Tầm của Valdes
Có lẽ ngoài những sai lầm ngớ ngẩn, không nhiều lúc người ta quan tâm đặc biệt đến thủ thành của Barca. Nhìn chung, anh không thể là điểm nổi bật về chuyên môn giữa một đội hình quá nhiều những cầu thủ giỏi, những siêu sao xuất chúng. Thứ thu hút truyền thông là Messi ghi bao nhiêu bàn, tikitaka cầm bóng bao nhiêu phần trăm, hơn là công việc bình thường của Valdes.
Bắt cho Barca, một đội bóng lớn, song ấn tượng thủ thành 31 tuổi để lại không được như những cái tên khác, ở những câu lạc bộ lớn khác. Anh thua sút về cả tần suất cản phá lẫn chất lượng những pha cứu thua xuất sắc. Rất nhiều trận đấu mà công việc của Valdes chỉ là phát bóng từ vạch 5m50, hoặc nhận bóng chuyền về và trả lại bằng chân. Công bằng mà nói, vẫn có những tình huống cản phá ngoạn mục xuất hiện, vẫn có sự ổn định, bản lĩnh đứng khung gỗ vượt hơn so với người dự bị Pinto, tuy nhiên thủ môn số 2 rõ ràng không phải một cái mốc đủ cao để so sánh.
Luôn luôn, Valdes khiến người ta phải nhớ đến anh bằng những sai lầm. Không phải vì nó quá nhiều, mà vì ở một đội bóng ít khi phải phòng ngự như Barca, người ta không thể không nhớ những lần như vậy. Tổng thể thì Valdes chơi khá chắc tay, điểm sáng ở khả năng hòa hợp ăn ý với tikitaka, dùng chân rất tốt, nhuần nhuyễn, nó khiến anh có một phong cách khá riêng so với những thủ môn khác. Nhưng có vẻ việc phải lao động liên tục trong một trận đấu không phải thói quen của anh, và những lần chơi tốt lẫn những lần “không tốt lắm” cứ thế đan xen nhau.
Nhìn chung, rất khó để đưa Valdes lên sánh tầm với những thủ môn ai cũng nhớ như Buffon, Casillas, Van der Sar, Cech,… hoặc cả những người không hoàn hảo mười mươi song có rất nhiều dấu ấn như De Gea, Neuer,… Hơi thiệt thòi cho người gác đền của Barca khi anh không thực sự có một “môi trường làm việc” tốt cho thủ môn tỏa sáng, song về cơ bản chính Valdes cũng chưa đủ đỉnh cao để làm nên tên tuổi trong môi trường đặc biệt đó.
Có thể tốt cho cả hai
Phải ghi nhận rằng, những năm tháng dài trưởng thành và cống hiến cho Barca bên những người đồng đội tuyệt hảo chắc chắn đã tôi luyện nên một Valdes bản lĩnh, có tư duy và tâm thế ở đẳng cấp cao. Không có lý do gì để nghĩ anh sẽ khó thích nghi với môi trường bóng đá mới, bởi “nghiệp vụ” của anh ít nhất cũng vào loại khá giỏi. Ngoài ra, với cá tính cứng rắn kèm với sự khôn ngoan, anh không phải loại thủ môn sẽ chùn tay trước những áp lực. Điều này thấy được qua việc Valdes vẫn bắt rất hết mình và cứng tay sau mỗi cú vấp, cũng như tạo ra được một tư thế cho riêng mình ở tuyển Tây Ban Nha dù rất ít khi có cơ hội bắt chính.
Sẽ là một bản hợp đồng không tệ cho những câu lạc bộ đang bất ổn ở vị trí trong khung gỗ nếu giành được chữ ký của Valdes. Điểm tích cực là ở tuổi này anh vẫn có thể thăng hoa và phát triển trong những thử thách mới, đó là khác biệt giữa một thủ môn với những cầu thủ ở vị trí khác. Không ai nghĩ một thủ môn 31 tuổi ra đi là để “dưỡng già”, bởi vậy người ta tin vào lý do “đi tìm trải nghiệm” mà Valdes đưa ra.
