Về với xã hội văn minh

09:21 Thứ năm 20/06/2013

Cuối cùng, vụ lùm xùm quanh chuyện thuê sân Mỹ Đình để đón đội bóng Arsenal vào ngày 17-7 tới đây cũng đã hạ màn, khi ban tổ chức trận đấu và Giám đốc sân Mỹ Đình - ông Cấn Văn Nghĩa cũng đã gặp nhau ở con số 800 triệu đồng, giảm gần phân nửa so với cái mức ban đầu (1,5 tỷ đồng). Nghĩ đến hai con số này, tôi chợt nhớ đến 20 năm về trước, bất cứ người khách lạ nào đến chợ Bến Thành cũng được người quen là “thổ công” Sài Gòn nhắn nhủ: Muốn mua gì ở đó, phải trả giá phân nửa đấy nhé!

Bây giờ, nạn “chặt chém” ở chợ Bến Thành đã không còn. Các chị tiểu thương ở đây đã văn minh hơn ngày xưa nhiều lắm. Người ta đã hiểu ra rằng thời văn minh bây giờ, không thể buôn bán cái kiểu “hỗn mang” ấy được nữa. Vì tiếng xấu hay tiếng tốt, nó sẽ một thành mười, mười thành trăm nhanh như chớp mắt.

Thật ra nạn “chặt chém” vẫn còn tồn tại ở VN, nhưng là ở những thành phố du lịch như Vũng Tàu, Nha Trang, Đà Lạt, Quảng Ninh...; song cũng chỉ rơi vào những hàng quán, khách sạn vớ vẩn, và chẳng mấy chốc nó sẽ bị triệt tiêu theo đà tiến bộ của xã hội.


Xin đi vào câu chuyện chính, đó là vụ “chặt chém” của sân Mỹ Đình - một đơn vị trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Chỉ xin nêu ra vài chi tiết thì thấy ngay “dã tâm” của những người quản lý sân này: Năm 2008, VFF thuê sân Mỹ Đình để tổ chức trận tuyển VN - Brazil là 200 triệu đồng. Vậy mà giờ đây, trong bản chiết tính để thuyết minh cho số tiền 1,5 tỷ đồng đòi cho việc thuê sân tổ chức trận tuyển VN - Arsenal, các sếp của sân này tính tiền dọn vệ sinh gần nửa tỷ đồng, tưới sân hết 5 ngàn mét khối nước, tiền điện hết 98 triệu đồng...!?

Rõ ràng cách làm ăn của ban quản lý sân Mỹ Đình là nhắm vào túi tiền của sự kiện (tổng chi phí đón Arsenal vào khoảng 50 tỷ đồng), chẳng khác nào các chủ nhà hàng, khách sạn tranh thủ dịp lễ, Tết để “chặt chém” du khách.

Khi bị báo chí truy, Giám đốc Cấn Văn Nghĩa hùng hồn bảo rằng ở các sân Bukit Jalin (Malaysia), Rajamangala (Thái Lan) mỗi khi tổ chức trận đấu có những đội bóng lớn như Manchester United, Chelsea, Real Madrid... lấy đến 1 triệu USD (hơn 20 tỷ đồng VN); vậy nên giá 1,5 tỷ đồng là quá rẻ! Phóng viên hỏi ông Nghĩa thông tin ấy từ đâu ra, thì ông không trả lời. Nhưng, thời bây giờ là thời của thông tin. Đừng nghĩ muốn nói nhăng nói cuội chuyện bên Tây bên Tàu gì cũng được. Và đúng như thế, một số phóng viên đang ở Campuchia dự lễ khánh thành Học viện đào tạo bóng đá nước này do Hoàng Anh Gia Lai tài trợ, sau khi đọc trên mạng thấy phát biểu của ông Nghĩa, đã hỏi ngay hai ông chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan và Malaysia (xui làm sao là họ cũng có mặt tại buổi lễ này) và cả hai đều ngạc nhiên trước thông tin mà ông Nghĩa nêu. Họ nói rằng không nhớ chi tiết, nhưng chắc chắn thấp hơn nhiều con số 1 triệu USD! Có phóng viên còn kỹ hơn, gọi điện sang Thái Lan hỏi Kiatisak và anh này khẳng định tiền thuê sân Rajamangala (sân lớn nhất, thường tổ chức các trận đấu của Đội tuyển Thái) chỉ 6.500USD/trận vào ban ngày và 10.000USD/trận vào ban đêm! Kiatisak còn cho biết: “Bảng giá thuê sân niêm yết công khai, các bạn rất dễ để kiểm tra khi đến sân này”.

Quả là ê chề cho ban quản lý sân Mỹ Đình. Hy vọng đây là bài học nhớ đời cho các nhà quản lý thể thao làm kinh tế, để đừng ham “chặt chém” mà trở về với một xã hội văn minh đích thực.
Nhất Huy | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục