 |
| Javier Martinez (trái, Tây Ban Nha) vượt qua Luis Garrido (Honduras). |
Thất bại vĩ đại của đội bóng... chưa vĩ đại
“La Rojita” đến London trong tư thế của một ứng cử viên sáng giá. Trong những phát biểu của mình, các cầu thủ nổi tiếng của Tây Ban Nha luôn bảo bất kỳ kết quả nào ngoài chức vô địch sẽ là thất bại. Thế nhưng, thất bại trong trận chung kết hay vòng knock-out khác hẳn thất bại ngay từ khi vòng bảng còn chưa khép lại chứ. Tờ Marca giật ảnh Juan Mata sững sờ như chưa tin nổi những gì đang xảy ra cùng hàng tít “bi kịch Olympic”.
Tờ AS văn vẻ hơn: “Thất bại vĩ đại của một đội bóng chưa vĩ đại”. Quá chính xác. Những phát ngôn thiếu khiêm tốn của Mata hay Jordi Alba chỉ càng làm cho áp lực lên vai họ trở nên nặng nề hơn, đồng thời khiến các đối thủ của họ vào sân với quyết tâm cao hơn. Trên lý thuyết, Honduras và Nhật Bản đều dưới cơ Tây Ban Nha rất xa. Nên nếu thất bại thì đấy chỉ có thể là do chính họ mà thôi. HLV Luis Milla thừa nhận: “Các cầu thủ đã căng cứng ngay từ đầu. Họ biết phải ghi bàn thì mới hy vọng vào vòng sau. Và bàn thắng sớm của Honduras (Jerry Bengtson ghi ngay phút thứ 7) chỉ càng làm mọi thứ khó khăn hơn nữa”.
Cái bóng quá lớn
Tây Ban Nha vẫn giữ ưu thế về kiểm soát bóng. Nhưng thành công của đội “lớn” một lần nữa cho thấy nền tảng của mọi đội bóng phải là phòng ngự. Trận đầu Inigo Martinez phạm lỗi “ngu ngốc” (tờ El Mundo Deportivo viết) để bị thẻ đỏ. Đến trận sau thì người thay thế anh, Alberto Botia để cho Bengtson dễ dàng đánh bại trong pha không chiến.
Chúng ta không thể so sánh đội Olympic với đội “lớn” của Xavi và Andres Iniesta. Nhưng chí ít một đội bóng đã hô hào vô địch thì phải có cốt cách của một kẻ chinh phục. Tây Ban Nha không có được sự đĩnh đạc đó. Họ đã đánh đầu bật cột dọc và xà ngang đến 3 lần và phải nhận đến 7 chiếc thẻ vàng, đa số vì lỗi tranh cãi với trọng tài. Mà bị thẻ vàng là ai? Javi Martinez và Mata, 2 nhà vô địch World Cup và EURO. Là Iker Muniain, Martin Montoya, 2 tuyển thủ quốc gia và những cầu thủ đã dạn dày kinh nghiệm chinh chiến tại Liga: Botia, Cristian Tello. Chiếc thẻ vàng còn lại thuộc về thủ thành dự bị Marino. Anh tranh thủ chạy ra… cãi lộn với cầu thủ Honduras khi kết thúc hiệp 1.
“Một thất bại xứng đáng khi các cầu thủ không biết cách đương đầu với áp lực”, tờ El Pais nhận định. HLV Milla tán thành, nhưng nói thêm: “Vâng, rõ ràng áp lực là rất lớn, nhưng họ đều là những cầu thủ đỉnh cao cả. Ban huấn luyện sẽ phải ngồi lại để cùng phân tích lý do bị loại. Chúng tôi phải biết điều cốt lõi là gì”.
Đâu chỉ là vận may
Milla cũng đổ lỗi cho vận may khi xà ngang thì từ chối bàn thắng còn trọng tài thì từ chối một quả 11 mét. Ông nói: “Điều duy nhất chúng tôi thiếu ở trận này là bàn thắng. Chúng tôi xứng đáng giành 3 điểm. Trọng tài cũng đã bỏ qua một quả phạt đền rất rõ ràng trong pha bóng mà Adrian té ngã”.
Muniain đã bị thẻ vàng vì phản ứng hành động câu giờ của thủ môn Jose Mendoza bên Honduras. Thật thất vọng khi một cầu thủ đã đá 3 mùa cho Bilbao, từng vào chung kết Europa League lại không giữ được cái đầu lạnh. Sau những pha bỏ lỡ đáng tiếc, Muniain cũng phản ứng rất dữ dội khi đá vào mặt cỏ, miệng thì la hét. Muniain là hình ảnh tiêu biểu cho một Tây Ban Nha đã thua chính mình nhiều hơn là đối thủ.
Khi bạn đã có hơn chục tuyển thủ quốc gia trong đội hình, 3 thành viên vừa vô địch EURO mà vẫn bị loại từ vòng bảng, vấn đề đâu chỉ là vận may.
| Người hùng Jerry Bengtson của Honduras cám ơn các CĐV đã cổ động hết mình để giúp đội làm nên bất ngờ. “Thật tuyệt vời khi nghe đám đông hô vang Honduras, Honduras. Chúng tôi rất muốn cám ơn và dành tặng chiến thắng này cho họ”. HLV Honduras Luis Fernando Suarez thì thừa nhận sự may mắn: “Mọi thứ đã diễn ra theo đúng ý chúng tôi, bởi vì Tây Ban Nha đã có thể gỡ hòa và vượt lên. Nhưng chúng tôi phải hết sức bình tĩnh nếu muốn giành vé vào tứ kết. Trận tiếp theo sẽ rất khó khăn”. | |
Trần Minh |
00:00 30/11/-0001