Real Madrid vừa có chiến thắng tưng bừng 4-1 trước Elche tại thánh địa Bernabeu, qua đó tạm thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng Barcelona xuống chỉ còn một điểm. Các pha lập công của Antonio Rudiger, Federico Valverde, Dean Huijsen và siêu phẩm sút xa của Arda Guler đã mang về ba điểm trọn vẹn cho đội bóng Hoàng gia. Bàn gỡ duy nhất của đội khách đến từ pha phản lưới nhà của Miguel Angel Moran.
Sau khi vươn lên dẫn trước hai bàn nhờ công của Rudiger và Valverde trong hiệp một, HLV Alvaro Arbeloa đã rút dần các trụ cột nhằm giữ sức cho màn tái đấu Manchester City tại Champions League. Đây là cơ hội tuyệt vời để vị thuyền trưởng trao niềm tin cho các tài năng trẻ từ học viện. Chia sẻ sau trận đấu, Arbeloa tự hào khẳng định: "Tôi nghĩ mình có thể mãn nguyện nhắm mắt xuôi tay sau một đêm như đêm nay. Đối với một người đã đi lên từ các tuyến trẻ, việc trao cơ hội cho họ thi đấu tại Bernabeu là một giấc mơ trở thành hiện thực".
Chiến lược gia người Tây Ban Nha đặc biệt nhắc đến những cậu học trò đã gắn bó cùng ông từ thuở nhỏ. Ông bộc bạch: "Tôi vừa nói chuyện với Yanez và Aguado, những cầu thủ đầu tiên tôi huấn luyện khi họ mới 13 hoặc 14 tuổi. Thêm vào đó là Carvajal, một học viên ưu tú nhất, cũng như Fran, Thiago, Cesar, Gon, cảm giác thật không thể diễn tả bằng lời. Không chỉ là việc tung họ vào sân, mà là cách họ đã thi đấu. Họ đã thể hiện rất nhiều tài năng, chất lượng và cá tính".
Arbeloa cũng không quên tri ân nỗ lực của tập thể khi phải đối đầu với một thử thách vô cùng khó chịu. Nhận xét về các học trò, ông nói: "Họ xứng đáng nhận được nhiều lời khen ngợi. Nỗ lực của các cầu thủ là vô cùng to lớn. Tôi rất biết ơn vì nỗ lực và niềm đam mê mà họ đặt vào đó, cũng như vì chiến thắng này".
3 điểm trước Elche chắc chắn là bước đệm tâm lý hoàn hảo để dàn sao thủ đô hướng tới những chặng đường khốc liệt phía trước, với hai mục tiêu chính là La Liga và Champions League.














