Lương “dị” vẫn rất dị, nhưng khác với ngày trước, ham rê dắt, thích dùng và đôi lúc lạm dụng kỹ thuật, anh đã chỉnh chu hơn rất nhiều. Lương “dị” giờ đây đã tiết chế, vừa đủ trong từng pha chạm bóng, bung sức trong từng cú rườn người khiến đối thủ hụt đà, biết tính toán, nắn nót từng đường chuyền, và vẫn có những pha xử lý ngẫu hứng đầy tính nghệ sĩ đường phố như thời còn trẻ con đi đá phủi. Anh biết lúc nào cần thêm cố gắng, lúc nào cần ngã, lúc nào cần khẩn trương, lúc nào chơi thơ thẩn.
![]() |
| Thành Lương liên tục làm khổ hàng phòng ngự của đội tuyển Đài Loan (TQ) bằng những pha đi bóng lắt léo. Ảnh: Tuấn Mark. |
Khi đội tuyển sau một phút lơ đễnh để rồi thủng lưới ngay phút thứ 7, người hâm mộ đã lo lắng, họ có cái lý của họ, những cầu thủ trẻ mới lần đầu lên tuyển, có thể sẽ không thể hiện được mình trước sức ép tâm lý vì bàn thua sớm. Và Thành Lương đã lên tiếng, với một nỗ lực cực lớn khi chiến đấu với người cao to hơn mình để giành bóng, hoàn toàn bằng sức mạnh, rồi tung một đường chuyền mang đầy đủ những phẩm chất mà người ta hay nhắc về anh.
Đá với các đồng nghiệp trẻ hơn, Lương “dị” không sa đà vào biểu diễn, mà thể hiện tính đồng đội, tính chiến thuật rất cao. Trước đây Thành Lương vẫn rất ham sút, và chất lượng mỗi quả sút của anh cũng rất tốt, trở thành siêu phẩm không phải chỉ một, hai bàn. Nhưng lần này gần như cả trận anh không có cú sút nào, không phải anh không sút được, mà đơn giản anh thấy đồng đội dễ ăn bàn hơn, và vì anh đã lớn, phải có trách nhiệm, phải đặt thành tích đội bóng lên trên, lên trước.
Đội tuyển đã chiến thắng thuyết phục, HLV Hữu Thắng đã có màn ra mắt trên cả tuyệt vời, người hâm mộ có lẽ còn đang phấn khích, nhưng chắc hẳn một nhóm cổ động viên Thủ đô sẽ có niềm vui riêng.
![]() |
| NHM hy vọng Lương “dị” sẽ tiếp tục giữ vững phong độ như thế để giúp Hà Nội T&T thoát khỏi cơn khủng hoảng tại V-League. Ảnh: Đình Viên. |
Sau những trận đấu cho đội tuyển, Lương “dị” sẽ tiếp tục trở về với con tàu Hà Nội T&T đang có dấu hiệu chìm dần, dù người hâm mộ có thể cảm thấy anh vẫn cố gắng hết mình trong từng bước chạy, nhưng rõ ràng, thủy thủ tốt là chưa đủ, cần phải có thuyền trưởng vững vàng. Thuyền trưởng mới đã có, người thủy thủ tài hoa như Thành Lương lại tiếp tục thể hiện được sự trưởng thành của mình, có lẽ cổ động viên bóng đá Hà Nội có quyền bắt đầu hy vọng.
(Bạn đọc: Phan Huỳnh Tuấn)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam
















