Không có quân nhà
Trong lịch sử 18 lần tổ chức giải U.21 Báo Thanh Niên đã có không ít đội chủ nhà phải sớm rời cuộc chơi ngay từ vòng bảng như Gia Lai (2004), Đà Nẵng (2006), Bình Định (2008) nhưng Cần Thơ mới là đội yếu nhất, gây nhiều thất vọng về chuyên môn nhất.
Trận thua 1-5 trước U.21 Đồng Tháp chiều nay đã phản ánh chính xác về trình độ, sự chênh lệch trình độ của đội U.21 Cần Thơ tại VCK năm nay.
Điều đáng nói là đội U.21 Cần Thơ cũng chẳng phải là quân do Cần Thơ đào tạo, mà được mượn tứ tung từ nhiều nơi khác về, vốn là các địa phương thi đấu vòng đấu loại nhưng không lọt nổi vào VCK.
Điều đó có nghĩa Cần Thơ hoàn toàn không có đội bóng trẻ nào ở tuyến U.19 hay U.21 để chuẩn bị cho giải đấu.
Người theo dõi bóng đá nội cũng biết rõ mùa giải 2014 vừa qua, đội Cần Thơ giành vé lên V.League cũng thi đấu bằng lực lượng “quân vay tướng mượn”, chiêu mộ từ các địa phương khác về, rất tốn kém như HLV Vương Tiến Dũng, thủ môn Thế Anh, Ngọc Thanh, Phan Thanh Phúc, Hoàng Hải Dương, Nguyễn Văn Quân, Huy Hoàng, Bùi Trọng Nghĩa…
Nói chung là cả đội 1 Cần Thơ gần như chẳng có cầu thủ nào gốc Cần Thơ hay do Cần Thơ đào tạo. Nên dù được đầu tư tiền tỷ, họ thi đấu chập chờn, thiếu quyết tâm nên giải hạng Nhất 8 CLB lấy 2,5 suất thăng hạng, nhưng phải đợt đến giờ chót, Cần Thơ mới cầm được vé đi play-off rồi lên V.League do An Giang chủ động "buông".
Đội 1 Cần Thơ đã vậy, đội U.21 Cần Thơ cũng… y chang. Chỉ tội nghiệp cho một số ít CĐV trung thành của Cần Thơ đến sân xem giải U.21 tổ chức ở quê nhà, ủng hộ đội nhà nhưng cảm thấy lạc lõng vì cầu thủ thi đấu dưới sân và khán giả trên khán đài gần như chẳng có chút liên hệ gì.
Chính vì vậy trong lịch sử VCK U.21 Báo Thanh Niên, lần tổ chức giải tại Cần Thơ năm nay, khán giả đến sân ít nhất, không khí buồn tẻ bất chấp phía BTC giải đã nỗ lực nhiều trong công tác tuyên truyền, đưa tin.
Bóng đá Cần Thơ không có gốc
“Đội chủ nhà mà thi đấu như vậy, thua đậm như vậy rồi bị loại sớm bản thân tôi cảm thấy rất buồn. Tuy nhiên, tôi cũng nói nhiều lần rồi là đội U.21 Cần Thơ lấy quân, mượn từ nơi khác về để đá giải U.21 nhưng các nơi khác khi chọ mượn quân, họ đưa người nào thì mình lấy người đó nên chất lượng rất hạn chế.
Tôi biết rõ điều này bằng các cố gắng tập luyện từ sớm hy vọng tạo nên sự gắn kết, ăn ý trong lối đá tập thể song lực bất tòng tâm”, ông Trương Hữu Nhã, HLV trưởng U.21 Cần Thơ bày tỏ trong phòng họp báo.
HLV Nhã là cựu danh thủ đất Cần Thơ và từng nhiều năm dẫn dắt đội bóng thi đấu ở giải hạng Nhất, nên ông biết rất rõ điểm yếu của bóng đá quê hương mình. Ngay cả chức danh HLV đội U.21 Cần Thơ mà ông Nhã đang đảm nhận cũng chỉ là công việc có tính thời vụ để chuẩn bị cho VCK U.21.
“Công việc của tôi hiện đang đảm trách là quản trí Trung tâm bóng đá Cần Thơ và cũng chỉ mới được phân công hồi cuối năm ngoái. Chỉ đến cách đây khoảng 2 tháng tôi mới được bổ nhiệm làm HLV trưởng đội U.21 Cần Thơ và lo tìm kiếm cầu thủ, huấn luyện để thi đấu tại VCK mà Cần Thơ làm chủ nhà”, ông Nhã nói.
Khi được hỏi về các tuyến đào tạo trẻ của Trung tâm bóng đá Cần Thơ hiện có những gì, ông Nhã cũng thật thà: “Khi mới về đảm nhiệm chức vụ thì Trung tâm bóng đá Cần Thơ chẳng có tuyến trẻ nào hết, coi như bắt đầu lại từ đầu.
Theo kế hoạch tôi đệ trình cho lãnh đạo thì Cần Thơ cần thành lập 3 tuyến là U.15, U.17 và U.19 nhưng do cơ chế còn khó khăn nên lãnh đạo chỉ mới lập được tuyến U.17 mà thôi. Với tư cách người làm chuyên môn, tôi mong mỏi lãnh đạo quan tâm hơn nữa đến công tác đào tạo trẻ để giúp bóng đá Cần Thơ có nền tảng vững chắc”.
Mặc dù có tiếng là có CLB bóng đá chuyên nghiệp nhưng cơ bản bóng đá Cần Thơ vẫn nằm trong cơ chế bao cấp, sống bằng nguồn kinh phí từ ngân sách nên ngoài đội 1 kêu gọi được phần nào nhà tài trợ (công ty Xổ số kiến thiến Cần Thơ) thì công tác đào tạo trẻ bị bỏ hổng vì không được lãnh đạo ban ngành quan tâm.
Xét về điều kiện kinh tế-xã hội lẫn vị trí địa lý chắc chắn Cần Thơ “ăn đứt” Đồng Tháp nhưng Đồng Tháp rất mạnh về công tác đào tạo trẻ.
HLV trưởng Bùi Văn Đông của U.21 Đồng Tháp cho biết: “Không phải ở giải này mà từ lâu rồi đội U.21 Đồng Tháp có chủ trương chỉ dùng duy nhất nguồn cầu thủ do Đồng Tháp đào tạo chứ không mượn quân ở đâu hết. Cầu thủ trẻ mà chúng tôi đào tạo được mỗi năm rất nhiều nên cầu thủ phải cạnh tranh gay gắt, ai thật giỏi và vị trí cần thiết mới được kêu lên đội 1”.
Do dư thừa cầu thủ nên Đồng Tháp rất hào phóng khi đem cầu thủ trẻ cho các địa phương khác mượn. HLV Đông nói: “Cầu thủ không lên đội 1 Đồng Tháp nếu còn ở độ tuổi đào tạo thì tiếp tục được giữ lại còn cầu thủ cỡ 19-20 tuổi được lãnh đạo tạo điều kiện cho nơi khác mượn để thi đấu tích lũy kinh nghiệm, nâng cao trình độ, khi nào tiến bộ sẽ được gọi trở về. Mấy năm qua, Đồng Tháp cho nhiều địa phương như Bến Tre, Vĩnh Long, Bình Phước… để thi đấu ở giải hạng Nhì”.
Ngồi bên cạnh, nghe người đồng nghiệp trẻ của U.21 Đồng Tháp kể về công tác đào tạo trẻ của địa phương láng giềng, HLV Nhã chỉ nén tiếng thở dài…
Trong lịch sử 18 lần tổ chức giải U.21 Báo Thanh Niên đã có không ít đội chủ nhà phải sớm rời cuộc chơi ngay từ vòng bảng như Gia Lai (2004), Đà Nẵng (2006), Bình Định (2008) nhưng Cần Thơ mới là đội yếu nhất, gây nhiều thất vọng về chuyên môn nhất.
| |
| U.21 Đồng Tháp ăn mừng chiến thắng đậm trước U.21 Cần Thơ vào chiều nay (ảnh Nguyên Trương) |
Trận thua 1-5 trước U.21 Đồng Tháp chiều nay đã phản ánh chính xác về trình độ, sự chênh lệch trình độ của đội U.21 Cần Thơ tại VCK năm nay.
Điều đáng nói là đội U.21 Cần Thơ cũng chẳng phải là quân do Cần Thơ đào tạo, mà được mượn tứ tung từ nhiều nơi khác về, vốn là các địa phương thi đấu vòng đấu loại nhưng không lọt nổi vào VCK.
Điều đó có nghĩa Cần Thơ hoàn toàn không có đội bóng trẻ nào ở tuyến U.19 hay U.21 để chuẩn bị cho giải đấu.
![]() |
| Hội CĐV bóng đá Cần Thơ với những thành viên trung thành, kiên nhẫn đến sân ủng hộ giải U.21 nhưng họ cũng biết rõ bóng đá quê hương mình đang ở tình trạng như thế nào (ảnh Nguyên Trương) |
Người theo dõi bóng đá nội cũng biết rõ mùa giải 2014 vừa qua, đội Cần Thơ giành vé lên V.League cũng thi đấu bằng lực lượng “quân vay tướng mượn”, chiêu mộ từ các địa phương khác về, rất tốn kém như HLV Vương Tiến Dũng, thủ môn Thế Anh, Ngọc Thanh, Phan Thanh Phúc, Hoàng Hải Dương, Nguyễn Văn Quân, Huy Hoàng, Bùi Trọng Nghĩa…
Nói chung là cả đội 1 Cần Thơ gần như chẳng có cầu thủ nào gốc Cần Thơ hay do Cần Thơ đào tạo. Nên dù được đầu tư tiền tỷ, họ thi đấu chập chờn, thiếu quyết tâm nên giải hạng Nhất 8 CLB lấy 2,5 suất thăng hạng, nhưng phải đợt đến giờ chót, Cần Thơ mới cầm được vé đi play-off rồi lên V.League do An Giang chủ động "buông".
Đội 1 Cần Thơ đã vậy, đội U.21 Cần Thơ cũng… y chang. Chỉ tội nghiệp cho một số ít CĐV trung thành của Cần Thơ đến sân xem giải U.21 tổ chức ở quê nhà, ủng hộ đội nhà nhưng cảm thấy lạc lõng vì cầu thủ thi đấu dưới sân và khán giả trên khán đài gần như chẳng có chút liên hệ gì.
Chính vì vậy trong lịch sử VCK U.21 Báo Thanh Niên, lần tổ chức giải tại Cần Thơ năm nay, khán giả đến sân ít nhất, không khí buồn tẻ bất chấp phía BTC giải đã nỗ lực nhiều trong công tác tuyên truyền, đưa tin.
Bóng đá Cần Thơ không có gốc
“Đội chủ nhà mà thi đấu như vậy, thua đậm như vậy rồi bị loại sớm bản thân tôi cảm thấy rất buồn. Tuy nhiên, tôi cũng nói nhiều lần rồi là đội U.21 Cần Thơ lấy quân, mượn từ nơi khác về để đá giải U.21 nhưng các nơi khác khi chọ mượn quân, họ đưa người nào thì mình lấy người đó nên chất lượng rất hạn chế.
Tôi biết rõ điều này bằng các cố gắng tập luyện từ sớm hy vọng tạo nên sự gắn kết, ăn ý trong lối đá tập thể song lực bất tòng tâm”, ông Trương Hữu Nhã, HLV trưởng U.21 Cần Thơ bày tỏ trong phòng họp báo.
HLV Nhã là cựu danh thủ đất Cần Thơ và từng nhiều năm dẫn dắt đội bóng thi đấu ở giải hạng Nhất, nên ông biết rất rõ điểm yếu của bóng đá quê hương mình. Ngay cả chức danh HLV đội U.21 Cần Thơ mà ông Nhã đang đảm nhận cũng chỉ là công việc có tính thời vụ để chuẩn bị cho VCK U.21.
![]() |
| Cần Thơ không phải không có điều kiện để làm bóng đá, thậm chí thuận lợi hơn các tỉnh trong khu vực ĐBSCL nhưng mấu chốt nhất vẫn là sự quân tâm của lãnh đạo ở Cần Thơ đến đâu (ảnh: Nguyên Trương) |
“Công việc của tôi hiện đang đảm trách là quản trí Trung tâm bóng đá Cần Thơ và cũng chỉ mới được phân công hồi cuối năm ngoái. Chỉ đến cách đây khoảng 2 tháng tôi mới được bổ nhiệm làm HLV trưởng đội U.21 Cần Thơ và lo tìm kiếm cầu thủ, huấn luyện để thi đấu tại VCK mà Cần Thơ làm chủ nhà”, ông Nhã nói.
Khi được hỏi về các tuyến đào tạo trẻ của Trung tâm bóng đá Cần Thơ hiện có những gì, ông Nhã cũng thật thà: “Khi mới về đảm nhiệm chức vụ thì Trung tâm bóng đá Cần Thơ chẳng có tuyến trẻ nào hết, coi như bắt đầu lại từ đầu.
Theo kế hoạch tôi đệ trình cho lãnh đạo thì Cần Thơ cần thành lập 3 tuyến là U.15, U.17 và U.19 nhưng do cơ chế còn khó khăn nên lãnh đạo chỉ mới lập được tuyến U.17 mà thôi. Với tư cách người làm chuyên môn, tôi mong mỏi lãnh đạo quan tâm hơn nữa đến công tác đào tạo trẻ để giúp bóng đá Cần Thơ có nền tảng vững chắc”.
Mặc dù có tiếng là có CLB bóng đá chuyên nghiệp nhưng cơ bản bóng đá Cần Thơ vẫn nằm trong cơ chế bao cấp, sống bằng nguồn kinh phí từ ngân sách nên ngoài đội 1 kêu gọi được phần nào nhà tài trợ (công ty Xổ số kiến thiến Cần Thơ) thì công tác đào tạo trẻ bị bỏ hổng vì không được lãnh đạo ban ngành quan tâm.
Xét về điều kiện kinh tế-xã hội lẫn vị trí địa lý chắc chắn Cần Thơ “ăn đứt” Đồng Tháp nhưng Đồng Tháp rất mạnh về công tác đào tạo trẻ.
HLV trưởng Bùi Văn Đông của U.21 Đồng Tháp cho biết: “Không phải ở giải này mà từ lâu rồi đội U.21 Đồng Tháp có chủ trương chỉ dùng duy nhất nguồn cầu thủ do Đồng Tháp đào tạo chứ không mượn quân ở đâu hết. Cầu thủ trẻ mà chúng tôi đào tạo được mỗi năm rất nhiều nên cầu thủ phải cạnh tranh gay gắt, ai thật giỏi và vị trí cần thiết mới được kêu lên đội 1”.
Do dư thừa cầu thủ nên Đồng Tháp rất hào phóng khi đem cầu thủ trẻ cho các địa phương khác mượn. HLV Đông nói: “Cầu thủ không lên đội 1 Đồng Tháp nếu còn ở độ tuổi đào tạo thì tiếp tục được giữ lại còn cầu thủ cỡ 19-20 tuổi được lãnh đạo tạo điều kiện cho nơi khác mượn để thi đấu tích lũy kinh nghiệm, nâng cao trình độ, khi nào tiến bộ sẽ được gọi trở về. Mấy năm qua, Đồng Tháp cho nhiều địa phương như Bến Tre, Vĩnh Long, Bình Phước… để thi đấu ở giải hạng Nhì”.
Ngồi bên cạnh, nghe người đồng nghiệp trẻ của U.21 Đồng Tháp kể về công tác đào tạo trẻ của địa phương láng giềng, HLV Nhã chỉ nén tiếng thở dài…
Nguyên An |
00:00 30/11/-0001
















