Vẫn chưa có hướng mới cho Serie A

10:13 Thứ tư 17/09/2014

(TinTheThao.com.vn) - Thập kỷ 90 của thế kỷ trước là thời kỳ hoàng kim của bóng đá Italia khi Serie A được xem là một trong những giải VĐQG hàng đầu Châu Âu với nhiều ngôi sao chọn đây là nơi phát triển sự nghiệp. Nhưng theo thời gian, Serie A dần tụt dốc và đánh mất đi hình ảnh vốn có của mình trên bảng đồ bóng đá lục địa già.

Đầu tiên đó là sự tháo chạy của các ngôi sao. Nếu như trước kia, người hâm mộ giải đấu cao nhất của đất nước hình chiếc ủng có thể xem những Zidane, Kaka, Shevchenko, Ronaldo (Brazil)…thi đấu hàng tuần thì sau đấy Zidane, Ronaldo, Kaka sang Real Madrid, Shevchenko đến Chelsea. Gần đây nhất và cũng là những ngôi sao hiếm hoi còn lại của Serie A là Thiago Silva, Zlatan Ibrahimovic…cũng sang Pháp thi đấu.

Ở chiều ngược lại, mỗi năm Serie A cũng đón tiếp rất nhiều tên tuổi lớn nhưng hầu hết đều đã già, hoặc không còn phong độ cao hoặc chẳng có chỗ đứng trong CLB. Đó là một Kaka không còn vẻ thiên thần, một Torres, Cole bị Chelsea bỏ đi hay Evra, Vidic đã bước qua bên kia sườn dốc. Ngoảnh đi ngoảnh lại, Serie A chỉ còn đó Vidal, Pogba, Pirlo, Buffon…đáng gọi là sao. Nhưng Pirlo, Buffon đã già và năm tháng họ chơi bóng cũng chẳng còn bao nhiêu.

Serie A đang dần trở nên nhàm chán bởi sự ra đi của hàng loạt ngôi sao. Ảnh: Internet

Trong khi ấy Vidal hay Pogba được rất nhiều sự chèo kéo từ Premier League hay League 1 nên rất có thể họ cũng sẽ ra đi trong thời gian tới. Và nếu có ngày ấy cũng chẳng khiến người ta ngạc nhiên nếu biết rằng dù Pogba được xem là một trong những tiền vệ hàng đầu hiện nay nhưng Juventus chỉ trả cho anh 23.000 euro/tuần, còn Wayne Rooney đang nhận 300.000 bảng/tuần tại Manchester United. Một sự chênh lệch quá lớn.

Trong quá khứ những Juventus, AC Milan đã không ngăn được Real Madrid hay Chelsea cướp những biểu tượng của mình bằng những hợp đồng bom tấn thì chuyện Serie A mất Vidal hay Pogba có lẽ cũng chỉ là sớm muộn mà thôi. Hiện tại, với Messi, Ronaldo, Rodrigues, Suarez, Neymar, Robben, Muller, Di Maria, Falcao… thì ba giải Tây Ban Nha, Đức, Anh đã hơn hẳn Ý. Nếu cả Vidal, Pogba rời Italia nốt thì chẳng biết Serie A sẽ đìu hiu đến mức độ nào.

Không chỉ mất đi những ngôi sao ưu tú nhất mà Serie A cũng đang dần ít đi những nhà chiến lược tài năng hàng đầu thế giới. Nếu như Bundesliga có Guardiola, Klopp, La Liga là Ancelotti, Simeone, Premier League cũng được đánh bóng nhờ sự có mặt của Van Gaal, Mourinho hay Wenger thì những CLB hàng đầu của Serie A như AC Milan, Juventus đang phải trông chờ vào một chưa có kinh nghiệm gì cả như Inzaghi hay một Allegri bị AC Milan sa thải và trước khi về Juventus là đang thất nghiệp.

Không có nhiều HLV tài năng cùng những ngôi sao nên cũng chẳng trách khi Serie A đánh mất dần sức mạnh ở đấu trường lục. Thập niên đầu tiên của thế kỷ này, Serie A vẫn còn khiến nhiều đối thủ e ngại khi AC Milan liên tiếp vào chung kết Champions Leage những năm 2003, 2005, 2007. Nhưng kể từ đó, Serie A tụt hậu dần và đến năm 2010 họ mới có một Inter Milan vô địch. Và đó cũng chỉ là chút ánh sáng nhỏ nhoi không đánh tan được bóng tối thất vọng khi thực tế là trong những năm qua, sân chơi cao nhất Châu Âu đó chỉ là sân khấu của những Man United, Chelsea, Real Madrid, Barcelona và Bayern Munich. Juventus dẫu là “độc cô cầu bại” trong nước nhưng khi ra Champions League ngay tức thì chỉ là kẻ “khôn nhà dại chợ”. Từ chỗ có 4 vé dự Champions League thì giờ Serie A đã bị mất 1 vé về tay Bundesliga, đó là kết quả tất yếu sau nhiều năm thụt lùi.

Serie A đang rơi vào vòng tròn lẩn quẩn của sự suy thoái. Các CLB không đủ tài chính nên bán ngôi sao. Mất ngôi sao khiến cho thành tích CLB đi xuống và khi thành tích không có thì sẽ không có nguồn thu ổn định làm cho tài chính kém đi rồi lại tiếp tục bán cầu thủ để sinh tồn. Sẽ là không quá bi quan nếu cho rằng Serie A bây giờ chẳng khác gì một bức tranh được vẽ toàn màu tối và chỉ trong mong vào một phép màu mà thôi.
Hoàng Thông | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục