Văn Quyến và Robin Van Persie: Sự khác biệt của ngày trở về.

16:04 Thứ ba 30/04/2013

Như một định mệnh, mùa bóng năm nay họ đều đã rời xa CLB mà họ đã nhiều năm cống hiến từ thời trai trẻ để đến chân trời mới. Và cũng như một định mệnh, trong ngày chủ nhật này, ở 2 đất nước cách xa nhau vạn dặm họ cùng có ngày trở về cố hương để đối đầu cùng với đội bóng mới…

1. Những cuộc chia ly theo tư thế rất khác nhau

Văn Quyến được sinh ra và lớn lên tại xứ Nghệ, và cũng chính nơi đây đã đưa tên tuổi của anh trở thành thần tượng của nhiều người yêu bóng đá Việt. Đã bao lần xứ Nghệ bao bọc, che chở cho "thằng béo", thế nhưng mùa bóng này họ đã không còn có thể kham nổi cảnh nuôi báo cô Quyến sau từng ấy năm. Và thế là một cuộc chia ly đã diễn ra tuy chẳng thể làm hài lòng cả đôi bên. Quyến long đong lận đận mãi mới được V. Ninh Bình thu nhận và tạo điều kiện cho làm lại từ đầu ở cái tuổi 29. Tình cảm mà người hâm mộ xứ Nghệ nói riêng và Việt Nam nói chung dành cho Quyến từng ấy năm vẫn rất lớn. Cho nên ai cũng vui mừng khi biết “thần đồng bóng đá Việt Nam một thời” vẫn chưa thất nghiệp.

Còn Robin Van Persie thì sao? Sau mùa giải rực sáng năm ngoái, ở cái tuổi 29, anh cũng quyết định rời Pháo thủ sau 8 năm trời cống hiến. Anh ra đi để tìm kiếm cho mình danh hiệu và vinh quang, những thứ mà Arsenal sẽ không thể cho anh được nếu anh còn ở lại. Nhưng thật trớ trêu thay, nơi anh đến đầu quân lại là Manchester Utd, kình địch không đội trời chung của Pháo thủ bao năm nay. Rồi tất cả những gì tốt đẹp của CĐV Pháo thủ dành cho anh đã bị biến mất, thay vào đó chỉ đa phần là sự căm hận của họ mà thôi. Họ cho anh là vong ơn phụ nghĩa, kẻ phản bội và hám lợi không ơn không kém…

Ngày trở về của họ thật khác nhau. Ảnh: Internet.

2. Sự khác biệt của ngày trở về

Nếu những ai đã ngồi trước màn hình TV để xem 2 chàng trai này quay trở về cố hương sau 1 thời gian xa cách thì mới thật sự là khác biệt.

Mọi con mắt của người hâm mộ bóng đá nước nhà đều đổ dồn vào buổi chiều ngày chủ nhật trên sân Vinh, nơi mà “thần đồng xứ Nghệ” một thời sẽ quay lại để cùng các đồng đội mới đối đầu với CLB quê hương SLNA. Hồi hộp nhất vẫn là người dân xứ Nghệ, họ đến sân chật ních với hy vọng được chứng kiến đứa con một thời của bóng đá xứ Nghệ sẽ đá đấm ra sao sau một thời gian xa xứ. Chứng tỏ tình yêu mà họ dành cho Văn Quyến vẫn còn rất lớn. Quả thật họ không phải thất vọng, khi sau có 50 phút ở trận đấu tạm chấp nhận được ở vòng trước, Văn Quyến đã có tên trong đội hình xuất phát.

Phút 14, Văn Quyến có dấu ấn đầu tiên từ pha đá phạt ở cự li chừng 25 mét không thành. Nhưng có lẽ đó là tất cả những gì mà Quyến có thể làm được. Mặc dù vẫn rất xông xáo và cố gắng nhưng sự nặng nề vẫn còn tồn tại rất lớn trong từng đường bóng của anh. Điểm yếu về sức bền và thể lực vẫn còn cản trở anh lắm. Và cũng như trận đấu trước đó, phút 53 anh bị thay ra bởi Moussa. Khi Quyến rời sân, mọi tiếng hô gọi tên anh và những tràng pháo tay vang dội khen ngợi anh không ngớt. Và Quyến cũng vỗ tay chào cám ơn như là một sự tri ân tình cảm mà người dân xứ Nghệ đã dành cho anh, dù anh không còn là người của họ nữa.

Còn Robin Van Persie? Trước giờ bóng lăn ngày Super Sunday, Persie từng tin rằng anh sẽ được CĐV Arsenal tiếp đón nồng hậu. Nhưng thực tế không phải vậy, những biểu ngữ, những lời lẽ không hay đại loại như “kẻ phản bội” hay “kẻ hám tiền” liên tục được nghe, được thấy trên khắp khán đài. Cứ mỗi khi chân sút người Hà Lan chạm bóng, những âm thanh và lời lẽ không hay lại vang lên. Điều này khiến chính HLV Wenger cảm thấy thất vọng: “Tôi nghĩ rằng đó là hành động thất vọng. Cậu ấy không đáng bị như vậy”.

Đáp lại những lời tiếp đón thiếu nồng hậu đó, anh vẫn chuyên nghiệp thi đấu nhiệt tình cho M.U. Trong trận anh cũng có rất nhiều tình huống uy hiếp khung thành thủ môn Szczesny nhưng đều không thành. Khi anh đứng đối mặt với Szczesny trên chấm phạt đền ai cũng biết là cảm xúc của anh dữ dội lắm. Trận đấu lượt đi, anh đã không dám lãnh trọng trách đá phạt đền vì có lẽ không muốn xát thêm muối vào vết thương của CĐV pháo thủ. Nhưng ở trận lượt về anh phải lãnh trách nhiệm gỡ hòa đồng thời để nâng số bàn thắng cạnh tranh danh hiệu vua phá lưới.

Persie đã thành công sau cú đá phạt đền đó. Như anh vẫn không ăn mừng giống như trận lượt đi, để thể hiện sự tôn trọng dành cho các CĐV Arsenal, khác hẳn với sự thô thiển mà Emmanuel Adebayor đã từng thể hiện khi đến đây. Cuối trận anh vẫn vui vẻ bắt tay các đồng đội cũ, ôm trìu mến với người thầy cũ, vỗ tay chào khán giả trong sự la ó của họ. Một tinh thần cao thượng, đáng quí, thật đáng để người ta khâm phục. Không những thế, anh còn lạc đường trong ngày trở về Emirates, giống như anh đang bước đi trong tiềm thức, bước đi trong những hoài niệm về mái nhà xưa.

3. Lời kết

Hai con người, 2 số phận, họ đều rời xa đội bóng đã cưu mang họ ở tuổi 29 sau nhiều năm trời để đi tìm kiếm cho mình vinh quang mới. Nhưng ngày về của họ gặp đội bóng cũ thật là khác biệt. Một người được chào đón nồng hậu thì thi đấu quá tệ, một người thì phải chịu sự la ó cả trận nhưng lại thi đấu quá hay. Người viết mừng cho Văn Quyến khi tình cảm mà NHM xứ Nghệ dành cho anh vẫn còn lớn dù anh không còn giữ được phong độ như ngày xưa. Cũng mừng cho Van Persie khi pha ghi bàn gỡ hòa đó của anh chưa phải là thảm họa cho Arsenal, anh đạt được mục đích giúp cho M.U không thua và nâng số bàn thắng của mình lên con số 24, còn Arsenal vẫn giữ được vị trí trong tốp 4. Nói chung anh cũng không làm điều gì lỗi lầm quá lớn cho Pháo Thủ.

Mọi người có quyền nghĩ, Persie là kẻ tham tiền tài danh vọng, là kẻ hám lợi đáng ghét, nhưng người viết biết “sâu thẩm trong anh vẫn là tình yêu bất diệt dành cho Arsenal, nơi đã đào tạo ra một Super Robin như ngày nay”. Mong rằng thời gian sẽ xóa nhòa sự thù hận mà những CĐV Arsenal quá khích dành cho anh để ngày về sân Emirates mùa bóng năm tới của anh sẽ tiếp tục là kỷ niệm đẹp.

(Bạn đọc: Hải Quân)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục