Sau Man City, Man Utd và Liverpool, tới lượt Tottenham cũng phải nói lời chia tay Capital One Cup. Có điều, thất bại của Gà trống tại Carrow Road vẫn để lại quá nhiều nuối tiếc với các CĐV Bắc London!
Mặc dù thi đấu trên sân khách trước đội hình khá mạnh của Norwich nhưng Tottenham mới là những người kiểm soát thế trận. Một trong những ngôi sao thi đấu ấn tượng nhất bên phía Gà trống chính là Gareth Bale. Anh chính là người đã mở tỉ số trận đấu bằng pha xoay sở, dứt điểm quyết đoán ngoài vòng 16m50. Đây cũng là bàn thắng thứ 4 của tiền vệ xứ Wales kể từ đầu mùa.
![]() |
| Clint Dempsey sút hỏng Penalty |
Trong suốt 90 phút, Tottenham kiểm soát bóng tới 52%, tung ra tổng cộng 24 cú sút nhưng họ không thể có thêm bàn thắng thứ 2. Và hệ quả mà thầy trò Villas-Boas phải nhận là những bàn thua. Đầu tiên là pha cản phá thiếu quyết đoán của tân binh Jan Vertonghen khiến anh trở thành người san bằng cách biệt cho chủ nhà Norwich.
Và cũng chỉ 3 phút sau, chính Vertonghen lại là người mắc lỗi trong việc theo kèm Simeon Jackson, để cầu thủ này ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho Norwich. Tuy nhiên, sự tiếc nuối của thầy trò Villas-Boas chưa dừng lại ở đó.
Họ có cơ hội không thể tuyệt vời hơn để san bằng cách biệt. Đó là khi Kyle Walker bị Mark Bunn đốn ngã trong vòng cấm. Trọng tài không ngần ngại cho các vị khách được hưởng 1 quả phạt đền. Tuy nhiên, có lẽ vì quá căng thẳng khi thực hiện cú sút ở phút 89 mà tân binh Clint Dempsey bất ngờ tung ra cú dứt điểm quá hiền.
“Thật tiếc nuối khi nhìn trận đấu trượt khỏi tầm tay của chúng tôi. Tôi rất thất vọng vì những bàn thua. Chúng tôi xứng đáng được hưởng kết quả tốt hơn sau khi dẫn trước 1-0. Hôm nay là ngày không may của các đội bóng lớn. Và Tottenham cũng vậy!”, HLV Andre Villas-Boas chia sẻ sau trận đấu.
Nếu như trận đấu đêm qua là sự thất vọng của thầy trò Villas-Boas thì đó là niềm vui sướng tột độ của Norwich. Phải mất tới 18 năm, Chim Hoàng Yến mới có thể giành vé vào tứ kết Cúp Liên đoàn. Đó là phần thưởng xứng đáng cho thầy trò Chris Hughton. Ở vòng tứ kết, họ sẽ chạm trán Aston Villa.













