Vắng Xuân Son, ĐT Việt Nam lộ rõ khoảng cách với Thái Lan

23:22 Thứ ba 29/09/2026

TinTheThao.com.vnThừa nhận sự tiếc nuối khi thiếu vắng chân sút Nguyễn Xuân Son, HLV Kim Sang-sik cay đắng nhìn ĐT Việt Nam bế tắc và thất bại 0-2 trước chiều sâu đội hình của Thái Lan.

Việt Nam thua Thái Lan 0-2 tâm phục khẩu phục. (Ảnh: VFF)
Việt Nam thua Thái Lan 0-2 tâm phục khẩu phục. (Ảnh: VFF)

Thất bại 0-2 trước đại kình địch Thái Lan tại lượt trận thứ hai bảng B thuộc FIFA ASEAN Cup 2026 đã phơi bày một thực tế nghiệt ngã. Theo đó, đội tuyển Việt Nam vẫn chưa thể vận hành trơn tru khi thiếu vắng một "điểm nổ" đẳng cấp như Nguyễn Xuân Son. 

Trong ngày tiền đạo nhập tịch phải sớm chia tay giải đấu vì chấn thương, hệ thống tấn công của các "Chiến binh Sao vàng" gần như tê liệt hoàn toàn. Khoảng trống mà chân sút này để lại không đơn thuần là số lượng bàn thắng, mà là sự thiếu hụt một thủ lĩnh có khả năng tì đè, làm tường và thu hút sự chú ý của toàn bộ hàng phòng ngự đối phương.

Không có một trung phong sở hữu thể hình và sự nhạy bén để làm điểm tựa tuyến đầu, các nhân tố trẻ như Nguyễn Đình Bắc hay Nguyễn Tài Lộc lập tức rơi vào cảnh cô lập. Trước lối chơi pressing tầm cao quyết liệt của người Thái, tuyến tiền vệ của tuyển Việt Nam bị bóp nghẹt, buộc các tiền đạo phải liên tục lùi sâu nhận bóng trong tư thế quay lưng lại với cầu môn.

Mọi đợt chuyển đổi trạng thái nhanh đều dễ dàng bị bẻ gãy khi thiếu đi một mắt xích đủ sức giữ bóng chờ đồng đội băng lên. Ngay cả khi ban huấn luyện nỗ lực tăng cường nhân sự trong hiệp hai bằng việc tung Hoàng Đức, Hai Long và Williams Minh Hoàng vào sân, sức ép tạo ra vẫn thiếu đi tính sát thương để chuyển hóa thành bàn thắng cụ thể.

Xuân Son vắng mặt ảnh hưởng đến hàng công của ĐT Việt Nam. (Ảnh: VFF)
Xuân Son vắng mặt ảnh hưởng đến hàng công của ĐT Việt Nam. (Ảnh: VFF)

Sau trận đấu, HLV Kim Sang-sik không giấu nổi sự bất lực trước bài toán thiếu hụt nhân sự trên hàng công. Nhắc đến sự vắng mặt của Xuân Son, chiến lược gia sinh năm 1976 chua chát bày tỏ:

"Có lẽ nếu anh ấy ở trên sân, thì biết đâu hôm nay đã có thể ghi bàn. Nhưng đó chỉ là khả năng, chỉ là 'có thể' mà thôi."

Phát biểu ấy phản ánh chính xác thế khó của tuyển Việt Nam. Trong khi đoàn quân áo đỏ khủng hoảng lực lượng nghiêm trọng khi mất cả Quang Hải, Thành Chung, Văn Hậu, Văn Vĩ và Xuân Son, thì người Thái lại thể hiện chiều sâu đội hình vượt trội khi bổ sung hàng loạt ngôi sao chất lượng và sở hữu một Chanathip Songkrasin sung mãn tuyệt đối để làm chủ hoàn toàn cục diện.

Trận thua 0-2 vì thế là kết cục khó tránh và có thể hiểu được về mặt chuyên môn. Nó không chỉ dập tắt cơ hội góp mặt ở trận chung kết, mà còn gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự phụ thuộc quá lớn vào các cá nhân mũi nhọn của tuyển Việt Nam. Để có thể sòng phẳng tranh chấp vị thế số một khu vực với Thái Lan, bóng đá Việt Nam cần một hệ thống tấn công đa dạng, giàu chiều sâu hơn thay vì phải trông chờ vào những chữ "nếu" đầy tiếc nuối khi các trụ cột vắng mặt.

Lữ Hoàng Phong | 23:22 29/09/2026
TỪ KHOÁ
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục