| Bài viết cung cấp độc quyền bởi ![]() |
Lâu đài cát sụp đổ
Cách đây một tháng, người Anh vẫn còn say sưa trong giấc mộng về một tương lai hào nhoáng. Chứ sao? Sir Alex Ferguson nghỉ hưu nhưng Mourinho, Pellergrini, Wenger hay Villas-Boas vẫn là những sự đảm bảo. Họ tin rằng chừng ấy tên tuổi đủ hấp dẫn để đưa về những siêu sao tầm cỡ, đặc biệt là khi các ông chủ vẫn hào hứng với cuộc chơi bóng đá. Abramovich, Sheikh Mansour, Daniel Levy, Alisher Usmanov và cả nhà Glazer liên tục đưa ra những hứa hẹn về ngân quỹ chuyển nhượng khổng lồ và một loạt dự án đầy tham vọng. Premier League sẽ biến thành đỉnh Olympus, nơi tập hợp những vị thần của bóng đá thế giới…
![]() |
| Mata có thể sang Barca |
![]() |
| Rooney liên hệ với PSG |
![]() |
| |
| Bale & Suarez bày tỏ mong ước chơi cho Real Madrid |
Bùm! Bong bóng trong trí tưởng tượng của người Anh vỡ tan, khi mà mùa chuyển nhượng vẫn chưa thực sự bắt đầu. Khi mà những M.U, Chelsea, Man City vẫn say sưa với trò đàm phán, Monaco, Barca hay Bayern thực tế hơn rất nhiều. Chỉ trong chớp nhoáng, Neymar, Goetze, Falcao, Moutinho, Rodridguez đã nằm gọn trong tay. Sắp tới sẽ là Hulk, Lewandowski, Coentrao… Vậy còn lại gì cho người Anh ?
Hồi tháng 2, Neymar đã từng nói: “Có rất nhiều sự lựa chọn. Nhưng tôi đã chọn cho mình một cái tên hàng đầu thế giới và đang chơi thứ bóng đá hấp dẫn”. Dù hơi cay đắng nhưng vẫn phải nói ra, đó không phải là Premier League. Kết quả cũng đã chứng minh, La Liga hoặc tới đây là Bundesliga mới đủ cám dỗ.
Khi người ngoài không đến, ắt kẻ bên trong cũng không thể ngồi yên. Có thể khẳng định ngay rằng chảy máu lực lượng không còn là một hiện tượng, như người Anh thường lấp liếm, nó đã thành làn sóng ồ ạt thật sự. Và nó cũng không phải câu chuyện của một CLB (như kiểu Arsenal) mà lan rộng ra toàn Premier League, từ M.U, Chelsea, Tottenham cho tới Everton, Newcastle…
Máu chảy khó cầm
Không còn nghi ngờ gì nữa, một cuộc tháo chạy có quy mô lớn chưa từng thấy đang diễn ra. Từ Uruguay, Luis Suarez đã vò nát con tim các liverpudlian bằng tuyên bố ráo hoảnh: “Liverpool muốn tôi ở lại. Nhưng, thật khó để nói lời từ chối Real. Mong muốn của tôi là thành công lớn ở những đội bóng lớn”. Vậy là đã rõ. “Lời hẹn thề là những cơn mưa” và Suarez đã quên ráo những thề thốt, hứa hẹn trung thành với thành phố Cảng. Cũng không cần úp mở thêm, tiền đạo người Uruguay cũng nhấn mạnh “đã nói chuyện với người đại diện” và “cố làm rõ mọi chuyện trong thời gian tới”.
Không chỉ một mình Suarez, người cận vệ có 8 năm gắn bó với Liverpool cũng đang nhấp nhổm hồi hương. Cảnh tượng thay thế Valdes khoác áo Barca đang choán ngập trong đầu Reina. “Tôi đang cố gắng bình tĩnh để có một HĐ hoàn hảo”, thủ thành 30 tuổi gửi lại một lời nhắn cho những người Liverpool đang ngẩn ngơ.
Nếu Suarez chạy khỏi xứ Sương mù để đến với bán đảo Iberia đầy nắng, anh sẽ không cô đơn. Gareth Bale, cầu thủ xuất sắc nhất EPL mùa bóng qua cũng đang chuẩn bị lên tàu. Chủ tịch Real, Perez tán dương: “Bale xuất sắc hơn Neymar”. Jonathan Barnett, đại diện của ngôi sao xứ Wales đáp lại: “Nếu Perez thích Bale, đó là một vinh dự. Chúng tôi đã sẵn sàng”.
Chưa hết, một cái tên tiếp theo trong danh sách đề cử cầu thủ xuất sắc nhất EPL của PFA là Juan Mata cũng đang là đối tượng ưa thích của Barca. Với Chelsea, Mata đã có những thành công nhất định (VĐ Champions League và Europa League) và khi Mou đến đem theo những xáo trộn, đây là thời điểm thích hợp để cựu tiền vệ Valencia hồi hương. Cuối cùng, chúng ta đừng quên nhắc tới Rooney – ngôi sao sáng nhất của EPL thời kỳ hậu Ronaldo. Tương lai của Wazza vẫn là một dấu hỏi lớn và PSG, Bayern, Real có thể nhấc đi bất cứ lúc nào. Sắp tới, nhiều khả năng lại có thêm Tevez, Hatem Ben Arfa và Cabaye…
Cứ thế, “từng người tình bỏ đi như những dòng sông nhỏ” để lại một Premier League hoang vu. Không có màu rực rỡ nào của mùa hè tưng bừng. Chỉ có một màu u ám đang đợi xứ Sương mù. Hãy làm gì đi chứ, người Anh?
Thanh Hải |
00:00 30/11/-0001

















