Tôi khâm phục và hâm mộ ông lắm, khâm phục cái cách ông dẫn dắt Porto đoạt cú ăn ba lịch sử mùa 2010-2011, mà đỉnh cao là chức vô địch UEFA Europa League 2011. Ông được người đời xưng tụng là Mourinho đệ nhị, bởi vì xuất phát điểm của ông có nhiều nét giống Mourinho đệ nhất (người hiện đang dẫn dắt CLB Real) như chúng ta đã biết. Nhưng có một điểm mà tôi thấy ông không giống Jose Mourinho đó là tính cách cách của ông hoàn toàn không cao ngạo, tự kiêu tự đại như người thầy của mình. Trước cánh báo giới ông luôn thể hiện tinh thần khiêm tốn,cởi mở, lịch lãm với nụ cười thường trực trên môi.
Ở cái tuổi 33-34, Villas-Boas đã có một quyết định liều lĩnh khi dám thử sức mình ở một CLB lớn như Chelsea, cái tuổi phải nói là trẻ đối với nghiệp cầm quân, nhất là ông chỉ hơn 1 vài công thần của Chelsea như Drogba, Lampard, Terry lúc đó 1,2 tuổi, thậm chí còn ít tuổi hơn 1 số cầu thủ khác, cộng với cái tính cách không được ngông cuồng và mạnh mẽ như Jose Mourinho nên dễ hiểu sao ông đã bị vấp ngã và thất bại ở một CLB đã có quá nhiều chuyện thị phi như ở Chelsea. Villas-Boas đã bị Roman Abramovic bở rơi, cay đắng hơn là sau khi ông bị sa thải thì Chelsea dưới sự dẫn dắt của người trợ lý Di Mateo lại thi đấu quật cường trở lại và vô địch Cúp C1, FA; khiến cho ông càng bị mọi người chê cười là vô dụng và thiếu bản lĩnh để thử sức ở một trong những giải đấu khốc liệt nhất hành tinh.
Trong mắt tôi, Villas-Boas quả thật là người đặc biệt không kém, bị Chelsea sa thải, ông có quyền ngồi chơi nhận lương cao trợ cấp từ Roman Abramovich nếu còn thất nghiệp, nhưng không ông đã chấp nhận mất tất cả, không nhận tiếp những đồng lương đền bù đó để quay trở lại giải NHA dẫn dắt Tottenham, chỉ để chứng minh cho mọi người thấy một điều rằng, ông không phải là “kẻ thất bại” và đủ "trình" để góp mặt tại giải đấu khắc nghiệt nhất hành tinh - Premier League..
![]() |
| Đã từng có lúc ông bị mọi người chê cười là “kẻ phá hoại và thất bại”…Ảnh: Internet |
Còn nhớ khi Villas-Boas đến Tottenham, những công thần của Tottenham như Luka Modric, Rafael Van Der Vaart nhất định đòi ra đi, Adebayor dùng rằng chuyện hợp đồng chuyển nhượng giữa Man City và Tottenham mà chưa chịu đến hội quân, cộng thêm việc chủ tịch D.Levy cò cưa giá cả cầu thủ trên TTCN khiến cho quá trình chuẩn bị của ông cùng “gà trống” trước mùa giải gặp vô vàn khó khăn. Hệ quả là “Spurs” thi đấu 3 trận đầu tiên mà chỉ dành được 2 điểm (1 thua, 2 hòa).
Tuy 2 điểm sau 3 trận không phải là thảm họa nhưng việc Tottenham thi đấu uể oải, thiếu bản sắc (do bán quá nhiều trụ cột, mua nhiều cầu thủ mới) và đặc biệt thường để bị thua bàn vào những phút cuối trận thì quả là không dễ chấp nhận được. Khi đó ông đã bị rất nhiều người, rất nhiều bài báo gọi ông với tên gọi không được hay cho lắm đó là “Kẻ bất tài” hay “Kẻ phá hoại” bóng đá Anh.
Nhưng thời gian mới là thước đo giá trị thử thách lòng kiên nhẫn của con người. Sau mạch 3 trận không biết đến mùi chiến thắng đó, thì Tottenham do ông dẫn dắt đã bắt đầu quay đúng trở lại quĩ đạo với 4 chiến thắng liên tiếp. Chiến công hiển hách nhất mà Villas-Boas đem đến cho “Spurs” là giúp đội bóng này giành chiến thắng trước Man United sau hơn 23 năm chỉ biết hòa ít mà thua nhiều tại “Nhà hát những giấc mơ”. Chiến thắng này đã thay lời khẳng định việc AVB đang làm mới mình trong mắt người hâm mộ. Hơn hết, AVB cho thấy ông đã thực sự có thể hít thở để có thể “sống” cùng bầu không khí khắt nghiệt tại Premier League sau lần “khó thở” với quá nhiều áp lực tại Chelsea.
Dưới bàn tay huấn luyện của ông, các cầu thủ Tottenham giờ đây đã thi đấu chắc chắn và hiệu quả hơn nhiều. Tottenham của AVB giờ đây đã không còn là đội bóng yếu bóng vía dễ bị mất điểm vào những phút cuối trận nữa. Những cầu thủ do ông mua về như Hugo Lloris, Jan Vethongen, Mousa Dembele,v..v thi đấu ngày càng hay và trở thành trụ cột không thể thiếu của đội. Villas-Boas đáng được ngợi khen khi sử dụng thành công Gareth Bale, đặc biệt ông đã biến G. Bale dần từ cầu thủ chạy cánh thông thường trở thành một trong những mũi nhọn tấn công lợi hại nhất của “Spurs”.
![]() |
| …Nhưng với Tottenham ông đã chứng tỏ được bản lĩnh “đặc biệt” của mình. Ảnh: Internet. |
Khi mùa giải sắp hạ màn, người ta đã đánh giá trong nhóm các đội tranh giành suất dự CL như Arsenal, Chelsea, Everton thì Tottenham ở thế yếu nhất vì từ giờ đến khi mùa giải hạ màn họ phải đối đầu với nhiều đối thủ khó nhằn (phải gặp cả Man City, Chelsea và Everton). Nhưng giờ đây khi lịch thi đấu dày đặc đã qua và chỉ còn mỗi NHA để tranh đấu, người ta đã thấy Villas Boas và các cầu thủ tập trung cao độ cho mục tiêu trong tốp 4 và họ thực sự đáng sợ. Việc vùng lên ở những phút cuối để giành trận hòa 2-2 với Everton hay như màn hạ gục Man City với tỷ số 3-1 trong 10 phút cuối cùng sau khi bị dẫn trước 1-0 là một minh chứng rõ nét nhất cho tham vọng của ông và các học trò. Tottenham đã áp sát tốp 4, kém Arsenal 2 điểm, Chelsea 1 điểm mà trong tay vẫn còn 1 trận chưa đấu. Họ thực sự là mối đe dọa số 1 của Chelsea, và Arsenal nếu muốn bước vào top 4. Vật cản lớn nhất là Everton và Man City đã bị bước qua, giờ chỉ còn Chelsea chính là đối thủ khó nhằn nhất.
Đúng ra Villas-Boas đã có thể có cuộc báo thù ngọt ngào tại White Hart Lane trong trận lượt đi, đã có thời điểm ở hiệp 2 của ông trận này vùng lên dẫn ngược lại 2-1, nhưng chỉ vì chủ quan, khinh địch muốn báo thù rửa hận (để chứng minh rằng Roman và các cầu thủ đã sai khi phản bội và ruồng bỏ mình) ông đã không để cho các cầu thủ của mình đá chắc chắn và rình rập cơ hội mà lại tiếp tục chơi đôi công với Chelsea khiến cho Spurs sau đó phải nhận thất bại muối mặt với tỷ số 2-4. Nhưng trận hội ngộ lượt về sắp tới thì chắc chắn sẽ là một cuộc chiến một mất hoàn toàn khác khi mà AVB đã tích lũy được cho mình quá nhiều bài học cần thiết cho một cuộc báo thù rửa hận.
Giờ đây, trong khi Chelsea còn có lý do để lo lắng sau khi vừa bị loại khỏi Cúp FA, lại còn phải tập trung cho đấu trường cúp UEFA thì Tottenham của AVB chẳng còn gì vướng bận cả thì Chelsea sẽ có lý do để lo lắng cho trận tái đấu sắp tới. Trước những đối thủ còn lại như Wigan, Southamton, Stoke, Sanderland nếu cứ thi đấu với tinh thần như trận gặp Man City thì chú gà trống của ông có quyền được gáy cao vào cuối mùa trong tốp 4 đó.
Khi Villas Boas thành công ở Tottenham thì các CĐV Chelsea lại càng thấy đau lòng. Không phải vì đã sa thải ông, mà họ nhận ra một thực tế phũ phàng rằng, vấn đề của Chelsea không hề nằm ở HLV. Còn gì ngọt ngào hơn cho AVB nếu Spurs do ông dẫn dắt trực tiếp đá văng Chelsea khỏi tốp 4, lần này chắc sẽ chẳng có phép màu nào có thể cứu được The Blues như mùa giải thần kỳ năm ngoái nữa.
Nhìn Tottenham thi đấu khởi sắc gần đây thật là sướng mắt, AVB đã hoàn toàn xóa nhòa đi hình bóng của người tiền nhiệm Harry Redknapp để chiếm được niềm tin của cầu thủ và cổ động viên Tottenham. Đã đến lúc những người từng gọi ông là “Kẻ phá hoại” phải rút lại lời nói của mình. Tuyệt vời người đặc biệt, khâm phục ông lắm!
(Bạn đọc: Hải Quân)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam
















