Với lợi thế sân nhà, các học trò của HLV Unai Emery đã dễ dàng giành thắng lợi trước đội bóng đang xếp gần chót BXH là Sporting Gijon với tỉ số đậm đà 4-0.
Hai bàn thắng của Jonas, một của Feghouli và bàn phản lưới nhà của Botia bên phía Gijon như con mưa đầu mùa trút xuống “thánh địa” Mestalla khô cằn và đói khát. Chiến thắng cuối cùng trên sân nhà sau cùng của Los Che đã cách đây gần 2 tháng. Sau chiến thắng 2-0 trước Malaga đến trước trận đấu với Gijon tối qua, Valencia đã qua 5 trận không biết mùi thắng lợi.
![]() |
| Liệu Valencia có duy trì được hương vị chiến thắng? Ảnh: Goal.com |
5 trận đã qua tại La Liga, “Bầy Dơi” hòa tới 4 và thua 1. Đáng chú ý là thành tích nghèo nàn trên sân khách của họ khi có tới ba trận hòa liên tiếp trên sân khách trước Osasuna, Racing Santander và At. Madrid. Gần đây nhất, tại Copa, Valencia đã bị Barca cầm chân 1-1 trong một trận đấu đầy kịch tính. Xa hơn chút nữa là thất bại cay đắng 0-1 trước R. Sociedad khiến Valencia càng xa đội nhì bảng hơn bao giờ hết.
Với chiến thắng “giải nhiệt” này trước Gijon đã giúp “Bầy Dơi” rút ngắn khoảng cách với đội nhì bảng Barcelona xuống còn 8 điểm. Barca vừa thất thủ 2-3 trên sân của Osasuna vừa qua. Ở loạt trận 24 La Liga tuần sau, Valencia sẽ đến làm khách tại Camp Nou, nơi mà HLV Unai Emery chưa bao giờ biết cảm giác chiến thắng là gì. Hơn nữa thành tích xa nhà của họ cũng chẳng mấy lạc quan.
Nhưng với một Barca đang gần cạn năng lượng dành cho chiếc cúp La Liga thì có lẽ Unai và các học trò có cái cớ để quyết tâm hơn, đặc biệt là rửa mối thù bị loại khỏi BK Cúp Nhà Vua tuần rồi. Liệu những ngày chiến thắng có lại đến với “Bầy Dơi” nữa hay không?















