Valencia vs Atletico: “Bầy dơi” mỏi cánh

13:11 Thứ năm 26/04/2012

Bàn thắng rút ngắn tỉ số xuống còn 2-4 của Alberto Costa ở phút cuối cùng của trận lượt đi đã thắp lên chút hy vọng mong manh cho Valencia ở màn tái đấu Atletico. Tuy nhiên, chính người Mestalla cũng chẳng dám tin thầy trò Unai Emery sẽ làm nên cuộc lội ngược dòng đêm nay.

Nếu hàng thủ Atletico không chủ quan đúng ở phút thi đấu cuối cùng khi để Alberto Costo có bàn rút ngẳn tỉ số xuống còn 2-4, đội bóng Đỏ-Trắng của Thủ đô Madrid có lẽ đã có thể kê cao gối ngủ ở chuyến hành quân tới Mestalla làm khách Valencia. Vẫn biết mọi thứ đều có thể xảy ra trong bóng đá, song điều đó cũng chẳng khiến thầy trò Diego Simeone cảm thấy quá bất an.

Trong khi La Liga vẫn còn 4 vòng phía trước, Atletico vẫn chưa chắc chắn có suất dự Europa League mùa tới khi vẫn có tới 8 cái tên đang cạnh tranh cho vị trí trong Top 6. Có nghĩa, con đường ngắn nhất để Los Colchoneros trở lại châu Âu chính là chức vô địch sân chơi số 2 châu Âu mùa này, nơi họ chỉ còn cách trận chung kết 1 bước chân và lại đang nắm lợi thế rất lớn.

Có thể chơi phập phù tại La Liga, song Atletico lại mang khuôn mặt khác hẳn khi chinh chiến ở Europa League. Trong cả hành trình tiến vào bán kết, đội bóng của Diego Simeone chỉ nhận duy nhất 1 trận thua trước Udinese ở vòng bảng. Còn lại, họ thắng tới 15 và chỉ hòa 1 trận. Với những bước đi như thế, không ai xứng đáng hơn Atletico, ít nhất là cho đến trận lượt về với Valencia.


Khoảng cách 2 bàn quả thực quá khó để có thể san lấp, nhất là khi Atletico vừa chuẩn bị cho trận lượt về bằng chuỗi 3 chiến thắng liên tiếp, trong đó có chính màn vùi dập Valencia 4-2 ở lượt đi. Sức mạnh của Atletico dĩ nhiên vẫn nằm cả ở Radamel Falcao, chân sút đã ghi tới hơn nửa số bàn thắng cho đội chủ sân Vicente Calderon. Bất cứ sai lầm nào của Valencia chắc chắn sẽ phải trả giá. Chẳng nói đâu xa, chính Falcao là người đã lập cú đúp ở lượt đi.

Còn sống, còn hy vọng. Cánh cửa với Valencia hẹp, nhưng chưa phải đã đóng sập trước mắt thầy trò Unai Emery. Trong một ngày thăng hoa, Valencia từng không ít lần làm được nhiều hơn thế. Hơn nữa, quá khứ cũng cho thấy Los Che không hẳn không có lợi thế ở trận lượt về này.

Nên nhớ, Valencia chưa bao giờ thua các đội bóng đồng hương trên sân nhà ở các Cúp châu Âu (thắng 4, hòa 1). Còn trong 12 lần chạm trán các đại diện La Liga, thành tích của “Bầy dơi” cũng không tệ với 6 thắng, 3 hòa và 3 thua. Bên cạnh đó, Atletico chưa từng thắng các đội bóng đồng hương ở những chuyến làm khách cũng ở các giải đấu của cựu lục địa.

Song vấn đề là liệu Valencia có dám chơi tất tay hay không khi họ còn có những toan tính lớn hơn nhiều. Cuối tuần này Los Che sẽ bước vào trận đấu quyết định tới vị trí trong Top 3, mà chỉ cần có 1 điểm gần như họ sẽ chắc chắn giành vé trực tiếp dự Champions League mùa tới. Giữa Europa League và Champions League, hẳn Unai Emery biết mình nên chọn mục tiêu nào, nhất là chiếc ghế của ông đang lung lay dữ dội.

Lẽ ra Valencia đã quá an toàn ở Top 3, nhưng chính vì căng sức ở Europa League mới khiến họ khổ sở như hiện tại. “Bầy dơi” đã mỏi cánh khi phải chia sức ở cả 2 đấu trường và hẳn họ chẳng dại gì mà dốc sức ở một trận đấu mà phần thua thiệt thuộc về họ quá nhiều.

Đội hình dự kiến

Valencia (4-2-3-1): Diego Alves - Costa, Rami, Ruiz, Alba - Tino Costa, Topal - Feghouli, Jonas, Mathieu - Soldado.

Atletico (4-2-3-1): Courtois - Perea, Miranda, Dominguez, Filipe Luis - Gabi, Suarez - Adrian, Diego, Arda Turan – Falcao.
Thu Trang | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục