VFS: Những cánh chim không mỏi

22:55 Thứ ba 29/03/2016

(TinTheThao.com.vn) - Trong trận thắng của đội tuyển Việt Nam trước Đài Bắc Trung Hoa, ngoài ấn tượng về màn ra mắt của huấn luyện viên Hữu Thắng và màn trình diễn của các cầu thủ, khán giả còn bị mê hoặc bởi hình ảnh các thành viên của Hội cổ động viên bóng đá Việt Nam VFS nhuộm đỏ một góc khán đài.

Hội cổ động viên bóng đá Việt Nam VFS luôn xuất hiện mỗi khi các đội tuyển quốc gia Việt Nam thi đấu. Ảnh: Nhật Minh.

Không phải đến bây giờ hình ảnh của VFS mới tới với công chúng, Hội đã manh nha thành lập từ cuối năm 2013, khi lối chơi đẹp mắt của lứa U19 khi đó đã hút hồn những cổ động viên bóng đá ở Tp Hồ Chí Minh. VFS từ đầu đã xác định họ không phải là những khán giả đến xem bóng đá bình thường, mà là những cổ động viên theo đúng nghĩa đen, tức là tới sân và cổ động, cổ vũ tinh thần cho các cầu thủ thi đấu. Điều này trước nay là khá hiếm ở bóng đá Việt, vì để cổ vũ như thế này, những thành viên VFS phải hy sinh luôn cả niềm vui thưởng thức trận đấu của mình, họ phải nhảy, múa, hát, hò reo trong suốt cả trận, ngoài ra, họ còn chọn tụ hợp tại những vị trí khó quan sát được diễn biến trên sân, nhưng lại dễ để cầu thủ nhìn thấy, để anh em vững tâm hơn khi thấy một rừng áo đỏ luôn bên cạnh mình.

Ấn tượng về VFS thì nhiều, nhưng đọng lại sâu sắc vẫn là sự chuyên nghiệp và văn minh. Từ vòng chung kết futsal châu Á năm 2014, khi đó futsal vẫn chưa có nhiều tình cảm của người hâm mộ như bây giờ, VFS đã phủ đỏ khán đài nhà thi đấu Phú Thọ, và khiến cho các tuyển thủ tự hào với các đồng nghiệp quốc tế vì cách cổ vũ rất có văn hóa. Hay như trong trận bán kết giữa U21 báo Thanh niên Việt Nam và U21 Hoàng Anh Gia Lai tại giải U21 Quốc tế, VFS cũng rất văn minh khi cổ vũ nhiệt thành cho cả hai đội, chứ không “nhất bên trong, nhất bên khinh” như nhiều người hâm mộ khác. Và gần đây nhất, trong trận đấu với Đài Bắc Trung Hoa, hơn 100 thành viên VFS miền Nam đã ra Mỹ Đình, “thắp lửa” trên các khán đài, với bài hát Đường đến ngày vinh quang của cố nhạc sỹ Trần Lập, với màu áo đỏ, với những lá cờ rợp trời, với đèn flash điện thoại và những “vũ điệu” rộn ràng suốt cả trận, và đặc biệt, không hề có pháo sáng như những nhóm cổ động viên “điếc không sợ súng” khác.

Sự cổ vũ chuyên nghiệp của những cổ động viên luôn là nguồn sức mạnh đối với đối với mỗi tuyển thủ trên sân. Ảnh: Internet.

Bóng đá chuyên nghiệp rất cần cổ động viên chuyên nghiệp, trong thời đại văn minh thì con người tất nhiên phải hành xử văn minh, VFS tuy ban đầu chỉ do một nhóm nhỏ tự thành lập, nhưng càng ngày càng thể hiện họ chính là viên gạch đầu tiên tạo dựng nên một văn hóa cổ động, văn hóa cổ vũ cho nền bóng đá nước nhà. Mong sao ngọn lửa họ thắp lên bằng lòng nhiệt huyết của mình sẽ không bao giờ tàn lụi.

(Bạn đọc: Phan Huỳnh Tuấn)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

22:29 29/03/2016
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục