Van Persie rời Arsenal, gia nhập M.U: Bán linh hồn cho Quỷ?

14:01 Thứ bảy 18/08/2012

Sẽ có đau đớn, dằn vặt, thậm chí là nhiếc móc, chửi rủa. Sẽ có những chiếc áo bị đốt, và những poster bị xé nát. Linh hồn của Arsenal lại khoác lên mình chiếc áo đỏ của Manchester United, kình địch từng không đội trời chung, một điều thật khó chấp nhận. Nhưng khoan đã, Arsenal có thật sự đã đánh mất linh hồn?

Câu trả lời là không. 24 triệu bảng cho một chân sút đã 29 tuổi, vốn có tiền sử chấn thương nặng nề và có lẽ đã đi đến đỉnh cao phong độ trong đời cầu thủ của anh ta ở mùa giải trước, là một món hời. Một tiền đạo thường đạt độ chín vào giai đoạn từ 28-31 tuổi, và van Persie đang ở lưng chừng chặng đường ấy. Con đường sự nghiệp đang dốc xuống và với một cầu thủ có thể chất trung bình (thậm chí là trung bình kém) như Van Persie, đó là một thương vụ rủi ro với Manchester United, nhưng là một vụ “làm ăn” thành công của Arsenal.

Ba bản hợp đồng mới, bao gồm Santi Cazorla, Lukas Podolski và Olivier Giroud, đều có chất lượng và bổ sung chiều sâu một cách toàn diện cho khả năng tấn công của Arsenal, hơn là biến hàng công thành một sân khấu của riêng Van Persie. Mùa trước, tiền đạo người Hà Lan đã san bằng kỷ lục mà người đàn anh Thierry Henry lập được vào mùa 2003-2004, với 30 bàn ở Premier League, và Arsenal cán đích thứ ba với 70 điểm giành được. Nhưng nên nhớ là vào mùa 2009-2010, khi van Persie chỉ ra sân 16 trận ở Premier League vì chấn thương và ghi vỏn vẹn 9 bàn, Arsenal cũng đã giành đến 75 điểm, ghi 83 bàn thắng và cũng về thứ ba.


Hiệu suất ghi bàn khủng khiếp mùa bóng trước nói lên vai trò rất khó thay thế của van Persie, nhưng cho thấy chiều sâu ở mức thấp trong các phương án làm bàn của Arsenal. Bây giờ, 24 triệu bảng đã thu lại đáng kể số vốn bỏ ra để chiêu mộ Cazorla, Podolski và Giroud, và hứa hẹn một mùa bóng mà các hướng tấn công của Arsenal sẽ được chia sẻ. Sự sáng tạo và khả năng quấy rối của Cazorla, những cú đá chân trái như búa bổ của Poldi, và tài không chiến, càn lướt của Giroud. Trên hết, nhân sự dày dạn cho phép Arsenal không còn phải canh cánh lo về sức khỏe của người cựu đội trưởng nữa.

Van Persie sẽ bỏ lại sau lưng 8 mùa bóng đầy thử thách cùng Arsenal, bắt đầu từ trận tranh Community Shield, trước chính M.U vào một buổi chiều tháng 8/2004, rồi bàn thắng đầu tiên cho Arsenal vào lưới Rosenborg ở Champions League, nơi anh dang rộng tay và lao đến phía khán đài rung chuyển ầm ầm với ánh mắt đầy tự hào, đến chiếc Cúp duy nhất anh có cùng Arsenal, danh hiệu vô địch FA Cup 2005. Từ những khoảnh khắc tưởng như tuyệt vọng trên ghế dự bị và giường bệnh, từ tháng này qua tháng khác, đến niềm vui khôn tả mùa bóng trước, với một đôi chân được lành lặn và hàng lô bàn thắng.

Sau quá nhiều cảm xúc để lại, việc anh ra đi là điều đau đớn với tất cả những CĐV Arsenal. Nhưng cất những ký ức ấy vào một trang của tiềm thức và tiếp tục tiến lên là điều cần làm, đặc biệt là với một mùa bóng đầy hứa hẹn sắp tới, khi Ban lãnh đạo đã bắt đầu chi tiền và đội bóng không còn phải dựa dẫm vào một ngôi sao duy nhất.

Arsenal hậu kỷ nguyên van Persie có thể sẽ còn mạnh hơn và toàn diện hơn, với những con người mới, khát khao mới, và việc chia tay một biểu tượng đã gắn bó với đội bóng trong hơn 2 nghìn ngày giông bão có thể là điều sẽ còn khiến các CĐV Pháo thủ còn day dứt rất lâu, nhưng thực tế thì đây là một thương vụ chính xác và phù hợp với tương lai của đội bóng.

Chính vì thế, đôi khi, bán “linh hồn” cho “Quỷ” cũng là một sự thỏa hiệp xứng đáng!
An Ngọc Linh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục