Viễn cảnh cho bóng đá Việt Nam

14:54 Thứ bảy 09/02/2013

Đội tuyển bóng đá Việt Nam đã thua bét nhè ở AFF Suzuki Cup, nhưng năm mới không nên nhắc chuyện cũ mà hãy xòe một que diêm vào VFF vốn đang rét run, bập bõm tìm đường đi cho bóng đá Việt Nam.

Chắc điều này rất ít người được biết, đó là khi đội tuyển Việt Nam do tướng Hùng cầm đầu dẫn quân sang Bangkok đá vòng bảng AFF Suzuki Cup, ở nhà người ta quá tin tưởng vào chiến thắng nên đã lo xa mượn “thầy” phác thảo ra một “kịch bản” để chào mừng đội tuyển. Tất nhiên, bây giờ nội dung toàn bộ “kịch bản” này không được tiết lộ, nhưng chắc chắn có những điều “rò rỉ” ra ngoài.

Nếu Việt Nam vô địch, ông Nguyễn Trọng Hỷ, Chủ tịch VFF sẽ được tụng ca đầu tiên chứ không phải là tướng Hùng hay những cầu thủ đổ máu và mồ hôi sút tung lưới đối phương. Ông Hỷ sẽ khoan khoái “cười vào mũi” các liên đoàn bóng đá Thái Lan, Singapore, Philippines vì chính sách nhập tịch, chỉ nhăm nhăm cho mục tiêu chiến thắng mà không biết giữ bản sắc dân tộc. Hoặc đã bỏ cả núi tiền thuê HLV ngoại trong khi nền kinh tế toàn cầu đang khó khăn.

Đội tuyển Việt Nam đang “mơ về nơi xa lắm”.

Ông Hỷ chắc cũng quay sang người Mã mà rằng: Việt Nam không thèm học Mã việc sử dụng HLV nội nhưng vẫn đoạt chức vô địch. Vấn đề dùng HLV nội đã được VFF “lập trình” từ lâu, giờ mới dùng cho mọi người biết thôi.

Nếu Việt Nam vô địch, như “truyền thống” của giới cầu thủ, tướng Hùng sẽ được tung lên giời, hàng chục HLV ngoại đã cầm đội tuyển Việt Nam sẽ tắt ti vi thở dài, tấm tắc: Sao ở nước Việt lại có người giỏi thế nhỉ? Còn ông Calisto hẳn sẽ tiếc hùi hụi vì nếu không “tự ái” từ chức thì đã có chức vô địch AFF với Việt Nam lần thứ 2. Tướng Hùng sẽ làm nở mặt các quan chức VFF vì hàng nội tốt hơn hàng ngoại. Và sau lễ vinh danh, tướng Hùng lại hùng hục quay về huấn luyện U23 và CLB T&T Hà Nội. Ai dám “chọc ngoáy” việc tướng Hùng “1 nách…con” nào?

Nếu Việt Nam vô địch, những Công Vinh, Thành Lương, Quang Hải, Trọng Hoàng, Đình Đồng…cứ tắt béng điện thoại để đám “cò” cầu thủ và các ông bầu đỡ làm phiền. Tất nhiên, nếu họ cứ kéo nhau đứng dầm mưa trước cửa nhà (như các chàng trai, cô gái đón chào nhóm nhạc DBSK tại Festival Kpop 2012) để xin về đầu quân cho CLB thì cũng mệt. Nhưng, bù lại là tiền lót tay sẽ cao vòi vọi chứ đâu phải lo thất nghiệp.

Tiền. Cơ man nào là tiền từ mọi nguồn, mọi nơi rơi bịch vào tài khoản của cầu thủ (quan chức, các HLV và cả những người đi theo hay ở nhà miễn là có dính dáng tí ti đến chức vô địch này). Không phải lúc chén chú chén anh mà ngay trong buổi tổng kết, người ta sẽ dành hẳn một “tiểu mục” để nói về việc áp dụng chiêu thức “đắc nhân tâm” của VFF đối với cầu thủ.

Đó là những đợt trước VFF treo thưởng to quá, chân cầu thủ “xoắn” vì chịu nhiều… áp lực tiền thưởng nên đá không được. Lần này trong khi cầu thủ đói rách tả tơi nhưng VFF kiên quyết không treo thưởng, vậy mà vẫn vô địch, thế mới gọi là màu cờ sắc áo đội tuyển. Cầu thủ đá để dân vui chứ đâu phải vì tiền.

Và, một trang sử chói lòa của nền bóng đá nước nhà đã mở toang, cầu thủ nội, HLV nội lên ngôi vô địch. Các ông bầu thấy day dứt lương tâm khi nghĩ về trách nhiệm của mình đối với nền bóng đá nước nhà bèn nhao đi cầm cố cổ phiếu, ô tô, nhà cửa để kiên quyết nuôi đội bóng, dù trốn nợ cũng không thể giải tán đội.

Người ta cũng sẽ nhắc đến khá nhiều đối với VPF, coi sự ra đời của nó như động lực để bóng đá Việt Nam bơi ra khỏi “ao làng” ĐNÁ. Tất nhiên chả ai dám quên ơn công sức của ông Nguyễn Trọng Hỷ, 2 nhiệm kỳ làm Chủ tịch VFF ẵm ngay 2 chức vô địch. Nhiệm kỳ thứ 3 ông có xin về nhà người ta cũng năn nỉ gãy lưỡi để ông ngồi lại, bởi ngoài ông ra có ai đủ tầm để đem về cho bóng đá Việt Nam “hattrick” vô địch?

Nhưng bóng đá Việt Nam năm 2012 đã “thất bại toàn tập” bởi một chữ “nếu” và ông Hỷ vẫn ung dung ngồi đó.

Hùng Sơn | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục