![]() |
| Các đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Toshiya Miura thi đấu không tồi trước các ông lớn châu Á. Ảnh: Nhật Minh. |
Cảm ơn vì những đóng góp
Ông đến trong thời điểm Đội tuyển Quốc gia đang nhận được sự ghẻ lạnh thờ ơ bậc nhất của người hâm mộ nước nhà trong nhiều năm qua. Thời điểm ông đem U23 đi chinh chiến ở giải đấu đầu tiên với tư cách là HLV trưởng ĐTVN thì cũng là lúc người hâm mộ chúng tôi đang chìm đắm trong tình yêu với những cậu bé U19 Việt Nam.
Ông đến trong im lặng và mang đến một cú nổ thật sự lớn với chiến thắng giòn dã trước đội bóng hàng đầu châu Á, U23 Iran ngay trên đất Hàn Quốc. Ông giúp các chàng trai áo đỏ hiên ngang bước qua vòng bảng với tư cách đầu bảng của một giải đấu tầm cỡ châu lục. Ông cũng là người giúp đội tuyển Việt Nam chơi một trận đấu tuyệt hay trong suốt nhiều năm qua trước Iraq, một “đại gia” khác của bóng đá châu Á. Hay cũng chính ông đã giúp đội tuyển U23 Việt Nam lần đầu đánh bại U23 Malaysia, Indonesia với 5 bàn thắng ở một giải đấu chính thức.
Không dừng lại ở đó, ông đã tạo ra các đội tuyển Việt Nam chưa-bao-giờ đoàn kết đến thế, đặc biệt là trong năm đầu tiên. Tôi còn nhớ cảm giác rưng rưng vì cảm động khi chiếc áo số 13 của Tấn Tài được giơ lên ăn mừng bàn thắng, cảm giác vui mừng khi thấy cầu thủ đoàn kết không phân biệt đến từ CLB, ôm chầm lấy nhau, an ủi, động viên, chia sẻ trong và ngoài sân cỏ. Ông còn tạo ra một sân chơi công bằng, cạnh tranh lành mạnh cho tất cả các cầu thủ, rằng chỉ cần thể hiện được mình thì ai cũng còn cơ hội để ra sân.
Đồng thời ông cũng dạy họ rằng cơ hội không đến lần thứ 2 nếu không biết nỗ lực, với những lần thay Hùng Dũng hay Phan Văn Long khi mới đưa họ vào sân 15’. Và cũng chính ông - Toshiya Miura đã tạo nên một đội tuyển Việt Nam mạnh mẽ như thế, một đội tuyển có thể khiến các cầu thủ vốn mạnh về thể lực như Malaysia trở thành kẻ bị bỏ lại trong các pha tranh chấp tay đôi như ở vòng loại U23 châu Á.
Bên cạnh đó, không thể không kể tới công phát hiện những cầu thủ trẻ cho cả ĐTQG và U23 Việt Nam. Một Võ Huy Toàn máu lửa, một Hồ Ngọc Thắng tốc độ, kỹ thuật, một Nguyễn Huy Hùng tinh tế, và hơn hết là một Quế Ngọc Hải, một thủ lĩnh hàng thủ đầy hứa hẹn của ĐTQG hiện tại và tương lai. Cảm ơn ông vì sự tận tâm, trách nhiệm khi đã đi tới từng sân cỏ, theo dõi, ghi chép từng trận bóng để chọn ra cho mình những “quân bài” tốt nhất.
![]() |
| HLV Toshiya Miura nhận không ít chỉ trích vì lối chơi không mang bản sắc U19 và HAGL. Ảnh: Nhật Minh. |
Hy vọng hình ảnh sân Mỹ Đình đầy ắp khán giả trong trận bán kết lượt về AFF Cup 2014 hay trận đấu với Thái Lan vòng loại World Cup vừa qua sẽ để lại cho ông một chút kỷ niệm đẹp về người hâm mộ Việt Nam, dù rằng sau 2 trận đấu đó chính cổ động viên chúng tôi lại là những người ra về trong nước mắt.
Đến lúc dừng lại thôi, Miura…
Như 2 trận thua kể trên và nhiều trận đấu khác, chiến thuật của ông vẫn còn bộc lộ không ít nhược điểm, mà nhược điểm lớn nhất đó chính là nó đi ngược lại với lối đá mà U19 Việt Nam đã xây dựng trong lòng NHM suốt gần 2 năm trước đó và HAGL của hiện tại. Chưa bao giờ, bóng đá Việt Nam lại có tình trạng phân hóa, chia rẽ nhiều như bây giờ, chưa bao giờ một đội tuyển quốc gia vốn là tình yêu chung của cả nước lại có những thành phần gọi là anti-fan.
Cũng có nhiều lần, người ta ước rằng, giá mà, ông đừng quá bảo thủ thì biết đâu, đội tuyển đã có một kết quả tốt đẹp hơn.
Và một việc không thể không nhắc tới, tình hình cầu thủ chấn thương quá nhiều đã làm dư luận hoài nghi về sự hiệu quả của những bài tập thể lực của ông. Không phải lỗi hoàn toàn của ông, nhưng không thể nói HLV trưởng lại không có trách nhiệm gì trong tình trạng mỗi lần đội tuyển tập trung là một lần trở thành “bệnh viện”.
Cũng không chỉ vì những nhược điểm kể trên, ông nên dừng lại chính bởi những NHM Việt Nam. Một đất nước có đến 30 triệu HLV qua…bàn phím. Và dù rằng, ông nói ông không đọc báo, không hiểu tiếng Việt nên không áp lực nhưng những hình ảnh sau đây đâu có biết nói dối. Đó là một Miura sung sướng ăn mừng sau mỗi bàn thắng của học trò được thay bằng một hình ảnh trầm ngâm, không cảm xúc dù đội nhà đang thắng hay thua.
![]() |
| Gần như chắc chắn HLV Toshiya Miura sẽ không được gia hạn hợp đồng sau những thành tích không mấy thành công thời gian qua. Ảnh: Nhật Minh. |
Hay là một Miura đầy sức sống ngày đầu cũng thay thế bằng hình ảnh người đàn ông tóc bạc trắng, phờ phạc ở tuổi trạc 50. Vẫn còn đó những người ủng hộ ông, những cầu thủ yêu quý ông nhưng con số đó có tiếng nói quá nhỏ nhoi, và hơn hết, ông ở đây sẽ chỉ bị bủa vây bởi áp lực và mệt mỏi mà thôi!
Về đi thôi, Miura, về nghỉ ngơi, tìm một đội bóng phù hợp hơn và có thể đáp ứng tham vọng to lớn của ông. “Chia tay, đôi khi không phải là vì ghét bỏ nhau, chỉ là ta nhận ra không còn phù hợp nữa thôi mà…”
(Bạn đọc: Hồ Thương)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

