Đúng là Barca đã khiến tất cả quen với một hình ảnh rất “gia đình”, đôi khi có vẻ cục bộ với những sản phẩm cùng số serie, cùng tem mác La Masia. Sự ổn định và thành công của guồng máy ấy khăng khít đến mức gần như chẳng ai nghĩ tới việc sẽ có người ra đi, đặc biệt lại là Valdes. Phải chăng chuyên môn cũng là một nguyên nhân, khi mà Barca luôn hướng đến một đội hình hoàn hảo, và Valdes cũng ý thức được tính chất “kép phụ” của anh? Ở nơi khác, là một cựu thủ thành có uy tín của Barca, anh hoàn toàn có thể thỏa sức chơi bóng và nâng cao thêm tầm ảnh hưởng. Một hướng đi như vậy không những mở cho anh một chân trời mới trong sự nghiệp, mà cũng mở ra cánh cửa để Barca hoàn thiện lực lượng vốn đã gần mỹ mãn của mình.
Có những động thái từ đồng đội cũng như huấn luyện viên tôn vinh Valdes và bày tỏ ý muốn giữ chân anh. Song đó là những động thái hết sức tự nhiên hợp phép lịch sự, không có những sự “tiếc thương” quá ghê gớm được thể hiện trước ý định của thủ môn này. Mối liên hệ nghĩa tình ở Nou Camp dường như không đủ lớn để ngăn cản sự ra đi (nếu là thật) của anh, anh đã nếm trải đủ vinh quang cả cá nhân lẫn câu lạc bộ và với Valdes, gần như không động lực để vươn đến nữa cho bản thân anh trong màu áo hiện tại.
Lúc này, người ta vẫn chưa thấy Barca quá ráo riết trong việc tìm kiếm một gương mặt thay thế Valdes. Mọi chuyện đều có thể xảy ra, và một hai câu phát biểu của Valdes chưa đủ để khẳng định. Nhưng nếu ngày đó đến, tin rằng nó là tốt cho cả hai.
Có lẽ ngoài những sai lầm ngớ ngẩn, không nhiều lúc người ta quan tâm đặc biệt đến thủ thành của Barca. Nhìn chung, anh không thể là điểm nổi bật về chuyên môn giữa một đội hình quá nhiều những cầu thủ giỏi, những siêu sao xuất chúng. Thứ thu hút truyền thông là Messi ghi bao nhiêu bàn, tikitaka cầm bóng bao nhiêu phần trăm, hơn là công việc bình thường của Valdes.
Bắt cho Barca, một đội bóng lớn, song ấn tượng thủ thành 31 tuổi để lại không được như những cái tên khác, ở những câu lạc bộ lớn khác. Anh thua sút về cả tần suất cản phá lẫn chất lượng những pha cứu thua xuất sắc. Rất nhiều trận đấu mà công việc của Valdes chỉ là phát bóng từ vạch 5m50, hoặc nhận bóng chuyền về và trả lại bằng chân. Công bằng mà nói, vẫn có những tình huống cản phá ngoạn mục xuất hiện, vẫn có sự ổn định, bản lĩnh đứng khung gỗ vượt hơn so với người dự bị Pinto, tuy nhiên thủ môn số 2 rõ ràng không phải một cái mốc đủ cao để so sánh.
![]() |
| Nếu Valdes ra đi, tin rằng nó là tốt cho cả anh và Barca. Ảnh: Internet. |
Luôn luôn, Valdes khiến người ta phải nhớ đến anh bằng những sai lầm. Không phải vì nó quá nhiều, mà vì ở một đội bóng ít khi phải phòng ngự như Barca, người ta không thể không nhớ những lần như vậy. Tổng thể thì Valdes chơi khá chắc tay, điểm sáng ở khả năng hòa hợp ăn ý với tikitaka, dùng chân rất tốt, nhuần nhuyễn, nó khiến anh có một phong cách khá riêng so với những thủ môn khác. Nhưng có vẻ việc phải lao động liên tục trong một trận đấu không phải thói quen của anh, và những lần chơi tốt lẫn những lần “không tốt lắm” cứ thế đan xen nhau.
Nhìn chung, rất khó để đưa Valdes lên sánh tầm với những thủ môn ai cũng nhớ như Buffon, Casillas, Van der Sar, Cech,… hoặc cả những người không hoàn hảo mười mươi song có rất nhiều dấu ấn như De Gea, Neuer,… Hơi thiệt thòi cho người gác đền của Barca khi anh không thực sự có một “môi trường làm việc” tốt cho thủ môn tỏa sáng, song về cơ bản chính Valdes cũng chưa đủ đỉnh cao để làm nên tên tuổi trong môi trường đặc biệt đó.
Có thể tốt cho cả hai
Phải ghi nhận rằng, những năm tháng dài trưởng thành và cống hiến cho Barca bên những người đồng đội tuyệt hảo chắc chắn đã tôi luyện nên một Valdes bản lĩnh, có tư duy và tâm thế ở đẳng cấp cao. Không có lý do gì để nghĩ anh sẽ khó thích nghi với môi trường bóng đá mới, bởi “nghiệp vụ” của anh ít nhất cũng vào loại khá giỏi. Ngoài ra, với cá tính cứng rắn kèm với sự khôn ngoan, anh không phải loại thủ môn sẽ chùn tay trước những áp lực. Điều này thấy được qua việc Valdes vẫn bắt rất hết mình và cứng tay sau mỗi cú vấp, cũng như tạo ra được một tư thế cho riêng mình ở tuyển Tây Ban Nha dù rất ít khi có cơ hội bắt chính.
Sẽ là một bản hợp đồng không tệ cho những câu lạc bộ đang bất ổn ở vị trí trong khung gỗ nếu giành được chữ ký của Valdes. Điểm tích cực là ở tuổi này anh vẫn có thể thăng hoa và phát triển trong những thử thách mới, đó là khác biệt giữa một thủ môn với những cầu thủ ở vị trí khác. Không ai nghĩ một thủ môn 31 tuổi ra đi là để “dưỡng già”, bởi vậy người ta tin vào lý do “đi tìm trải nghiệm” mà Valdes đưa ra.
Đúng là Barca đã khiến tất cả quen với một hình ảnh rất “gia đình”, đôi khi có vẻ cục bộ với những sản phẩm cùng số serie, cùng tem mác La Masia. Sự ổn định và thành công của guồng máy ấy khăng khít đến mức gần như chẳng ai nghĩ tới việc sẽ có người ra đi, đặc biệt lại là Valdes. Phải chăng chuyên môn cũng là một nguyên nhân, khi mà Barca luôn hướng đến một đội hình hoàn hảo, và Valdes cũng ý thức được tính chất “kép phụ” của anh? Ở nơi khác, là một cựu thủ thành có uy tín của Barca, anh hoàn toàn có thể thỏa sức chơi bóng và nâng cao thêm tầm ảnh hưởng. Một hướng đi như vậy không những mở cho anh một chân trời mới trong sự nghiệp, mà cũng mở ra cánh cửa để Barca hoàn thiện lực lượng vốn đã gần mỹ mãn của mình.
Có những động thái từ đồng đội cũng như huấn luyện viên tôn vinh Valdes và bày tỏ ý muốn giữ chân anh. Song đó là những động thái hết sức tự nhiên hợp phép lịch sự, không có những sự “tiếc thương” quá ghê gớm được thể hiện trước ý định của thủ môn này. Mối liên hệ nghĩa tình ở Nou Camp dường như không đủ lớn để ngăn cản sự ra đi (nếu là thật) của anh, anh đã nếm trải đủ vinh quang cả cá nhân lẫn câu lạc bộ và với Valdes, gần như không động lực để vươn đến nữa cho bản thân anh trong màu áo hiện tại.
Lúc này, người ta vẫn chưa thấy Barca quá ráo riết trong việc tìm kiếm một gương mặt thay thế Valdes. Mọi chuyện đều có thể xảy ra, và một hai câu phát biểu của Valdes chưa đủ để khẳng định. Nhưng nếu ngày đó đến, tin rằng nó là tốt cho cả hai.
Mạnh Quang |
00:00 30/11/-0001















