Buổi xuất quân, V.HP tuyên bố vào nhóm có huy chương. Cái đích ấy vừa bị HA.GL giáng cho một cái tát mạnh, bị N.SG giễu cợt bằng trận hòa đứng tim. Ai là người chịu trách nhiệm cho cái hình ảnh nhợt nhạt, rệu rã ấy?
![]() |
| V.HP (áo đỏ) khởi đầu Super League 2012 quá tệ |
Quân thua, chém tướng, mọi ánh mắt đang dồn cả vào HLV Nguyễn Đình Hưng. Chiếc ghế của ông Hưng đã bị soi từ khi V.HP thua liểng xiểng ở các trận giao hữu chào mùa giải mới. Ngặt nỗi, V.HP lại không thuyết phục được ông Trần Văn Phúc trở lại, không đủ thuyết phục mời ông Hải “lơ”, không đủ tự tin để với Nguyễn Ngọc Hảo từ Nam Định sau 2 lần thất hứa.
Ông Hưng người Khánh Hòa. Bóng đá Hải Phòng như cá tính con người ở đây, không dễ chấp nhận những yếu tố ngoại lai. Sau trận hòa N.SG, ông Hưng bị chính CĐV Hải Phòng tẩy chay. Cơn mưa vật thể lạ nhắm vào ông Hưng trong giờ nghỉ. Tan trận, ở cổng chính, ông Hưng phải trùm khăn ngụy trang, nhờ xe CLB vào tận cửa phòng họp báo mới thoát cuộc bố ráp của những CĐV quá khích.
V.HP đang như con tàu mất lái. Ông Nguyễn Đình Hưng ngồi ghế nóng mà chẳng có quyền, có uy. Ai giúp V.HP trở lại đường đua, ai cứu cái ghế cho vị HLV người Khánh Hòa? Tới giờ, đã có một người lên tiếng: tiền đạo Thiago.
Đến V.HP để thay cho Leandro, Thiago không có tài, không có tầm ảnh hưởng lớn bằng người đồng hương nhưng bằng cái duyên từ cái chân trái thuộc loại “dị”, đã đem đến những bàn thắng cứu cánh. Mùa trước, cầu thủ đeo áo số 18 với hơn 10 bàn thắng đã là cứu tinh của V.HP.
Mùa này, 1 điểm có được của V.HP cũng nhờ cú ra chân nhanh như điện trong phút bù giờ của anh này. Thiago đang được ví là cánh én hy vọng của V.HP ngặt nỗi, để có mùa Xuân, V.HP cần nhiều hơn một cánh én. Để giữ ghế, ông Hưng cần thêm nhiều Thiago. Nhưng, trong biên chế của V.HP, chỉ có một người mang số áo 18…















