Vidic kém vui ở Old Trafford

16:20 Thứ tư 10/07/2013

Cùng sát cánh với David Moyes trong buổi họp báo ra mắt, đội trưởng Nemanja Vidic đã hết lời ca ngợi vị tân HLV. Thế nhưng, những diễn biến mới đây lại cho thấy trung vệ người Serbia đang không thực sự thoải mái dưới triều đại mới.

Đáng lẽ ra Vidic và người đại diện Silvano Martina phải có mặt tại Old Trafford trong sáng hôm qua (09/07) để bàn thảo việc gia hạn hợp đồng, thế nhưng, thủ quân M.U đã bất ngờ vắng mặt.

Điều đó cũng có nghĩa là cuộc đàm phán sẽ bị tạm hoãn vô thời hạn, cho dù cam kết giữa Vidic với đội bóng thành Manchester chỉ còn 1 năm ngắn ngủi.

Cách hành xử thiếu chuyên nghiệp này vốn không thường thấy ở cầu thủ 32 tuổi và phần nào cho thấy hậu trường M.U không êm đềm như những gì đang được phơi trên mặt báo.

Nemanja Vidic

Theo tờ Daily Star, Vidic từ lâu đã bằng mặt không bằng lòng với BHL “Quỷ đỏ” khi Sir Alex Ferguson kiên quyết theo đuổi Ezequiel Garay từ Benfica. Với 4 cái tên Phil Jones, Chris Smalling, Jonny Evans và Rio Ferdinand ở vị trí trung vệ, sự xuất hiện của Garay chẳng khác nào lời chào kết dành cho Vidic.

Cầu thủ người Serbia đã không thể đóng góp được nhiều cho đội bóng trong 2 mùa giải qua vì những chấn thương và sự suy sút phong độ. Bởi vậy, anh càng thêm bi quan khi David Moyes điền thêm hai cái tên Phil Jagielka và Davide Astori vào danh sách chuyển nhượng mùa hè 2013.

Có lẽ cũng vì chạnh lòng trước kiểu “vắt chanh bỏ vỏ” này, Vidic đã tức giận thay cả Rooney và mạnh mẽ lên tiếng trên The Sun: “Tôi nghĩ rằng Wazza muốn ở lại và cống hiến cho đội bóng, mọi chuyện đã rất tốt đẹp trước khi họ cố tình đẩy cậu ấy đến chân tường”.

Phát biểu này xuất hiện trước cuộc họp báo của David Moyes chưa đầy 3 ngày, nên có thể hiểu được thái độ trung dung mà Vidic bộc lộ ở phòng hội nghị Europa Suite chỉ là sự giả tạo. Lời đề nghị gia hạn 1 năm mới đây là nỗ lực từ phía M.U, nhằm giải tỏa những bất mãn của người đội trưởng kỳ cựu.

Tuy nhiên, Vidic đã nói không một cách dứt khoát. Điều này có thể trở thành giọt nước tràn ly, dẫn đến sự đổ vỡ của “cuộc hôn nhân” kéo dài 8 năm giữa trung vệ 32 tuổi và đội bóng thành Manchester.
Minh Hương | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục