Van Persie phản lưới nhà, sao Hà Lan ngơ ngác mất vé EURO 2016

10:25 Thứ tư 14/10/2015

(TinTheThao.com.vn) - Tiền đạo Van Persie là một trong những tội đồ khiến Hà Lan phải làm khán giả EURO 2016 sau khi đánh đầu về lưới nhà ở phút 69.

Hà Lan được thi đấu trên sân nhà, buộc phải thắng CH Séc mới có hi vọng giành suất dự vòng play-off EURO 2016.
Cơ hội là rất mong manh với Hà Lan nên các cầu thủ Hà Lan thi đấu khá uể oải.
Phút 24, Hà Lan có bàn thua đầu tiên sau pha dốc bóng thẳng vào cánh trái của Hà Lan trước khi dứt điểm tung lưới thủ môn Zoet của Pavel Kaderabek.
Đến phút 35, Hà Lan tiếp tục nhận bàn thua thứ hai khi Josef Sural một mình solo qua các hậu vệ của Hà Lan và ghi bàn nhân đôi cách biệt cho đội khách.
Cuối hiệp 1, một chút hy vọng lóe lên cho Hà Lan khi hậu vệ Marek Suchy của CH Séc nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha phạm lỗi với Memphis Depay.
Dù chơi hơn người, "cơn lốc màu da cam" lại để thua tiếp bàn thứ ba nhờ cú đánh đầu phản lưới của Van Persie ở phút 66.
Phút 70, Klaas-Jan Huntelaar là người vớt vát hi vọng cho Hà Lan.
Phút 83, đến Van Persie lập công. Tỷ số trận đấu lúc này là 2-3.
Nhưng bấy nhiêu là không đủ, Hà Lan đành chấp nhận thua 2-3 trước CH Séc.
Chính thức làm khán giả ở EURO 2016.
Nỗi thất vọng trên khuôn mặt các cầu thủ Hà Lan...
... BHL...
... và các CĐV.
Niềm vui của các cầu thủ CH Séc tại Amsterdam ArenA.
Thanh Lê | 10:25 14/10/2015
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục