| Bài viết cung cấp độc quyền bởi ![]() |
“Gà nhà” dửng dưng
Cũng giống như đại kình địch Real Madrid, Barcelona vốn luôn coi trọng những giá trị cũ mà việc trao băng đội trưởng cho một người TBN được xem là truyền thống tại Nou Camp. Chứng kiến cảnh thủ quân Carles Puyol “sức tàn lực kiệt” sau… 36 lần dính chấn thương, HLV Tata Martino mới đây đã tổ chức một cuộc họp riêng với nhóm cầu thủ TBN để bàn bạc về chuyện chiếc băng thủ quân. Chỉ có điều, cuộc họp dường như diễn ra không đúng thời điểm, khi bầu không khí trong phòng thay đồ của Barca vẫn rất ngột ngạt sau 2 thất bại liên tiếp trước Ajax và Bilbao. Bộ đôi Xavi – Iniesta giữ vẻ mặt lạnh lùng dù ngồi ngay bên cạnh ông thầy người Argentina.
Chẳng quá khó hiểu thái độ bực bội của họ vì bị thay ra giữa chừng tại San Mames cách đây ít ngày. Trong khi đó, đội phó thứ hai - Victor Valdes cũng tỏ ra dửng dưng, đơn giản là bởi thời gian ở lại Nou Camp của thủ thành này chỉ còn tính bằng tháng. Duy chỉ có Fabregas và Pique thể hiện sự quan tâm nhiều hơn cả tới chủ đề chính của cuộc họp. Nhưng điều đáng chú ý là sau khi kiểm số phiếu tín nhiệm, có tới 66% phiếu bầu vẫn ủng hộ Carles Puyol tiếp tục làm đội trưởng Barca. Kết quả này cho thấy, chưa có ai đủ tầm vóc và uy tín để thay thế được thủ quân hiện tại của đội bóng xứ Catalan. Xét về tài năng và mức độ cống hiến, rõ ràng 2 đội phó Xavi và Iniesta hoàn toàn xứng đáng với tấm băng in chữ “CAPTAIN”. Mặc dù vậy, bộ đôi này đang phải chịu nhiều sức ép vì phong độ nhạt nhòa trong thời gian gần đây. Hơn nữa, cả hai đều không phải là những mẫu cầu thủ “thét ra lửa” như Puyol.
Messi cũng “chê”
Một thủ lĩnh, nhất là ở đội bóng vĩ đại như Barca bên cạnh chuyên môn tốt còn phải sắm vai trò điểm tựa tinh thần vững chắc cho các đồng đội. Khí chất ấy gần như chỉ hội tụ vào một mình Puyol, trung vệ đã gắn bó với Barca kể từ năm 1996 khi còn là thành viên của đội B. Pique từng nhận xét: “Anh ấy sẵn sàng hét vào mặt chúng tôi nếu như đánh mất sự tập trung dù trận đấu chỉ còn vài giây và chúng tôi đang dẫn 3-0”. Thế nên, dễ hiểu vì sao những ngôi sao trầm lắng như Xavi, Iniesta chưa nhận được nhiều sự tín nhiệm để kế thừa chiếc băng thủ quân của “Santa tóc xù”.
Xem ra, đây sẽ là lần đầu tiên người Nou Camp sẽ phải tính đến chuyện trao chức vị đội trưởng cho một cầu thủ nước ngoài kể từ thời của cựu tuyển thủ Romania – Popescu (1996-1997). Dĩ nhiên, Messi sẽ là ứng viên xứng đáng nhất để Barca “chọn mặt gửi vàng” trong trường hợp không một cầu thủ TBN nào đứng ra nhận trách nhiệm nặng nề nhất. Và trên thực tế, cũng đã hơn một lần siêu sao người Argentina đeo băng thủ quân Barca. Nhưng theo tiết lộ từ anh trai của La Pulga, Messi đang trong “tâm trạng không tốt và không muốn bàn về chuyện bầu bán chức đội trưởng tại Nou Camp”. Nếu không nhanh chóng tìm được thủ lĩnh mới, Barca sớm hay muộn cũng có nguy cơ rơi vào tình cảnh “rắn mất đầu” khi Puyol vẫn nay ốm mai đau. Biết là như vậy, nhưng BHL đội bóng xứ Catalan đang đỏ mắt mà vẫn chưa tìm được ai sẽ kế vị người cận vệ già trong suốt 9 năm qua.
Moises Llorens (PV tờ AS)
Cũng giống như đại kình địch Real Madrid, Barcelona vốn luôn coi trọng những giá trị cũ mà việc trao băng đội trưởng cho một người TBN được xem là truyền thống tại Nou Camp. Chứng kiến cảnh thủ quân Carles Puyol “sức tàn lực kiệt” sau… 36 lần dính chấn thương, HLV Tata Martino mới đây đã tổ chức một cuộc họp riêng với nhóm cầu thủ TBN để bàn bạc về chuyện chiếc băng thủ quân. Chỉ có điều, cuộc họp dường như diễn ra không đúng thời điểm, khi bầu không khí trong phòng thay đồ của Barca vẫn rất ngột ngạt sau 2 thất bại liên tiếp trước Ajax và Bilbao. Bộ đôi Xavi – Iniesta giữ vẻ mặt lạnh lùng dù ngồi ngay bên cạnh ông thầy người Argentina.
![]() |
| Messi sẽ là đội trưởng của Barcelona? |
Chẳng quá khó hiểu thái độ bực bội của họ vì bị thay ra giữa chừng tại San Mames cách đây ít ngày. Trong khi đó, đội phó thứ hai - Victor Valdes cũng tỏ ra dửng dưng, đơn giản là bởi thời gian ở lại Nou Camp của thủ thành này chỉ còn tính bằng tháng. Duy chỉ có Fabregas và Pique thể hiện sự quan tâm nhiều hơn cả tới chủ đề chính của cuộc họp. Nhưng điều đáng chú ý là sau khi kiểm số phiếu tín nhiệm, có tới 66% phiếu bầu vẫn ủng hộ Carles Puyol tiếp tục làm đội trưởng Barca. Kết quả này cho thấy, chưa có ai đủ tầm vóc và uy tín để thay thế được thủ quân hiện tại của đội bóng xứ Catalan. Xét về tài năng và mức độ cống hiến, rõ ràng 2 đội phó Xavi và Iniesta hoàn toàn xứng đáng với tấm băng in chữ “CAPTAIN”. Mặc dù vậy, bộ đôi này đang phải chịu nhiều sức ép vì phong độ nhạt nhòa trong thời gian gần đây. Hơn nữa, cả hai đều không phải là những mẫu cầu thủ “thét ra lửa” như Puyol.
Messi cũng “chê”
Một thủ lĩnh, nhất là ở đội bóng vĩ đại như Barca bên cạnh chuyên môn tốt còn phải sắm vai trò điểm tựa tinh thần vững chắc cho các đồng đội. Khí chất ấy gần như chỉ hội tụ vào một mình Puyol, trung vệ đã gắn bó với Barca kể từ năm 1996 khi còn là thành viên của đội B. Pique từng nhận xét: “Anh ấy sẵn sàng hét vào mặt chúng tôi nếu như đánh mất sự tập trung dù trận đấu chỉ còn vài giây và chúng tôi đang dẫn 3-0”. Thế nên, dễ hiểu vì sao những ngôi sao trầm lắng như Xavi, Iniesta chưa nhận được nhiều sự tín nhiệm để kế thừa chiếc băng thủ quân của “Santa tóc xù”.
![]() |
| Các ứng cử viên còn lại dường như không mấy mặn mà với chức danh này |
Xem ra, đây sẽ là lần đầu tiên người Nou Camp sẽ phải tính đến chuyện trao chức vị đội trưởng cho một cầu thủ nước ngoài kể từ thời của cựu tuyển thủ Romania – Popescu (1996-1997). Dĩ nhiên, Messi sẽ là ứng viên xứng đáng nhất để Barca “chọn mặt gửi vàng” trong trường hợp không một cầu thủ TBN nào đứng ra nhận trách nhiệm nặng nề nhất. Và trên thực tế, cũng đã hơn một lần siêu sao người Argentina đeo băng thủ quân Barca. Nhưng theo tiết lộ từ anh trai của La Pulga, Messi đang trong “tâm trạng không tốt và không muốn bàn về chuyện bầu bán chức đội trưởng tại Nou Camp”. Nếu không nhanh chóng tìm được thủ lĩnh mới, Barca sớm hay muộn cũng có nguy cơ rơi vào tình cảnh “rắn mất đầu” khi Puyol vẫn nay ốm mai đau. Biết là như vậy, nhưng BHL đội bóng xứ Catalan đang đỏ mắt mà vẫn chưa tìm được ai sẽ kế vị người cận vệ già trong suốt 9 năm qua.
Moises Llorens (PV tờ AS)
00:00 30/11/-0001
















