Những trận đấu thành công trong quá trình chuẩn bị cho mùa giải mới đã được xếp lại trong hành trang đẹp cho sự kỳ vọng về sự hồi sinh của một Quỷ đỏ đã gần như tan nát mùa giải trước. Thế nhưng, tất cả những kỳ vọng ấy đã tan như bong bóng trong ngày chào sân Old Trafford của thầy trò HLV Van Gaal trong kỷ nguyên mới. Nguyên nhân đến từ đâu trong thất bại ấy?
Vắng mặt hàng loạt
Man United không có sự phục vụ của 9 cầu thủ trong trận đấu với Swansea, đó là tổn thất vô cùng khó khăn cho HLV Van Gaal trong việc sắp xếp đội hình. Quỷ đỏ không có nhiều lựa chọn cho 11 vị trí trên sân nên việc vắng mặt của 9 gương mặt ấy đã làm cho Quỷ đỏ khô cứng và không có nhiều phương án triển khai tấn công. Hậu quả là thất bại khó nuốt trôi trong ngày khai mạc này.
![]() |
| Swansea đã mang đến cái tát rất đau vào niềm kiêu hãnh của thầy trò HLV Van Gaal. |
Sơ đồ không phù hợp
Ba trung vệ là lựa chọn rất mạo hiểm với HLV Van Gaal dành cho Man United bởi các trung vệ hiện tại chưa có ai có thể mang lại niềm tin bọc lót tốt cho nhau và lỗ hổng mà các trung vệ Quỷ đỏ tạo ra là rất lớn. Các phương án tấn công của Swansea đều tập trung vào việc khai thác vị trí từ ba trung vệ của chủ nhà. Quá khó nếu hàng thủ Man United gánh vác nhiệm vụ bảo vệ sự an toàn cho thủ thành De Gea trong suốt cả mùa giải.
Điều không hợp tiếp theo dành cho hàng tiền vệ 4 người, Fletcher tuy trở lại ấn tượng từ những đấu giao hữu nhưng rõ ràng những ngày tháng làm bạn với bệnh viện đã lấy đi của anh quá nhiều. Herrera chơi tốt nhưng để anh quán xuyến trung tâm hàng tiền vệ thì thật sự, anh không đủ sức để vừa làm bóng cho Mata triển khai tấn công, vừa giúp Fletcher phòng ngự. Hai tiền vệ cánh đang là điểm yếu của Man United khi không thể vừa tấn công vừa lùi về hỗ trợ cho hàng phòng ngự một cách hiệu quả.
Có lẽ đã nhìn thấy vấn đề nên HLV Van Gaal ngay lập tức chuyển sang sơ đồ 4-4-1-1 nhưng mọi thứ đã không còn kịp cho việc sửa sai và thất bại như một điều hiển nhiên với Quỷ đỏ.
Thay người chưa hiệu quả
Fellaini, Nani, Januzaj là những phương án thay người của HLV Van Gaal, tuy nhiên, cả ba phương án này đều không mang đến hiệu quả cho đội chủ sân Old Trafford. Nani vẫn rườm rà và các đường bóng của anh đều khá “tối”. Fellaini vẫn là hợp đồng thất bại của Man United cho dù đã có một vài tình huống xem được và Januzaj tuy khá hơn nhưng những pha bóng cuối cùng vẫn chưa thể kết thúc được.
Chưa có phương án tăng cường
Man United có rất nhiều tin đồn nhằm tăng cường và gia cố đội hình, tuy nhiên, tất cả vẫn dừng ở tin đồn. Sau trận thua Swansea, HLV Van Gaal và BLĐ Man United nên nhanh chóng đưa các tân binh về với Old Trafford bởi đó là sự cần thiết nhất vào lúc này.
Thời gian sẽ không chờ đợi ai nhất là những sai lầm đã phải trả giá. Thua một trận chưa phải là hết nhưng nếu không sửa sai từ thất bại ấy thì tất cả sẽ hết thật sự. Cuộc đua ngôi vương không có chỗ cho những lần ngã ngựa bất ngờ và đau đến điếng người. Thật sự, Swansea đã mang đến cái tát rất đau vào niềm kiêu hãnh của thầy trò HLV Van Gaal. Man United sẽ đứng dậy và vẫn sẽ đi tiếp nhưng con đường gập ghềnh vẫn còn đó những bất ngờ mà ngày hôm nay là một trong những bất ngờ không hề dễ chịu một chút nào.
(Bạn đọc: Su Bin)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam















