Đây không phải là lần đầu tiên CĐV Hải Phòng mang đô la âm phủ vào sân để cổ vũ. Còn nhớ tại V-League 2010, đứng trước việc Hòa Phát Hà Nội tăng giá vé trong trận tiếp đón Hải Phòng trên sân Hàng Đẫy, BTC sân bất ngờ tăng giá vé vào sân, để phản đối lại quyết định của BTC sân Hàng Đẫy, khi đó CĐV Hải Phòng đã rải rất nhiều "đô la âm phủ" trên các khán đài.
Trong mùa giải năm nay, tại lượt đi V-League, trận làm khách trên sân Thanh Hóa, người hâm mộ đất Cảng lại có hành động tương tự khi "dắt lưng" hàng tệp đô la âm phủ để phản đối việc bán vé vào sân với giá cao của BTC sân Thanh Hóa.
Thế nhưng, tại vòng đấu thứ 15 vừa qua việc CĐV Hải Phòng mang đô la âm phủ rải trên các khán đài lại có mục đích hoàn toàn khác, không phải chuyện giá vé vào sân.
Có mặt trên sân Lạch Tray khi trận đấu đang diễn ra, người viết có hỏi một CĐV V.Hải Phòng về nguyên nhân khán giả Lạch Tray rải nhiều đô la âm phủ đến vậy. Câu trả lời nhận được: "Người hâm mộ Hải Phòng chúng tôi phản đối cách chi tiêu của lãnh đạo bóng đá Hải Phòng. Đầu mùa giải, họ chi rất nhiều tiền để chiêu mộ hàng loạt cầu thủ với giá cao, nhưng thời gian đăng ký bổ sung cho giai đoạn hai vừa qua thì chỉ mua được đúng hai cầu thủ Anh Tuấn và Văn Hiển, trong khi với đội hình ấy thì cần thay ít nhất vài cầu thủ".
Một CĐV khác cũng thổ lộ: "Chúng tôi vẫn thường đến xem các cầu thủ Hải Phòng tập luyện, có rất nhiều cầu thủ ngoại đến đây tập luyện và thử việc. Nhưng trong suốt thời gian vừa qua lãnh đạo không mua thêm nổi một ngoại binh nào, người hâm mộ chúng tôi mang "đô la âm phủ" vào sân là để phản đối cách chi tiêu bất hợp lý của CLB...."
Từ hai ý kiến cá nhân trên, phần nào chúng ta lý giải được một trong các lý do mà người hâm mộ đất Cảng đang rải rất nhiều đô la âm phủ trên sân Lạch Tray vào cuối tuần vừa qua.
Không chỉ có vậy, với thông tin được loan truyền trên báo chí trước trận đấu về việc, lãnh đạo bóng đá Hải Phòng có kế hoạch chi 10 tỷ tiền thưởng để doping tinh thần đấu của các cầu thủ nhằm thực hiện mục tiêu trụ hạng... cũng nhận được không ít ý kiến trái chiều.
Có khán giả ngồi trên khán đài thì tặc lưỡi tán thành: "Còn nước còn tát, làm mọi cách để Hải Phòng trụ hạng là được". Còn số ít khán giả thì lại cho rằng: "Chẳng nhẽ cứ phải có tiền thì cầu thủ mới chịu đá à, không có tiền thưởng lớn thì cầu thủ để đội bóng xuống hạng sao. Chắc một số người cũng có tâm trạng giống tôi nên họ mang đô la âm phủ vào là để phản đối kế hoạch dùng tiền thưởng của lãnh đạo đấy".
Sau trận thắng HAGL tại vòng 15, khán giả trên sân Lạch Tray đều hồ hởi hạnh phúc. Thậm chí, họ đang bàn tán về một cuộc "chạy trốn thần kỳ" của bóng đá đất Cảng.
Thế nhưng, những câu chuyện xung quanh tiền nong đã khiến không ít người ngán ngẩm về cách làm bóng đá của lãnh đạo bóng đá Hải Phòng. Khi mà nhiều nguồn tin cho rằng lãnh đạo đã thưởng nóng 1,5 tỷ đồng cho thầy trò HLV Lê Thụy Hải sau trận thắng vòng 15 vừa qua.
Trong mùa giải năm nay, tại lượt đi V-League, trận làm khách trên sân Thanh Hóa, người hâm mộ đất Cảng lại có hành động tương tự khi "dắt lưng" hàng tệp đô la âm phủ để phản đối việc bán vé vào sân với giá cao của BTC sân Thanh Hóa.
![]() |
| Sau pháo sáng, đến lượt tiền âm phủ là "đặc sản" của CĐV Hải Phòng |
Thế nhưng, tại vòng đấu thứ 15 vừa qua việc CĐV Hải Phòng mang đô la âm phủ rải trên các khán đài lại có mục đích hoàn toàn khác, không phải chuyện giá vé vào sân.
Có mặt trên sân Lạch Tray khi trận đấu đang diễn ra, người viết có hỏi một CĐV V.Hải Phòng về nguyên nhân khán giả Lạch Tray rải nhiều đô la âm phủ đến vậy. Câu trả lời nhận được: "Người hâm mộ Hải Phòng chúng tôi phản đối cách chi tiêu của lãnh đạo bóng đá Hải Phòng. Đầu mùa giải, họ chi rất nhiều tiền để chiêu mộ hàng loạt cầu thủ với giá cao, nhưng thời gian đăng ký bổ sung cho giai đoạn hai vừa qua thì chỉ mua được đúng hai cầu thủ Anh Tuấn và Văn Hiển, trong khi với đội hình ấy thì cần thay ít nhất vài cầu thủ".
Một CĐV khác cũng thổ lộ: "Chúng tôi vẫn thường đến xem các cầu thủ Hải Phòng tập luyện, có rất nhiều cầu thủ ngoại đến đây tập luyện và thử việc. Nhưng trong suốt thời gian vừa qua lãnh đạo không mua thêm nổi một ngoại binh nào, người hâm mộ chúng tôi mang "đô la âm phủ" vào sân là để phản đối cách chi tiêu bất hợp lý của CLB...."
Từ hai ý kiến cá nhân trên, phần nào chúng ta lý giải được một trong các lý do mà người hâm mộ đất Cảng đang rải rất nhiều đô la âm phủ trên sân Lạch Tray vào cuối tuần vừa qua.
![]() |
| CĐV Hải Phòng rải tiền âm phủ là để phản đối cách chi tiêu của lãnh đạo đội bóng đất Cảng |
Không chỉ có vậy, với thông tin được loan truyền trên báo chí trước trận đấu về việc, lãnh đạo bóng đá Hải Phòng có kế hoạch chi 10 tỷ tiền thưởng để doping tinh thần đấu của các cầu thủ nhằm thực hiện mục tiêu trụ hạng... cũng nhận được không ít ý kiến trái chiều.
Có khán giả ngồi trên khán đài thì tặc lưỡi tán thành: "Còn nước còn tát, làm mọi cách để Hải Phòng trụ hạng là được". Còn số ít khán giả thì lại cho rằng: "Chẳng nhẽ cứ phải có tiền thì cầu thủ mới chịu đá à, không có tiền thưởng lớn thì cầu thủ để đội bóng xuống hạng sao. Chắc một số người cũng có tâm trạng giống tôi nên họ mang đô la âm phủ vào là để phản đối kế hoạch dùng tiền thưởng của lãnh đạo đấy".
Sau trận thắng HAGL tại vòng 15, khán giả trên sân Lạch Tray đều hồ hởi hạnh phúc. Thậm chí, họ đang bàn tán về một cuộc "chạy trốn thần kỳ" của bóng đá đất Cảng.
Thế nhưng, những câu chuyện xung quanh tiền nong đã khiến không ít người ngán ngẩm về cách làm bóng đá của lãnh đạo bóng đá Hải Phòng. Khi mà nhiều nguồn tin cho rằng lãnh đạo đã thưởng nóng 1,5 tỷ đồng cho thầy trò HLV Lê Thụy Hải sau trận thắng vòng 15 vừa qua.
Ngọc Diệp |
00:00 30/11/-0001
















