Manchester United đang đứng trước một giai đoạn chuyển giao lực lượng mạnh mẽ và tốn kém bậc nhất trong lịch sử câu lạc bộ. Theo những kế hoạch chuyển nhượng được vạch ra cho các trụ cột luống tuổi, đội chủ sân Old Trafford có thể sẽ phá vỡ kỷ lục chuyển nhượng của chính mình tới hai lần chỉ trong vòng 18 tháng. Đây là một phần trong chiến lược dài hạn nhằm tái thiết lại sức mạnh của Quỷ đỏ, bắt đầu từ những thay đổi nhân sự triệt để đã diễn ra và sẽ tiếp tục kéo dài đến năm 2027.
Trước đó, mùa hè năm 2025 đã chứng kiến một cuộc đại phẫu tại Old Trafford khi câu lạc bộ chi hơn 200 triệu bảng để mang về hàng loạt tân binh chất lượng. Một hàng công hoàn toàn mới đã được thiết lập với sự xuất hiện của Bryan Mbeumo, Matheus Cunha và Benjamin Sesko. Với tuyến sau, khung gỗ cũng được gia cố bằng thủ môn Senne Lammens.
Ở chiều hướng ngược lại, Man Utd cũng nói lời chia tay với những cái tên đình đám nhưng không còn nằm trong kế hoạch như Rasmus Hojlund, Marcus Rashford hay Antony. Tuy nhiên, cuộc thanh lọc này vẫn chưa dừng lại khi Casemiro đã được xác nhận sẽ ra đi vào cuối mùa giải hiện tại khi hết hạn hợp đồng, trong khi tương lai của Harry Maguire, Bruno Fernandes và Manuel Ugarte vẫn còn là những dấu hỏi lớn.
Dự kiến, khi kỳ chuyển nhượng mùa hè năm 2026 mở cửa, Man Utd sẽ tiếp tục chi tiêu mạnh tay cho các mục tiêu cao cấp, đặc biệt là ở hàng tiền vệ. Với sự ra đi của Casemiro, việc tìm kiếm một tiền vệ phòng ngự đẳng cấp trở thành nhiệm vụ bắt buộc. Theo các báo cáo từ truyền thông Anh, mục tiêu trong mơ của Quỷ đỏ là Elliot Anderson, ngôi sao đang khoác áo Nottingham Forest.
Anderson đã có những màn trình diễn chói sáng tại Ngoại hạng Anh, và thậm chí còn lọt vào đội hình chính của tuyển Anh dưới thời HLV Thomas Tuchel. Anderson được dự đoán sẽ giữ vững vị trí của mình tại World Cup sắp tới, và chắc chắn mức phí dành cho anh chắc chắn sẽ không hề rẻ.
Nếu Nottingham Forest trụ hạng thành công Anderson tỏa sáng rực rỡ tại World Cup, giá trị của anh có thể vượt qua con số 89 triệu bảng mà Man Utd từng trả cho Paul Pogba vào năm 2016. Nếu thương vụ này thành hiện thực, kỷ lục chuyển nhượng tại Old Trafford sẽ chính thức bị xô đổ vào mùa hè năm 2026. Tuy nhiên, tham vọng của Man Utd không dừng lại ở đó.
Kịch bản về một kỷ lục mới tiếp tục được thiết lập vào năm 2027 đang dần hiện rõ. Giả sử Quỷ đỏ thành công trong việc chiêu mộ Anderson với mức giá trên 90 triệu bảng, họ hoàn toàn có thể phá sâu cột mốc này chỉ sau một năm. Cái tên tiếp theo được nhắc đến là Cole Palmer của Chelsea.
Cựu cầu thủ Manchester City, người vốn là một cổ động viên nhiệt thành của Man Utd từ nhỏ, được cho là đang cảm thấy thất vọng với cuộc sống tại London và sẵn sàng đàm phán để trở về phương Bắc. Dù Chelsea đã tỏ thái độ cứng rắn khi tuyên bố sẽ không bán Palmer cho bất kỳ đối thủ nào, nhưng bóng đá vẫn luôn khó đoán, và không có gì đảm bảo Palmer sẽ tiếp tục gắn bó với sân Stamford Bridge đến năm 2027.
Nhiều ý kiến cho rằng Palmer chính là sự thay thế hoàn hảo cho Bruno Fernandes, người sẽ hết hạn hợp đồng vào năm 2027. Theo các nguồn tin mới nhất, cách duy nhất để Chelsea cân nhắc nhả người là khi họ nhận được một lời đề nghị phá vỡ kỷ lục chuyển nhượng tại Anh. Con số này hiện đang là 125 triệu bảng, mức phí mà Liverpool đã chi ra cho Alexander Isak vào mùa hè trước đó.
Như vậy, nếu Man Utd quyết tâm theo đuổi Palmer vào mùa hè năm 2027, họ sẽ phải đối mặt với viễn cảnh phá vỡ kỷ lục chuyển nhượng của câu lạc bộ hai lần trong hai mùa giải liên tiếp. Đây là cái giá phải trả để tìm kiếm những người thừa kế xứng đáng cho Casemiro và Bruno Fernandes, hai trụ cột đã và đang đóng vai trò quan trọng tại Old Trafford.
Để hiểu thêm về một góc khuất trên thị trường mua bán cầu thủ, mời bạn đọc tham khảo bài viết Giải mã chiêu chuyển nhượng mới của Ngoại hạng Anh: Mượn trước, trả sau để lách luật công bằng tài chính












