Kể từ kỷ nguyên hậu Sir Alex Ferguson, hiếm có bản hợp đồng nào tạo ra tầm ảnh hưởng tại Man Utd lớn hơn Bruno Fernandes. Gia nhập đội chủ sân Old Trafford từ Sporting CP vào tháng 1/2020, tiền vệ người Bồ Đào Nha đã nhanh chóng củng cố vị thế của một huyền thoại đương đại, thường xuyên là điểm sáng rực rỡ nhất trong những giai đoạn tăm tối và khó khăn nhất của câu lạc bộ.
Fernandes luôn chứng minh bản thân là một trong những chân chuyền xuất sắc nhất tại Ngoại hạng Anh và đấu trường châu Âu. Anh đều đặn ghi nhận thành tích kiến tạo và ghi bàn ở con số hàng chục trong mỗi mùa giải trọn vẹn, đồng thời trở thành cầu thủ ngoại quốc thứ tư cán mốc 100 bàn thắng cho "Quỷ đỏ".
Những màn trình diễn siêu hạng ở mùa giải trước đã mang về cho anh danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm của Hiệp hội Nhà báo Bóng đá (FWA) và Cầu thủ xuất sắc nhất năm của PFA, phá vỡ kỷ lục kiến tạo lâu đời tại Ngoại hạng Anh. Anh cũng lần thứ năm liên tiếp giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất năm Sir Matt Busby của Man Utd - một kỷ lục vô tiền khoáng hậu.
Chia sẻ trên podcast "The Vardy Party", tiền đạo 39 tuổi Jamie Vardy đã dành những lời có cánh cho người đồng nghiệp. Cựu sao Leicester City chia sẻ: "Cậu ấy thực sự quá xuất sắc. Bruno có thể nhìn ra những đường chuyền và các tình huống trên sân trước bất kỳ ai khác".
Khi nói về trải nghiệm đối đầu trực tiếp với đội trưởng Man Utd, Vardy không ngần ngại thừa nhận: "Việc thi đấu chống lại cậu ấy mang lại cảm giác vô cùng ức chế. Cậu ấy luôn phàn nàn với trọng tài, luôn gây áp lực lên đối thủ.
Nhưng theo những gì tôi được biết, ở ngoài đời, cậu ấy là một trong những người tuyệt vời và tử tế nhất. Có lẽ cậu ấy chỉ giải phóng mọi cảm xúc và sự quyết liệt khi bước ra sân cỏ. Còn với tư cách là một cầu thủ, cậu ấy thực sự đáng sợ".
Vào thứ Bảy tới, Bruno Fernandes và các đồng đội tại Man Utd sẽ có cuộc tiếp đón Tottenham Hotspur trên sân nhà Old Trafford.












