyên bày tỏ trên báo chí. Anh thể hiện mình trên sân cỏ nhiều hơn. Anh vẫn nỗ lực trong từng trận đấu, trong từng pha tranh chấp bóng. Mặc dù bế tắc trong nhiều đường tấn công nhưng anh vẫn luôn là một trợ thủ đắc lực trong khâu phòng ngự. Với một thể lực cùng tốc độ tuyệt vời, anh luôn là nỗi ám ảnh đối với cầu thủ đối phương trong những pha tranh chấp tay đôi. Mọi CĐV United đều thấu hiểu và vẫn dành nhiều niềm tin và hi vọng cho Valencia.

Và khi quay lại với chiếc áo số 25...

Sau một năm mặc chiếc áo số 7 không “vừa” người, Valencia được quay trở lại với chiếc áo số 25 quen thuộc của mình. Và thật không phụ lòng NHM, anh đã thể hiện được sức mạnh và phong độ vốn có của mình trong các trận đấu của Quỷ Đỏ. Và minh chứng rõ ràng nhất chính là chiến thắng 4-2 của United trước đối thủ nước Đức Bayer Leverkusen.

Người ta nhắc nhiều đến Rooney trong trận đấu này, nhưng những người yêu mến Quỷ Đỏ cũng không thể quên được màn trình diễn của Valencia với 1 bàn thắng và 1 bàn kiến tạo. Lâu lắm rồi người ta mới nhìn thấy Valencia ghi bàn trong màu áo Qủy Đỏ, hơn nữa nó lại là một cú sút trái phá giải tỏa đi biết bao áp lực đè nặng lên đôi chân của Valencia bấy lâu nay.

Niềm tin đã trở lại!....

Bây giờ, khi những hoài nghi về Valencia dần được xóa bỏ, những gánh nặng và áp lực cũng dần được gỡ xuống, với chiếc áo số 25 quen thuộc, anh sẽ trở lại là chính mình, mạnh mẽ trong từng pha xử lý bóng, đầy tốc độ trong những pha lên bóng từ cánh phải và một cầu thủ dũng mãnh trong những pha tranh chấp tay đôi. Những CĐV yêu mến Quỷ Đỏ sẽ luôn tiếp tục ủng hộ và tin tưởng vào anh, Valencia 25!

(Bạn đọc: Thanh Hương)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục