“Vì thầy Miura, dù phải đổ gục trên sân, tôi cũng cam tâm”

08:42 Thứ bảy 12/09/2015

(TinTheThao.com.vn) - Để bảo vệ HLV Toshiya Miura trước những chỉ trích, tuyển thủ Ngô Hoàng Thịnh cho rằng HLV Miura rất tốt và anh cam tâm thi đấu đến chút sức lực cuối cùng.

Trở về sau trận thắng Đài Loan (Trung Quốc), HLV Miura hứng chịu vô vàn chỉ trích bởi lối chơi đơn điệu mà ông đang áp dụng cho ĐT Việt Nam. Các học trò đã phải lên tiếng bênh vực ông thầy của mình, mới nhất là tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh.

Hoàng Thịnh hạnh phúc khi được làm việc với HLV Miura. Ảnh: Internet.

Cầu thủ Sông Lam Nghệ An cho biết anh cảm thấy buồn vì những lời phê phán dành cho HLV Miura, bởi góc nhìn của người ngoài cuộc đôi khi khá phiến diện và chủ quan. Anh khẳng định được làm việc với HLV Nhật Bản là một điều hạnh phúc: “Dù phải thi đấu đến nỗi đổ gục trên sân, tôi cũng cam tâm tình nguyện vì thầy Miura.”

Để chứng minh HLV Miura là một người tình cảm, Hoàng Thịnh kể lại chuyện ở SEA Games 2015, giải đấu anh không thể góp mặt vì chấn thương: “Sau khi trở về từ Singapore, thầy Miura đều có quà cho những cầu thủ chấn thương và động viên khích lệ chúng tôi sớm hồi phục. Không phải ai cũng chăm lo cho các học trò như vậy, thầy ấy thật sự quá tuyệt vời.”

Một tuyển thủ U23 khác là Huỳnh Tấn Tài cũng chia sẻ HLV Miura dành sự quan tâm đặc biệt đến các cầu thủ của mình. Ông luôn đặt bánh và chung vui trong ngày sinh nhật của từng học trò mỗi khi đội tuyển tập trung, tạo không khí gắn kết như một gia đình.

Rõ ràng, dù không nhận được ủng hộ của phần đông người hâm mộ, nhưng HLV Miura vẫn được lòng các tuyển thủ Việt Nam.

Phan Hiệp | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục