VFF & ông Mai Đức Chung: Khi đôi ta “yêu” nhau

14:38 Thứ năm 02/02/2012

Giới chuyên môn cũng như người hâm mộ cả nước đều đoán định khả năng ông Mai Đức Chung sẽ ngồi vào vị trí thuyền trưởng ĐTQG gần như là chắc chắn.

Có lẽ chỉ trong thời gian ngắn nữa, VFF sẽ công bố người được “chọn mặt gửi vàng” để ngồi vào chiếc ghế HLV trưởng ĐTVN. Nhưng trước khi VFF chính thức công bố, giới chuyên môn cũng như người hâm mộ cả nước đều đoán định khả năng ông Nguyễn Đức Chung sẽ ngồi vào vị trí thuyền trưởng gần như là chắc chắn.

Khi VFF ủy quyền cho Hội đồng HLV quốc gia lên danh sách các ứng cử viên ngồi vào “ghế nóng” thì cũng trong khoảng thời gian đó, giới báo chí và người hâm mộ cũng liệt kê rồi “cân đo đong đếm” một loạt những HLV nội có khả năng được VFF đặt niềm tin.

Nhưng xem chừng để tuyển được một HLV nội ưng ý, chẳng dễ như cái cách mà Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ tuyên bố xanh rờn “ 100% sẽ sử dụng HLV nội, nếu sa thải ông Goetz”.

HLV Mai Đức Chung sẽ dẫn dắt ĐTVN?

Nếu như các ông Phan Thanh Hùng, Lê Huỳnh Đức, thậm chí cả Nguyễn Văn Sỹ đều đang “yên bề gia thất” với công việc ở CLB thì người đã trực tiếp “tỏ tình” với VFF là ông Lê Thụy Hải lại không được VFF đáp lại “tấm thịnh tình”.

Trong lúc khó khăn là vậy, may mắn thay VFF lại được ông Mai Đức Chung đưa ra lời “cầu hôn”: “Tôi nghĩ đây là năm thuận lợi và thích hợp để 1 HLV như tôi thử sức ở vị trí này. Những công việc trên không những không ảnh hưởng mà còn là sự tích lũy riêng của cá nhân tôi. Hiện tại tôi vẫn chưa nhận được lời mời chính thức nhưng tôi mong muốn và tự tin nhận nhiệm vụ này nếu được giao”.

Nhìn quanh nhìn quẩn, cũng chẳng ai “hợp duyên” với VFF như ông Chung vào lúc này, bởi ông đã có những thành tích khá ấn tượng trong quá khứ khi làm nhiệm vụ quốc gia.

Ông từng dẫn dắt Olympic Việt Nam thi đấu khá ấn tượng lại vòng loại Olympic Bắc Kinh 2008, đồng thời từng đưa đội tuyển nữ quốc gia thống trị Đông Nam Á trong nhiều năm.

Nhưng ấn tượng nhất là năm 2008 khi dẫn dắt U22 quốc gia tham dự Merdeka Cup tại Malaysia, ông chỉ đạo các cầu thủ trẻ của chúng ta thi đấu một cách đầy quả cảm, khi vượt qua cả ĐTQG Malaysia để bước lên ngôi vô địch.

Không chỉ “mát tay” khi làm nhiệm vụ quốc gia và nổi tiếng lành tính, mà trong thời gian tới ông Chung “xe ca” còn khá rảnh rang. Ông mới đi “du học” về và cũng chỉ bận dẫn dắt các cầu thủ ĐT U19 VN tham dự giải U21 quốc tế tổ chức ở Brunei trong vòng một tháng vào cuối tháng 2/2012. Sau khi tham dự giải xong thì nhiệm vụ dẫn dắt U19 VN lại được giao cho người khác.

Còn một thuận lợi khác, chính là việc ông Chung ngoài việc giữ chân cấp phó ở Hội đồng HLV quốc gia, ông còn là người của Uỷ ban TDTT. Nên nếu ông Chung và VFF kết duyên với nhau, thì cũng dễ ăn dễ nói trong công việc.

Thiên thời địa lợi là vậy, nhưng liệu “tình yêu” của ông Chung có được VFF đáp trả hay không thì còn phải chờ đợi câu trả lời của cơ quan quyền lực nhất của bong đá Việt Nam trong thời gian tới.

Nhưng cho dù kết quả cuối cùng của chiếc ghế HLV trưởng có thuộc về ai đi chăng nữa, có vẻ mối tình giữa VFF và ông Mai Đức Chung cũng sẽ hứa hẹn là một “mối duyên” đẹp nếu các bên cùng biết vun đắp cho tình yêu của mình…
Phạm Mạnh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục