Victor Osimhen và câu lạc bộ Juventus liên tục dành cho nhau những tín hiệu tích cực, nhưng thực tế phũ phàng về các điều khoản tài chính đang biến thương vụ này trở thành một nhiệm vụ bất khả thi đối với "Bà đầm già" thành Turin.
Mối lương duyên giữa Victor Osimhen và Juventus bắt đầu nóng lên sau những phát biểu đầy ẩn ý của tiền đạo này nhân chuyến làm khách tại Turin trong khuôn khổ Champions League.
Bất chấp việc khoác áo Galatasaray, chân sút người Nigeria thừa nhận: "Được chơi cho Juventus là một đặc ân". Anh cũng dành những lời có cánh cho HLV Luciano Spalletti, thầy cũ ở Napoli: "Ông ấy đã khai phá những gì tốt nhất trong tôi. Tôi nợ ông ấy rất nhiều".
Thậm chí, việc Osimhen không ăn mừng bàn thắng tại Allianz Stadium và đăng ảnh chụp cùng huyền thoại Alessandro Del Piero với dòng trạng thái ngưỡng mộ đã thắp lên hy vọng mãnh liệt cho người hâm mộ Bianconeri. Tuy nhiên, theo nhà báo Giovanni Albanese, những tín hiệu này có nguy cơ chỉ tạo ra một "bong bóng ảo tưởng".
Trở ngại lớn nhất không nằm ở ý muốn của cầu thủ, mà nằm ở những điều khoản cài cắm cực kỳ khôn ngoan của Chủ tịch Napoli, Aurelio De Laurentiis, khi đẩy Osimhen sang Galatasaray vào mùa hè 2025.
Cụ thể, Napoli đã thiết lập một khoản tiền phạt chống lại các câu lạc bộ Serie A có thời hạn 24 tháng (kéo dài đến hết ngày 1/9/2027). Ở năm thứ nhất, nếu Galatasaray bán Osimhen cho Juventus hoặc bất kỳ CLB Italy nào, họ phải trả cho Napoli 70 triệu euro.Ở năm thứ hai, số tiền giảm xuống còn 50 triệu euro.
Điều này đồng nghĩa với việc nếu muốn sở hữu Osimhen ngay trong năm 2026, tổng chi phí mà một đội bóng Ý phải bỏ ra sẽ là con số không tưởng, bao gồm phí chuyển nhượng, tiền phạt 70 triệu euro trả cho Napoli, cộng thêm 10% giá trị chuyển nhượng trích lại cho đội bóng miền Nam nước Ý.
Ngay cả khi giải quyết được khoản tiền phạt khổng lồ, mức lương của Osimhen vẫn là một "cú sốc" đối với quỹ lương của Juventus. Tiền đạo này hiện nhận mức lương cố định 15 triệu euro/năm, và có thể tăng lên đến 21 triệu euro nhờ các khoản thưởng.
Tại Serie A hiện nay, không có bất kỳ cầu thủ nào chạm đến mức thu nhập này. Hơn nữa, việc Chính phủ Ý bãi bỏ các ưu đãi thuế từ "Nghị định tăng trưởng" khiến gánh nặng tài chính cho các CLB muốn chiêu mộ ngôi sao từ nước ngoài càng trở nên nặng nề.
Dù Juventus và Osimhen có khao khát đến với nhau, "bức tường" 70 triệu euro mà Napoli dựng lên cùng mức lương kỷ lục đã biến thương vụ này thành một giấc mơ xa vời.
Juve có lẽ phải chờ đến ít nhất là tháng 9/2027, hoặc hy vọng vào một cuộc đàm phán ngoại lệ đầy phép màu với ông chủ De Laurentiis của Napoli để phá vỡ thế bế tắc này.
Để hiểu thêm về một góc khuất trên thị trường mua bán cầu thủ, mời bạn đọc tham khảo bài viết Giải mã chiêu chuyển nhượng mới của Ngoại hạng Anh: Mượn trước, trả sau để lách luật công bằng tài chính.













