Vì sao lại là thánh Iker?

15:09 Thứ tư 16/10/2013

Iker Casillas là một trong những cầu thủ cầu thủ vĩ đại nhất của lịch sử bóng đá Tây Ban Nha khi là thủ quân và đóng vai trò vô cùng quan trọng trong thời kì hoàng kim của bóng đá xứ sở bò tót. Tuy chỉ là thủ môn nhưng với tài năng và tầm ảnh hưởng lớn của mình đối với các đồng đội, Casillas xứng đáng được gọi là “người hùng”, có công lớn giúp đội tuyển Tây Ban Nha giành được 3 chức vô địch Euro 2008, World Cup 2010 và Euro 2012 qua đó thống trị bóng đá thế giới suốt gần 5 năm qua.

Bên cạnh những đóng góp to lớn cho đội tuyển quốc gia thì Casillas cũng là một biểu tượng của đội bóng khổng lồ, đầy rẫy ngôi sao Real Madrid. Trong suốt hơn một thập kỉ qua, anh luôn tỏ ra xuất sắc trong khung gỗ của “Kền kền trắng” và cùng đội bóng này đoạt vô số danh hiệu bao gồm 5 chức vô địch La Liga, 4 siêu cúp Tây Ban Nha, 1 Siêu cúp châu Âu và nhất là 2 chức vô địch Champions League. Bản thân anh cũng đoạt vô số danh hiệu cá nhân như “Ricardo Zamora Trophy” (thủ môn để lọt lưới ít nhất ở La Liga), thủ môn xuất sắc nhất thế giới do Hiệp hội các cầu thủ chuyên nghiệp quốc tế (FIFPro) bình chọn, Găng tay Vàng World Cup (năm 2010) và nhiều lần lọt vào đội hình tiêu biểu năm của FIFA.

Iker đang mất đần sự tín nhiệm tại Real và cả ĐTQG Tây Ban Nha. Ảnh: Internet

Nhưng hiện tại “Thánh Iker” đang trải qua những tháng ngày đen tối nhất sự nghiệp. Với phong độ sa sút, anh đã không được HLV Ancelotti trọng dụng, phải đóng vai dự bị ở Real Madrid. Không chỉ vậy, Casillas còn đối mặt với nguy cơ mất vị trí chính thức ở đội tuyển Tây Ban Nha. Bên cạnh đó những mâu thuẫn với những người đồng đội ở Real như Ramos hay Arbeloa và với HLV Del Bosque ở cũng đang khiến anh dính vào rất nhiều vụ tai tiếng, thị phi. Nhiều khả năng Iker Casillas không còn nằm trong kế hoạch phát triển của đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha và thậm chí có nguy cơ mất suất tham dự World Cup 2014. Đối với cầu thủ đang giữ kỉ lục ra sân nhiều nhất trong màu áo đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha thì kết cục ấy quả là đáng tiếc.

Bên cạnh những rắc rối về chuyên môn, sự nghiệp thì đời tư của Casillas cũng bị xoi mói. Mối quan hệ giữa anh với cô bạn gái Sara Carbonero đang trở thành đề tài bàn tán của dư luận cũng là đề tài để báo chí Tây Ban Nha thêu dệt. Sự việc nghiêm trọng đến mức thủ thành của Real đang có ý định ra đi tìm bình yên ở một môi trường khác.

Tất cả những xui xẻo ấy lẽ ra không nên đổ xuống đầu một tên tuổi lớn như Casillas. Dẫu biết rằng đời người ai cũng phải có những đen đủi, sai lầm nhưng vì sao lại là thánh Iker? Nếu như sắp tới sự nghiệp của anh lụn bại không thể huy hoàng trở lại thì đó là điều hết sức đáng tiếc không chỉ đối với bản thân anh mà còn đối với nền bóng đá thế giới.

(Bạn đọc: Lâm Nhi)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục