Van der Vaart: Tôi đã rất hoảng sợ

10:48 Thứ ba 20/03/2012

Tiền vệ người Hà Lan diễn tả lại những cảm xúc mà anh đã phải trải qua khi chứng kiến người đồng nghiệp Fabrice Muamba bên phía Bolton đổ gục xuống sân trong trận đấu giữa Tottenham và Bolton trong khuôn khổ cúp FA.

Tiền vệ dẫn dắt lối chơi của Tottenham đã chắp tay cầu nguyện  khi lực lượng y tế hối hả vào sân để sơ cứu cho Muamba, và Van der Vaart đã mô tả lại khoảng khắc chứng kiến vụ việc là một trong những khoảnh khắc đau lòng nhất mà anh đã từng trải qua.

Vaart đã rất lo lắng cho người đồng nghiệp của mình. Ảnh: Internet.

"Tôi gần như không thể hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra", anh nói trên trang chủ của Tottenham. "Đơn giản đó là nỗi hoảng sợ khi phải thấy một cầu thủ trẻ phải chiến đấu với tử thần để giành lại sự sống".

"Tôi đã đứng cách cậu ấy 10 mét nhưng không nhìn thấy cậu ấy ngã xuống lúc nào. Nó xảy ra ngay sau lưng tôi và khi tôi quay lại, tôi đã biết ngay là có điều chẳng lành".

"Lúc đó, tất cả các cầu thủ trên sân đều rất lo sợ. Thật khủng khiếp khi phải chứng kiến điều này. Đó thực sự là một đêm đen tối trong sự nghiệp bóng đá của tôi".

Van der Vaart cũng chia sẻ sự đồng cảm của mình đối với tai nạn của Muamba, với gia đình và những người đồng đội của cầu thủ gốc Zaire.

"Tôi muốn góp phần ủng hộ tới gia đình, đồng đội và tất cả những người đang sát cánh cùng Bolton Wanderers", Vaart nói. "Fabrice, chúng tôi sẽ tiếp tục cầu nguyện cho cậu và bằng tất cả trái tim mình, tôi hy vọng mọi chuyện sẽ qua đi".

N.H.P | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục