Ngay phút thứ 6 của trận đấu, ngôi sao thuộc biên chế Barcelona đã tạo nên một khoảnh khắc kỳ diệu. Nhận bóng bên hành lang phải, Yamal tung ra cú cứa lòng với độ xoáy hoàn mỹ, đưa trái bóng lượn theo quỹ đạo hiểm hóc găm thẳng vào góc cao khung thành.
Pha xử lý xuất thần khiến thủ môn đối phương hoàn toàn chôn chân, còn các khán đài Carlos Tartiere thì bùng nổ trong phấn khích. Ngay cả HLV trưởng Luis de la Fuente bên ngoài đường biên cũng không giấu nổi sự sững sờ, ông lộ rõ vẻ mặt không tin vào mắt mình trước tài năng phi thường của cậu học trò.
Bàn thắng chớp nhoáng này tiếp tục nối dài chuỗi phong độ rực sáng của Yamal trên đấu trường quốc tế. Anh đã nổ súng ở cả 3 lượt trận Nations League mùa giải này cho La Roja. Tính trên mọi đấu trường ở cả cấp độ câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia, chân sút trẻ tuổi đã chạm cột mốc đáng kinh ngạc với 19 lần góp công trực tiếp vào bàn thắng (bao gồm ghi bàn và kiến tạo) – một con số không tưởng khi mùa giải chỉ mới bước sang đầu tháng 10.
Chứng kiến bàn thắng siêu thực, người hâm mộ toàn cầu lập tức dậy sóng với hàng loạt lời khen ngợi trên mạng xã hội:
Cổ động viên FCB_Insider bình luận: "Nét mặt của De la Fuente đã nói lên tất cả. Chúng ta đang được tận mắt chứng kiến một tài năng kiệt xuất của thế hệ mở ra trước mắt."
Một tài khoản tên Neal thốt lên: "Lamine Yamal rốt cuộc là sinh vật đến từ hành tinh nào vậy?
Trang LaRojaCentral phấn khích yêu cầu: "Chỉ cần 6 phút để tạo nên điều kỳ diệu. Hãy trao luôn giải Puskas cho cậu ấy ngay từ bây giờ!"
Nhiều ý kiến khác cũng nhận định Yamal đang biến những bàn thắng bất khả thi thành điều quá đỗi bình thường, tạo ra những thông số kỷ lục ngỡ như chỉ xuất hiện trong trò chơi điện tử.













