![]() |
| Cách ăn mừng bàn thắng của Balotelli thật khác người |
Người mà chúng ta nhắc tới, không ai khác là Mario Balotelli. Chính anh đã khiến nước mắt CĐV Đức phải rơi khi hiệp 1 còn chưa kết thúc. Những nỗ lực của thầy trò HLV Loew đã không thể ngăn cản Balotelli tỏa sáng. Đây cũng là trận đấu giúp Balotelli xóa tan đi những ngờ vực rằng, anh chỉ là một kẻ ngỗ ngược, sẵn sàng gây rối và chẳng ích gì cho Azzurri, nhất là sau màn trình diễn tệ hại trong ngày ra quân, khi Italia đối đầu TBN.
Trong trận ấy, Balotelli có một tình huống ăn bàn rõ rệt nhưng lại vụng về bỏ lỡ. Thậm chí, nhật báo thể thao Gazzetta dello Sport của Italia sau đó còn cho đăng hình ảnh biếm họa về con King Kong, với ngụ ý chỉ sự vụng về và vô dụng của tiền đạo đang khoác áo Man City.
![]() |
Tuy nhiên, trên SVĐ Quốc gia Narodowy (Ba Lan) rạng sáng qua không hề tồn tại một gã Kinh Kong. Ở đó là một “Super Mario huyền diệu” như cách gọi của tờ La Repubblica. Balotelli đã bùng nổ với hai bàn thắng đưa Italia vào chung kết. Anh trở thành nỗi khiếp đảm của bộ đôi trung vệ Badstuber - Hummels bên phía ĐT Đức.
Người ta còn cho rằng, nếu HLV Prandelli không rút Balotelli ra khỏi sân ở phút 70, rất có thể anh đã trở thành cầu thủ đầu tiên tại EURO 2012 lập được hat-trick. Bởi trong những phút còn lại của trận đấu, Azzurri có rất nhiều cơ hội nhưng không cầu thủ nào tận dụng thành công. Tuy nhiên, cơ hội trở thành Vua phá lưới đang mở ra với Balotelli. Hiện tại, có 5 cầu thủ ghi được 3 bàn nhưng chỉ Balotelli là còn cơ hội nâng cao thành tích. Trong trận chung kết sắp tới, đối thủ chính của Balotelli là Alonso, Torres và Fabregas - những cầu thủ của TBN đã ghi được 2 bàn. Với phong độ xuất sắc hiện tại, Balotelli đang trở thành ứng viên sáng giá nhất cho danh hiệu Vua phá lưới.
Hôm qua, sau khi ghi bàn, Super Mario không ăn mừng bàn thắng bằng dòng chữ: Why Always Me? (Tại sao luôn là tôi?), nhưng anh khiến mọi người phải nhớ đến anh, nhớ đến một cầu thủ đặc biệt và tỏa sáng theo cách đặc biệt.
Quay chậm bàn mở tỉ số của Balotelli
![]() |
Phút 20, Cassano xử lý bóng khéo léo loại hai cầu thủ của Đức bên cánh trái rồi thực hiện quả tạt vào trong. Dù bị Badstuber theo kèm nhưng Balotelli vẫn bật cao đánh đầu chính xác. Thủ môn Neuer chỉ còn biết chôn chân đứng nhìn bóng đi vào lưới. Một bàn thắng đẹp thể hiện sự quyết đoán, mạnh mẽ và khả năng chọn vị trí tuyệt vời của Super Mario.
Tỉ lệ cược Vua phá lưới EURO 2012*
Balotelli 5/4 (đặt 4 ăn 5)
Gomez 8/1
Dzagoev 8/1
Mandzukic 8/1
Ronaldo 8/1
Torres 9/1
Fabregas 11/1
Alonso 25/1
Di Natale 50/1
Cassano 100/1
Pirlo 125/1
Iniesta 200/1
David Silva 200/1
* Theo William Hill

















