Tiền vệ 32 tuổi này mới đây đã thừa nhận anh rất thất vọng khi không được trao cơ hội để cứu vãn sự nghiệp của mình ở Man City. Việc đẩy anh sang Everton, thật ra đã được quyết định từ trước khi tân HLV Pellegrini đặt chân đến sân Etihad. Anh thổ lộ: “Lúc đầu, tôi đã được đội bóng tiết lộ về tương lai của mình trước khi có quyết định bổ nhiệm HLV Pellegrini. Txiki Begiristain (giám đốc điều hành Man City) gọi cho người đại diện của tôi và nói rằng tôi sẽ không được đảm bảo cơ hội ra sân thường xuyên”. Đó là lần đầu tiên tín hiệu ra đi được mở ra. Barry muốn gặp gỡ HLV mới và tìm cách gây ấn tượng với ông ấy bởi anh không muốn tìm bến đỗ mới chừng nào Pellegrini chưa được tận mắt xem thi đấu. Nhưng điều này đã không xảy ra trong suốt giai đoạn chuẩn bị trước mùa giải và đó là thời gian để bắt đầu nghĩ đến chuyện ra đi.
Barry khẳng định rằng không hẳn là Man City ép anh phải ra đi. Tiền vệ 32 tuổi này vẫn tham gia vào quá trình chuẩn bị trước mùa giải, vẫn tập luyện hàng ngày và có mặt trong các trận đấu. Nhưng khi Man City công bố đội hình, anh biết mình không có cơ hội tham gia những trận giao hữu ở nước ngoài. Khi biết rằng mình sẽ không được ra sân thường xuyên, anh thừa hiểu mình đã không còn nằm trong kế hoạch của Man City nữa.
Tuy vậy, cựu cầu thủ Aston Villa vẫn không giấu được sự thất vọng. Anh nói: “Tôi vẫn tin mình có thể chơi tốt cho Man City nếu được trao cơ hội. Nhưng đó là bóng đá, là quan điểm của CLB. Tôi tôn trọng việc đội bóng muốn chọn một hướng đi khác. Tôi không thể nào cảm thấy hạnh phúc nếu cứ mãi phải ngồi ghế dự bị. Tôi đã từng chứng kiến không ít cầu thủ ăn không ngồi rồi ở các câu lạc bộ. HLV Pellegrini tiết lộ rằng ông có hai sự lựa chọn cho mỗi vị trí. Thật đáng buồn là tôi chẳng có nổi một vị trí nào hết”.
Cùng với Barry, Everton đã kịp chiêu mộ thêm hai cái tên khác trong ngày cuối kỳ chuyển nhượng mùa hè, đó là James McCarthy và Romelu Lukaku sau khi để Fellaini gia nhập M.U với mức giá 27,5 triệu bảng.
![]() |
| Barry sẽ có cơ hội tìm lại chính mình ở Everton |
Barry khẳng định rằng không hẳn là Man City ép anh phải ra đi. Tiền vệ 32 tuổi này vẫn tham gia vào quá trình chuẩn bị trước mùa giải, vẫn tập luyện hàng ngày và có mặt trong các trận đấu. Nhưng khi Man City công bố đội hình, anh biết mình không có cơ hội tham gia những trận giao hữu ở nước ngoài. Khi biết rằng mình sẽ không được ra sân thường xuyên, anh thừa hiểu mình đã không còn nằm trong kế hoạch của Man City nữa.
Tuy vậy, cựu cầu thủ Aston Villa vẫn không giấu được sự thất vọng. Anh nói: “Tôi vẫn tin mình có thể chơi tốt cho Man City nếu được trao cơ hội. Nhưng đó là bóng đá, là quan điểm của CLB. Tôi tôn trọng việc đội bóng muốn chọn một hướng đi khác. Tôi không thể nào cảm thấy hạnh phúc nếu cứ mãi phải ngồi ghế dự bị. Tôi đã từng chứng kiến không ít cầu thủ ăn không ngồi rồi ở các câu lạc bộ. HLV Pellegrini tiết lộ rằng ông có hai sự lựa chọn cho mỗi vị trí. Thật đáng buồn là tôi chẳng có nổi một vị trí nào hết”.
Cùng với Barry, Everton đã kịp chiêu mộ thêm hai cái tên khác trong ngày cuối kỳ chuyển nhượng mùa hè, đó là James McCarthy và Romelu Lukaku sau khi để Fellaini gia nhập M.U với mức giá 27,5 triệu bảng.
|
Đức Hùng |
00:00 30/11/-0001














