Đội trưởng Virgil van Dijk, người trực tiếp tham gia vào tình huống ghi bàn, đã không giấu được sự hài lòng về tinh thần chiến đấu của toàn đội Liverpool trong điều kiện thi đấu khó khăn.
Bàn thắng quyết định đến từ một pha đánh đầu của Van Dijk, bóng đập vào đầu hậu vệ Habib Diarra của Sunderland rồi đổi hướng bay vào lưới, giúp Liverpool giành 3 điểm trọn vẹn.
Khi được hỏi về việc ai nên được tính bàn thắng này, trung vệ người Hà Lan hài hước khẳng định trên TNT Sports: "Tôi nghĩ bóng đang đi trúng đích mà! Đó là một chiến thắng tuyệt vời, một nỗ lực hết mình trên mặt sân rất thú vị và khó chơi".
Van Dijk cũng dành lời khen ngợi cho đối thủ: "Họ đã chứng minh ở mùa giải này rằng đánh bại họ khó khăn đến mức nào. Sunderland xứng đáng nhận được nhiều lời khen, họ là một đội bóng chăm chỉ. Việc đến đây, giành chiến thắng và giữ sạch lưới là một kết quả tốt cho chúng tôi. 3 điểm hôm nay hoàn toàn xứng đáng".
Thủ quân của The Kop đặc biệt ấn tượng với màn trình diễn của người đá cặp Ibrahima Konate và tiền vệ Alexis Mac Allister. "Ibo [Konate] đã chơi xuất sắc, Macca [Mac Allister] ở phía trên cũng vậy. Mọi người đều đã cống hiến hết sức mình. Tôi rất tự hào về các đồng đội vì họ đã làm việc vô cùng chăm chỉ," Van Dijk chia sẻ.
Chiến thắng này giúp Liverpool tiếp tục nuôi hy vọng bám đuổi nhóm dẫn đầu tại Ngoại hạng Anh. Nhiệm vụ trước mắt của thầy trò Arne Slot là hồi phục thể lực nhanh nhất có thể để chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo vào cuối tuần.
Nếu muốn tìm hiểu thêm về đội chủ sân Anfield, mời quý bạn đọc tham khảo bài viết Lịch sử Câu lạc bộ Liverpool – Từ kẻ lót đường đến biểu tượng bóng đá Anh.











