Chuyển đến Anfield từ Paris Saint-Germain vào năm 2013, Sakho từng là trụ cột nơi hàng thủ "The Kop". Tuy nhiên, ngã rẽ tồi tệ đã xuất hiện trong giai đoạn tiền mùa giải 2016. Khi được hỏi về quyết định gạch tên cậu học trò, HLV Jurgen Klopp khi đó đã thẳng thắn vạch trần: "Cậu ấy đến trễ giờ máy bay khởi hành, bỏ lỡ một buổi tập và sau đó lại tiếp tục đến muộn trong bữa ăn của toàn đội".
Với một chiến lược gia luôn đặt tính tập thể lên hàng đầu như Klopp, kỷ luật là yếu tố không thể thương lượng. Chiến lược gia người Đức nhấn mạnh: "Chúng tôi có những quy tắc và mọi thành viên đều phải tôn trọng chúng. Nếu ai đó vi phạm, tôi buộc phải đưa ra hình phạt".
Hình phạt dành cho Sakho cực kỳ khắc nghiệt. Ngay lập tức, anh bị trục xuất khỏi chuyến du đấu tại Mỹ và bị giáng xuống tập luyện cùng đội U23. Kể từ thời điểm đó, trung vệ sinh năm 1990 không bao giờ được ra sân cho đội một Liverpool thêm bất kỳ một phút nào nữa. Năm 2017, anh chính thức bị bán đứt cho Crystal Palace, khép lại một chương sự nghiệp đầy tiếc nuối xen lẫn tai tiếng.
Bất chấp việc bị "trảm" không thương tiếc, Sakho hiện tại tỏ ra khá bình thản khi nhìn lại sự cố năm xưa. Cầu thủ người Pháp khẳng định mối quan hệ giữa anh và Klopp không hề tồi tệ như dư luận vẫn tưởng: "Tôi luôn dành sự tôn trọng cho ông ấy. Tôi thích triết lý bóng đá của Klopp. Đôi khi, những chi tiết nhỏ lại bị biến thành cái cớ hoàn hảo".
Dù vậy, cựu tuyển thủ Pháp vẫn úp mở về việc câu chuyện năm 2016 vẫn còn những góc khuất: "Sẽ có một ngày tôi lên tiếng, và toàn bộ sự thật sẽ được phơi bày ra ánh sáng".














