Vì sao Mourinho và Alonso quyết chiến vì Zubimendi?

18:42 Chủ nhật 09/08/2026

TinTheThao.com.vnThất bại trong thương vụ Rodri buộc Real Madrid phải chuyển hướng sang Martin Zubimendi. Tuy nhiên, tham vọng của HLV Jose Mourinho đang vấp phải sự cản bước quyết liệt từ Xabi Alonso và Chelsea.

Martin Zubimendi lọt vào tầm ngắm Man United. Ảnh: Getty Images
Martin Zubimendi lọt vào tầm ngắm Man United. Ảnh: Getty Images

Kỳ chuyển nhượng mùa hè 2026 đang chứng kiến những biến động không ngừng, đặc biệt là ở vị trí tiền vệ mỏ neo. Real Madrid từng ôm mộng lớn với kế hoạch mang Rodri – chủ nhân Quả bóng Vàng 2024 về sân Santiago Bernabeu. Tuy nhiên, tham vọng của "Kền kền trắng" đã bị dội một gáo nước lạnh khi đại kình địch Barcelona bất ngờ nẫng tay trên.

Việc đội trưởng tuyển Tây Ban Nha đồng ý chuyển đến sân Camp Nou không chỉ là một đòn giáng mạnh vào niềm kiêu hãnh của Real Madrid mà còn đẩy HLV Jose Mourinho vào một bài toán chiến thuật vô cùng nan giải.

Không có Rodri, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha buộc phải nhanh chóng kích hoạt phương án dự phòng, và cái tên được xướng lên không ai khác chính là Martin Zubimendi.

Việc Real Madrid nhắm đến tiền vệ 27 tuổi đang khoác áo Arsenal hoàn toàn không phải là một quyết định mang tính chắp vá. Trên bình diện bóng đá châu Âu hiện tại, để tìm ra một người có thể tiệm cận đẳng cấp và phong cách thi đấu của Rodri, Zubimendi chắc chắn là ứng cử viên số một.

Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Tây Ban Nha, Luis de la Fuente, từng khẳng định chắc nịch về thứ bậc của hai cầu thủ này: "Với tất cả sự tôn trọng và không có ý xúc phạm ai, tôi từng nói rằng nghi ngờ Rodri là một sự xúc phạm đối với trí tuệ bóng đá.

Cậu ấy là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới ở vị trí của mình. Nhưng ngay phía sau, chúng ta có Martin Zubimendi, một cầu thủ vĩ đại khác, chắc chắn là người giỏi thứ hai thế giới".

Lời nhận xét của ông De la Fuente không hề khoa trương. Người hâm mộ chắc chắn chưa quên trận chung kết EURO 2024 giữa Tây Ban Nha và Anh. Khi Rodri dính chấn thương và phải rời sân ngay sau hiệp một, sự hoang mang nhường chỗ cho sự kinh ngạc khi Zubimendi vào sân.

Tiền vệ sinh ra ở Madrid đã trám đúng vào khoảng trống đó một cách hoàn hảo đến mức người ta gần như không nhận ra sự vắng mặt của đương kim Quả bóng Vàng trên sân. Nhãn quan chiến thuật nhạy bén, khả năng thoát pressing điềm tĩnh và kỹ năng luân chuyển bóng mượt mà đã giúp Zubimendi khẳng định vị thế của một tiền vệ mỏ neo đẳng cấp thế giới.

Tuy nhiên, để đưa viên ngọc quý này rời khỏi Ngoại hạng Anh, Real Madrid sẽ phải đối mặt với một thách thức khổng lồ mang tên Chelsea.

Đội chủ sân Stamford Bridge, dưới sự dẫn dắt của HLV Xabi Alonso, cũng đang khao khát có được chữ ký của Zubimendi. Đáng chú ý, đây không chỉ là cuộc chiến kim tiền đơn thuần trị giá 77 triệu bảng (khoảng 90 triệu euro) trên bàn đàm phán với Arsenal, mà còn là màn đấu trí đầy thú vị giữa hai thế hệ chiến lược gia: Jose Mourinho và Xabi Alonso.

Trong quá khứ, Alonso từng là học trò xuất sắc của Mourinho. Giờ đây, nhà cầm quân người Tây Ban Nha đang muốn xây dựng một đế chế mới tại Chelsea và xem Zubimendi là hạt nhân trong lối chơi kiểm soát bóng mà ông theo đuổi. Alonso vốn đã hâm mộ tài năng của Zubimendi từ rất lâu và từng nỗ lực đưa cầu thủ này về Bernabeu khi còn làm việc ở Tây Ban Nha, trước khi Arsenal nẫng tay trên.

Zubimendi là mục tiêu cấp thiết cho Real Madrid sau khi bỏ lỡ Rodri. Ảnh: Getty Images
Zubimendi là mục tiêu cấp thiết cho Real Madrid sau khi bỏ lỡ Rodri. Ảnh: Getty Images

Về phần Arsenal, viễn cảnh họ chấp nhận nhả người không phải là không thể xảy ra. "Pháo thủ" vừa hoàn tất bản hợp đồng đầy chất lượng mang tên Bruno Guimaraes.

Sự xuất hiện của ngôi sao người Brazil tại sân Emirates chắc chắn sẽ đe dọa trực tiếp đến thời lượng ra sân của Zubimendi. Một cầu thủ đang ở độ tuổi 27 – giai đoạn rực rỡ nhất của sự nghiệp khó lòng chấp nhận việc phải ngồi dự bị. Thu về 77 triệu bảng từ thương vụ này cũng là một giải pháp tài chính khôn ngoan để Arsenal cân bằng ngân sách.

Cuộc chạy đua giành chữ ký của Martin Zubimendi hứa hẹn sẽ là một trong những diễn biến khốc liệt nhất của phiên chợ hè. Real Madrid sở hữu sức hút mãnh liệt từ hào quang của một đội bóng vĩ đại cùng lời hứa hẹn về một suất đá chính tại La Liga.

Trong khi đó, Chelsea lại mang đến một dự án đầy tham vọng tại môi trường quen thuộc Ngoại hạng Anh dưới trướng một người thầy hiểu rõ triết lý bóng đá Tây Ban Nha. Lựa chọn thuộc về Zubimendi, nhưng dù anh gật đầu với Mourinho hay Alonso, bản hợp đồng 77 triệu bảng này chắc chắn sẽ làm thay đổi cán cân sức mạnh ở hàng tiền vệ châu Âu mùa tới.

Nguyễn Đức Minh Trí | 18:42 09/08/2026
TỪ KHOÁ
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục