Đam mê sự cân bằng hoàn hảo
Vespa theo tiếng Ý là con ong. Dòng xe này ra đời từ thập niên 1950, nhưng đến nay vẫn được rất nhiều người ưa chuộng. Anh Nguyễn Trí Dũng, chủ nhiệm câu lạc bộ Vespa Sài Gòn, chia sẻ: “Vespa không chỉ là phương tiện đi lại, nó còn mang nét đẹp cổ điển và một chút thanh lịch và một chút lãng mạn tạo nên phong cách rất riêng cho người chơi xe. Khi lái Vespa, có cảm giác mình đang song hành cùng quá khứ”.
![]() |
Thú chơi Vespa đòi hỏi người chơi phải kiên nhẫn, tìm hiểu kỹ nguồn gốc, kỹ thuật điều khiển chiếc xe và phải kiêm luôn “bác sĩ” cho xe. Để có một chiếc Vespa không tốn quá nhiều tiền, nhưng đến nay, việc tìm mua phụ tùng vẫn là vấn đề “nan giải” đối với các tín đồ Vespa, bởi đa số phụ tùng của Vespa có giá rất cao, thậm chí có một số loại không tìm mua được trên thị trường.
Đằng sau thú chơi đòi hỏi đầu tư khá nhiều này, “tay chơi” Vespa lão làng trong câu lạc bộ, anh Nguyễn Trung Chánh chia sẻ thêm về lý do mà anh chọn thú chơi xe cổ, việc kinh doanh vận tải cho anh có dịp tung hoành trên khắp các nẻo đường trên những chiếc xe bốn bánh. Nhưng với anh, mỗi lần chạy Vespa đường trường vẫn có cảm giác mới lạ, rất “đã”. So với việc ngồi sau chiếc vô lăng thì việc cầm lái chiếc Vespa khiến anh có cảm giác tự do như đang phiêu lưu thực sự, và chính thú vui này mang lại cho anh những khoảnh khắc cân bằng trong cuộc sống.
Thử thách từ những chuyến xuyên Việt
“Phượt và Vespa” đối với nhiều người nghe có vẻ như là một sự kết hợp khập khiễng bởi Vespa vốn nổi tiếng là “khó chiều”, đặc biệt là trên những lộ trình dài. Tuy nhiên, đây chính lại là một đam mê bất tận khác của dân chơi Vespa. Hội Vespa Friends với hơn 1.000 thành viên, ở đủ mọi độ tuổi và ngành nghề đã cùng nhau chia sẻ niềm đam mê này qua những chuyến đi về mọi miền đất nước. Mới đây, một thành viên câu lạc bộ Vespa Sài Gòn là anh Lư Thành Hoàng (nickname A Chảy) thực hiện một cuộc hành trình ngoạn mục: Sài Gòn — Hà Nội trong vòng 48 tiếng đồng hồ bằng chiếc VespaSuper 150cc có tuổi đời 50 năm. Một chi tiết khá thú vị là chiếc xe 50 tuổi, chạy gần như liên tục gần 2.000km mà chỉ một lần đứt bóng đèn, ngoài ra không gặp hư hỏng nào khác.
Trong một buổi offline gần đây nhất của Những người bạn Vespa, nhóm đã có dịp chia sẻ những đam mê của mình với một người bạn đến từ vùng đất Glen Ord của xứ sở Scotland. “Nếu Vespa là chiến hữu của những “phượt thủ” mê phiêu lưu trên những cung đường, thì mạch nha đơn Glen Ord là người bạn thân thiết của những người thưởng thức có gu thích phiêu lưu cùng hương vị”, đó là những ví von thú vị của anh Nguyễn Minh Huy, một đại sứ của Singleton tại thành phố Hồ Chí Minh.