VFF và chữ Tâm

09:59 Chủ nhật 23/02/2014

1. Đúng ngày Valentine, các học trò và những cựu cầu thủ tổ chức sinh nhật thứ 72 cho cựu danh thủ Tam Lang. Nhìn cảnh ông Tam Lang ngồi với hai tay co quắp, trò chuyện lúc nhớ nhớ, lúc quên quên nhiều người không khỏi xót xa.

Giới bóng đá từng kể giai thoại về ông Lang tài hoa, đẹp trai và rất ấn tượng khi ra sân với mái tóc được chải chuốt kỹ lưỡng cùng nụ cười thật tươi khiến bao bóng hồng say đắm. Có đồng nghiệp của ông kể rằng ngày ông thi đấu cho đội tuyển trở về đến sân bay Tân Sơn Nhất, có nữ nghệ sĩ nổi tiếng ra tận chân cầu thang máy bay đón ông mà ôm khóc nức nở.


Thế mà bây giờ ông Lang lại bệnh đủ thứ. Những học trò gần gũi ông nhất và hiểu ông nhất nói rằng, ông bị nặng vì tâm bệnh do số phận không may lúc cuối đời những người gần gũi ông nhất lại làm ông đau nhất. Cũng vì thế mà các học trò tổ chức sinh nhật cho ông ở sân cỏ để giúp ông thoát cái cảnh giam mình trong bốn bức tường với những suy nghĩ trái chiều rồi đau thêm và bệnh thêm.

2. Bóng đá Việt Nam đang chuẩn bị vào Đại hội VFF nhiệm kỳ VII nhưng cũng giống như một con bệnh đang chờ bốc thuốc.

Có một căn bệnh mà người hâm mộ thất vọng triền miên là bệnh thiếu trách nhiệm của nhiều người làm bóng đá thì làm sao bốc cho hết và thuốc nào trị cho sạch? Rõ nhất là những trì trệ của mùa 2013 và của nhiệm kỳ VI đến giờ vẫn chẳng ai thiết tổng kết cho cái gọi là đánh giá trung thực về một nhiệm kỳ.

Cùng với căn bệnh đấy là bệnh “thấy người sang bắt quàng làm họ” khi vừa qua lứa U.19 vừa có thành tích và được người hâm mộ yêu mến thì không ít vị vin vào như làm của riêng và vun vén đủ kiểu. Thậm chí là còn tính cả lộ trình tạo điều kiện cho lứa cầu thủ đấy trong khi vấn đề cốt lõi là cả hệ thống trẻ của bóng đá Việt Nam cần củng cố và phát triển thì mãi chẳng thấy ai lo.

Hay cái giải V-League tuần nào cũng sáng đèn nhưng khán giả thì nhiều người đã “tắt điện” thế mà bóng vẫn cứ lăn theo vòng quay cũ rích.

Người hâm mộ với những nhà điều hành bóng đá bây giờ cũng như đang phải gánh chịu tâm bệnh bởi sự mất niềm tin vào những lời tuyên bố vì bóng đá Việt Nam nhưng động cơ thì lại khác.

Lo cho nhiệm kỳ mới khi cái cũ thì um xòe còn cái mới thì vẫn chỉ là người cũ toan tính dựng nhau lên.
Nguyễn Nguyên | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục