Ronaldo đã có một mùa giải tuyệt vời trong màu áo Real Madrid. Anh đã góp công rất lớn khi đưa đội bóng của mình lần thứ 32 vô địch Tây Ban Nha. Ronaldo tiếp tục là nỗi khiếp sợ của mọi hàng thủ ở La Liga bằng khả năng săn bàn thiện nghệ. 46 bàn thắng, phá kỉ lục của cá nhân anh ở mùa giải trước đó, đã nói lên tất cả. Và dù không thể vượt qua Lionel Messi để giành danh hiệu Pichichi nhưng Ronaldo vẫn chứng tỏ đẳng cấp và giá trị đích thực của mình. Còn ở đấu trường Châu Âu, dù không giúp Real vào chung kết UEFA Champions League nhưng anh vẫn kịp để lại dấu ấn với 9 lần lập công.
![]() |
Lối chơi của Bồ Đào Nha đang dựa vào thủ lĩnh Ronaldo. Ảnh: Internet. |
Những chi tiết trên cho thấy điều gì? Ronaldo vẫn là ngôi sao sáng giá nhất của Bồ Đào Nha vào lúc này. Anh là ngòi nổ, là đầu tàu, là chất xúc tác trong mỗi đợt tấn công của đội. Ronaldo có thể thay đổi cục diện trận đấu bằng những tố chất phi thường của mình. Rõ ràng, làng túc cầu thế giới bây giờ, ngoài Messi thì không còn ai xuất sắc hơn anh. Ronaldo càng thi đấu, anh càng hoàn thiện các kĩ năng chơi bóng của mình. Các bàn thắng cứ đến liên tục, làm dày thêm những chiến tích của anh. Nhưng vấn đề đặt ra ở đây, ngoài Ronaldo, Bồ Đào Nha còn ai để hi vọng?
Luis Nani cũng xứng đáng được đặt niềm tin. Nhưng mùa bóng năm nay, Nani đã có những dấu hiệu sa sút. Còn trong màu áo đội tuyển, anh vẫn chưa chứng tỏ được nhiều. Joao Moutinho có thể đá rất hay trong màu áo Porto nhưng anh vẫn thường choáng ngợp và mất hút khi ra trường quốc tế. Những gương mặt còn lại, hoặc non kinh nghiệm, hoặc ít nhiều sa sút, chắc chắn sẽ khiến Bồ Đào Nha gặp không ít khó khăn. Ricardo Carvalho và Jose Bosingwa đều bị loại do đã lớn tuổi và phong độ không còn như trước. Bồ Đào Nha đang có sự chuyển giao thế hệ nhưng chỉ ở dạng thai nghén và chưa đạt đến độ chín muồi.
Vấn đề của đội tuyển Bồ Đào Nha bao năm nay đó là họ thiếu một tiền đạo thực sự đẳng cấp. Helder Postiga hay Hugo Almeida chỉ thuộc dạng xoàng xĩnh và vẫn không tiến bộ suốt nhiều năm. Đây là vị trí chưa bao giờ được đánh giá cao của Bồ Đào Nha. Họ có thể sản sinh ra những tiền vệ tài hoa hàng đầu thế giới như Figo hay Ronaldo nhưng họ vẫn thiếu đi một số 9 điển hình. Eusebio đã là dĩ vãng và kể từ thời của báo đen gốc Mozambique ấy tới nay, Bồ Đào Nha vẫn chưa tìm được một chân sút xứng tầm. Ngay cả Pedro Pauleta, chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất trong cho đội tuyển cũng chưa bao giờ được liệt vào hàng ngũ những tiền đạo hàng đầu thế giới.
Biết bao đời huấn luyện viên đi qua nhưng họ vẫn chưa tìm được lời giải cho bài toán hàng công của Bồ Đào Nha. Giải pháp đưa Ronaldo nhô cao đá tiền đạo đã được tính tới và nhiều lần được thử nghiệm. Nhưng nó lại nảy sinh vấn đề khác. Khi ấy, Bồ Đào Nha có một chân sút biết cách xuyên thủng mành lưới đối phương nhưng lại thiếu đi chất sáng tạo nơi tuyến giữa. Vì ở đội tuyển Bồ Đào Nha lúc này, khó có cầu thủ nào thay thế được vai trò ấy của Ronaldo. Paulo Bento cần linh hoạt trong cách dùng người để giúp lối chơi của Bồ Đào Nha thanh thoát và bớt đi sự phụ thuộc vào cầu thủ ấy. Khi đó, Bồ Đào Nha sẽ có nhiều cơ hội hơn và các đối thủ cũng khó bắt bài.
Bồ Đào Nha vẫn tôn thờ bóng đá đẹp nhưng họ vẫn thiếu đi sự hiệu quả cần thiết. Họ luôn ào ạt tấn công như những con sóng vỗ bờ, đẹp thật nhưng rồi cũng vỡ vụn ra. Đội bóng bán đảo Iberia ấy vẫn còn thiếu một cú rướn để đi đến vinh quang. Những thất bại đau đớn trong quá khứ vẫn còn nhói buốt. Ronaldo là cầu thủ xuất sắc thì ai cũng rõ nhưng nếu Bồ Đào Nha muốn tiến xa tại EURO 2012 thì không thể phụ thuộc vào mỗi cá nhân anh. Bồ Đào Nha cần thể hiện cá tính, bản lĩnh để chinh phục những đỉnh cao danh vọng. Còn không, họ vẫn mãi mãi là kẻ ăn mày dĩ vãng mà thôi.
(Bạn đọc: Ngân Lệ)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam