![]() |
Sau trận thua ấy, chủ tịch Antonio Pulvirenti đã nổi trận lôi đình và quyết định sa thải HLV Rolando Maran. Đặc biệt ở chỗ, đây là lần thứ 2 mùa này, nhà cầm quân gốc Trento bị đội bóng đảo Sicilia “trảm”.
Lần đầu tiên là vào ngày 20/10 năm trước, Maran đã mất ghế sau chuỗi trận thê thảm của Catania hồi đầu mùa. Luigi De Canio lên thay, nhưng tình hình cũng không khả quan hơn, và chỉ 3 tháng sau, Pulvirenti mời gọi lại Maran với hy vọng làm hồi sinh Catania.
Nhưng rồi cũng chưa đầy 3 tháng sau lần trở lại, Maran tiếp tục phải “ra đường” bởi Catania không cho thấy bất cứ sự tiến bộ nào về mặt chuyên môn và tiếp tục rơi tự do trên bảng xếp hạng. Hơn ai hết, Maran cảm nhận đầy đủ sự khắc nghiệt khi ngồi vào chiếc ghế nóng tại Angelo Massimino.
Rõ ràng, việc Pulvirenti thay đổi xoành xoạch vị trí HLV trưởng của Catania cho thấy rằng ông này đang rất thiếu bình tĩnh trong việc giải quyết tình hình khó khăn hiện tại. Nên nhớ, đây là giai đoạn nóng bỏng nhất, đòi hỏi cần đến sự ổn định, và những thay đổi ở vào thời điểm này không những không mang đến hiệu quả mà trái lại có thể dẫn đến những kết cục bi đát.
Ngay từ đầu mùa bóng, Catania đã bị điểm mặt là một trong những ứng viên nặng ký nhất cho chuyến tàu ngược xuống Serie B. Đội bóng này đã được tăng cường khá nhiều cầu thủ từ các đội bóng mạnh như Milan, Inter hay Napoli, nhưng đó đều là những “món hàng dạt”. Với chất lượng đội hình thấp, thì ngay cả một HLV danh tiếng đến nơi đây cũng khó lòng tạo nên sự khác biệt, huống hồ với một Maran chỉ quen dẫn dắt các đội bóng làng nhàng.
Trong thành phần của Catania có rất nhiều cầu thủ gốc Argentina, cho nên lối chơi của đội bóng này đôi khi rất ngẫu hứng. Có nhiều trận đấu trên sân nhà mùa này, “Elefanti” sẵn sàng chơi đôi công bạo liệt với các đối thủ, nhưng vẫn thường uống lấy chén đắng bởi… thực lực có hạn. Chẳng ai biểu dương cho điều đó cả, thậm chí người ta còn chê Catania dại dột khi không biết thể hiện thái độ “biết người, biết ta”.
Catania đang là đội sở hữu hàng công kém nhất và hàng thủ tệ thứ 3 cho đến thời điểm này. Họ mới ghi được có 24 bàn thắng sau 32 vòng, trong đó chân sút số 1 Pablo Barrientos cũng chỉ mới 4 lần lập công, nhưng lại để thua đến 57 bàn. Đặc biệt, Catania đá sân khách vô cùng kém cỏi khi chưa giành được trận thắng nào và 14 lần nhận thất bại.
Điều đó đã phác họa chính xác hình ảnh tàn tạ của Catania, một đội bóng vẫn thường phải vật lộn với cuộc chiến tử - sinh trong bao năm qua. Maran đã ra đi, nhưng lỗi không hoàn toàn nằm ở ông, và với một Maurizio Pellegrino chỉ quen làm việc ở đội trẻ, Catania hy vọng ở điều gì trong 6 vòng còn lại?















