Cách đây 1 năm có nhiều tin đồn cho rằng cả Arsenal và Barcelona đều muốn có được chữ ký của Vicente Guaita. Thậm chí có nguồn tin còn cho rằng Arsenal khi đó đã chồng lên bàn đàm phán 17 triệu bảng nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu của BLĐ Valencia bởi lẽ đội bóng Tây Ban Nha muốn Arsenal chồng đủ tận… 30 triệu euro tiền phá vỡ hợp đồng!
Thế nhưng chỉ đúng 1 năm sau, giờ đây Guaita đã chuyển đến Getafe – đội bóng từng vật lộn với cuộc chiến trụ hạng tại La Liga mùa trước. Điều đáng nói ở đây là Getafe sẽ không phải trả cho Valencia bất cứ một khoản phí nào bất chấp việc Guaita còn hợp đồng tới 30/6/2015. Cả 2 đội bóng này đã thống nhất một thỏa thuận rằng nếu sau này Getafe có bán Guaita thì Valencia sẽ là đội được hưởng một phần nào đó lợi nhuận từ thương vụ này. Tuy nhiên về cơ bản khoản tiền ấy (nếu có) cũng sẽ chẳng đáng là bao nếu so sánh với lời đề nghị 17 triệu bảng của Arsenal 1 năm về trước. Ngoài ra cùng thời điểm ấy, trong nỗ lực tìm kiếm người thay thế cho Victor Valdes, BLĐ Barcelona cũng từng ngắm đến Guaita như một lựa chọn khả thi.
![]() |
| Đã có thời điểm BLĐ Valencia từng hét giá Guaita lên tới 30 triệu euro! |
Tuy nhiên mọi thứ đã thay đổi chóng mặt chỉ trong vòng 1 năm, Arsenal đã đưa về Emirates một thủ môn được đánh giá khá cao là David Ospina với mức phí chuyển nhượng rẻ giật mình: 3,2 triệu bảng. Về phía Barcelona, sau khi tiễn bộ đôi thủ môn Valdes và Pinto, đội bóng xứ Catalan cũng đã bổ sung 2 cái tên chất lượng khác là Marc-Andre ter Stegen và Claudio Bravo. Còn Guaita, anh chấp nhận rời Valencia để đầu quân cho đội bóng trung bình tại La Liga nhưng cũng chưa chắc là sự lựa chọn số 1 trong khung gỗ mùa giải tới.
Thành thực mà nói giờ đây người ta mới đặt ra câu hỏi liệu rằng đâu mới là giá trị thực của Guaita: 30 triệu euro hay chỉ là “zero”? Phải chăng nhờ vào những bài PR của báo giới cũng như truyền thông đã biến một thủ môn trung bình trở thành ngôi sao trong mắt nhiều người ?
Thực tế cho thấy rằng Guaita không quá nổi bật như những gì quảng cáo. Thủ thành người Tây Ban Nha này thường xuyên gặp vấn đề về tâm lý thi đấu và chưa bao giờ thoát khỏi hình ảnh của một cầu thủ phập phù theo đúng nghĩa. Ở Guaita người ta chưa bao giờ nhìn thấy một chốt chặn đáng yên tâm. Thi thoảng anh có một vài trận đấu xuất thần nhưng đa phần màn trình diễn của thủ môn cao 1.90 m này là không hề ấn tượng. Guaita luôn gặp vấn đề về sự tập trung, ngoài ra sự tự tin trong những pha đối mặt với tiền đạo đối phương của Guaita cũng là rất yếu. Đó là lý do để giải thích rằng tại sao Guaita đánh mất vị trị số 1 trong khung gỗ của Valencia vào tay của Diego Alves. Trong mùa giải qua Guaita được ra sân tổng cộng 20 trận đấu, chỉ giữ sạch lưới đúng 4 trận. Đó là một thành tích chẳng lấy gì làm ấn tượng của một thủ môn.
Rõ ràng có lẽ BLĐ Valencia từng quá ảo tưởng với việc có một đội bóng lớn nào dám bỏ ra 30 triệu euro tiền phá vỡ hợp đồng dành cho Guaita. Và thêm một lần nữa câu chuyện về tài năng ảo, giá trị ảo trên TTCN lại tiếp tục được phơi bày một cách rõ nét nhất.















