
U23 Việt Nam khởi đầu trận đấu một cách khó nhọc. Thể hình, thể lực yếu hơn đã khiến Xuân Trường và các đồng đội gần như bất lực trong việc triển khai bóng.

Những tiền đạo như Công Phượng hay Quang Hải hiếm khi nào vượt qua được các hậu vệ đối phương. Theo lời HLV Park Hang-seo, học trò của ông đã đánh mất hoàn toàn sự tự tin trong hiệp 1.

Bước sang hiệp 2, HLV Park Hang-seo thực hiện hàng loạt các thay đổi. Các tiền đạo như Văn Toàn...

...và Hà Đức Chinh được tung vào sân. Họ cung cấp tốc độ và sức mạnh cho hàng công của U23 Việt Nam.

Văn Toàn thi đấu tuyệt hay và có cho mình bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2.

Sau khi ghi bàn, Văn Toàn đã ăn mừng bằng cách "thả tim" hướng về phía khán đài. Ảnh: Hải Đăng.

Đức Chinh cũng có riêng cho mình một pha lập công. Đáng tiếc bàn thắng ấy đã không thể đem về một trận hòa cho U23 Việt Nam.

Dẫu sao U23 Việt Nam cũng đã có một trận đấu thành công, ít nhất là về lối chơi.

Một số cầu thủ Ulsan Hyundai đổ gục xuống sân ngay khi trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu. Sau trận đấu, HLV Kim Do-hoon của đội khách đã thừa nhận các học trò của ông thực sự "sập nguồn" sau 90 phút trên sân Hàng Đẫy.
Giang Nguyễn - TinTheThao.com.vn - TTVN |
23:59 21/12/2017