Vì sao Sepp Blatter luôn chiến thắng?

09:41 Chủ nhật 31/05/2015

(TinTheThao.com.vn) - Cứ tưởng rằng sau vụ bê bối bắt hàng chục quan chức thuộc ban lãnh đạo FIFA của FBI với các cáo buộc rửa tiền, tham nhũng, nhận hối lộ chấn động thế giới tuần qua; sẽ có những thay đổi lớn ở tổ chức lãnh đạo bóng đá lớn nhất thế giới này.

Song với chiến thắng áp đảo của mình trong cuộc bỏ phiếu tối 29/5, ông Sepp Blatter sẽ vẫn là vua của FIFA, ít nhất là đến năm 2019. Vây lý do nào khiến người đàn ông Thụy Sỹ 79 tuổi này liên tục nắm giữ vị trí tối cao của FIFA nhiều thập niên qua?

Biến FIFA trở nên giàu mạnh

Có lẽ đây là lý do mà ai cũng có thể nhận thấy dễ dàng nhất sau khi Sepp Blatter lên nắm giữ FIFA năm 1998.

Với chiến thắng áp đảo của mình trong cuộc bỏ phiếu tối 29/5, ông Sepp Blatter sẽ vẫn là vua của FIFA, ít nhất là đến năm 2019. Ảnh: Internet.

Trước khi Sepp Blatter lên làm chủ tịch, mặc dù FIFA là tổ chức nắm quyền cao nhất trong môn túc cầu vua, song thực tế rất phũ phàng là FIFA không có nhiều tiền, không được nhiều tài trợ, tiếng nói bị một số quốc gia mạnh tài chính của châu Âu lấn át.

Sepp Blatter với khả năng vận động hành lang, mời chào quảng cáo và biết tận dụng sức ảnh hưởng đã từng bước đưa FIFA lên tầm cao mới.

Hàng triệu, hàng trăm, thậm chí hàng tỷ đô la đổ vào ngân sách của FIFA. Từ chỗ túng quẫn thì FIFA dưới triều đại của Sepp Blatter rủng rỉnh tiền bạc để tổ chức các sự kiện hoành tráng, gây ấn tượng mạnh với tất cả những ai yêu môn túc cầu vua.

Đặc biệt, FIFA trước khi Sepp Blatter lên nắm quyền bị UEFA nhìn bằng nửa con mắt, thì chỉ sau World Cup 1998 mọi chuyện hoàn toàn thay đổi.

Sepp Blatter lên nắm FIFA, UEFA mất dần sức ảnh hưởng tới các thành viên, tiếng nói của họ cũng dần bị suy yếu ở các quốc gia không thuộc mình quản lý.

Sepp Blatter còn cho thấy giá trị những giải thưởng cá nhân, giải thưởng tập thể của FIFA ở đẳng cấp cao hơn và lôi kéo được truyền thông, báo giới hơn hẳn của UEFA.

Tài năng ngoại giao

Nếu chọn một ngôi sao ngoại giao giỏi của FIFA thì không ai qua được ngài chủ tịch người Thụy Sỹ này. Sepp Blatter biết được giá trị của chiếc ghế mình nắm giữ, và nắm bắt được mong muốn thể hiện sức mạnh thể thao của các quốc gia.

Chính vì thế, trong lịch trình hoạt động của mình, ông ta dành một phần rất lớn cho các cuộc gặp những nhà lãnh đạo của khắp các nước, nhất là các quốc gia ở châu Á và châu Phi.

Tài ngoại giao của Sepp Blatter thể hiện ở chỗ, nếu như chủ tịch liên đoàn bóng đá nước nào không ưng thuận, khả năng bỏ phiếu chống chuyện ông ta ứng cử. Thì ngay lập tức ông ta phủ đầu bằng việc công du thăm thú và kết giao với chủ tịch, thủ tướng, thậm chí là vua hay bí thư của quốc gia đó.

Sử dụng sức mạnh chính trị

Bóng đá hiện đại không đơn thuần là một môn thể thao, mà bên cạnh đó nó còn là tiếng nói thể hiện sức mạnh chính trị của mỗi quốc gia.

Châu Âu lâu nay là những quốc gia rất mạnh, do đó các quốc gia còn lại ở châu Á, châu Phi và trước đây là châu Úc đều rất khó chịu. Biết được điều đó Sepp Blatter tăng cường sức mạnh của mình ở những vùng trũng thể thao.

Cùng với đó điều luật “thể thao công bằng” được áp dụng, nghĩa là mỗi lá phiếu trong bầu cử dù ở nước nào cũng ngang nhau về giá trị quyền lợi lẫn nghĩa vụ.

Sepp Blatter biết rằng UEFA thao túng châu Âu, thì ông ta sẽ thao túng phần còn lại của thế giới. Do đó lúc nào Sepp Blatter cũng luôn tự tin chuyện ứng cử, đơn giản hơn một nửa số phiếu của FIFA mỗi kỳ đại hội bầu chủ tịch không thuộc UEFA.

Không có đối thủ tranh cử

Một sự thật nghe ra buồn cười nhưng đã có ít nhất một nhiệm kỳ của Sepp Blatter diễn ra đại hội theo kiểu cho có. Lý do vì không ai ra tranh cử với ngài chủ tịch FIFA, theo điều luật ông sẽ tiếp tục tại vị mà chẳng ai có thể ngăn cấm.

Bên cạnh đó, cứ mỗi lần đến kỳ bầu cử chủ tịch mới thì các đối thủ của Sepp Blatter đều vì lý do nào đó, khách quan lẫn chủ quan “rơi rụng” dần. Tên tuổi của ngài chủ tịch càng được đẩy lên cao hơn khi đối thủ bị dìm bằng những scandal dù có là tin đồn thổi, hay là từ trên trời rơi xuống.

Có thể nói chuyện Sepp Blatter tại vị thêm một nhiệm kì chẳng có gì là quá lạ lẫm nếu như ai am hiểu môn túc cầu vua, và hiểu được những nước cờ cao tay của ngài chủ tịch FIFA.

Dù muốn hay không thì như ông Sepp Blatter đã nói “Tôi già nhưng tôi thừa minh mẫn, FIFA cần một người có đủ kinh nghiệm điều hành, biết tạo dựng sức ảnh hưởng, giúp đỡ các thành viên kiếm tiền. Và tôi là người thích hợp, cảm ơn các bạn đã chấp nhận tôi thêm bốn năm nữa”. Quả là đáng nể con người này phải không nào.

(Bạn đọc: Miss Huyền)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục