Và Quốc Anh đã trở về như thế!

11:50 Thứ ba 26/02/2013

Có lẽ ít người dám tin rằng Quốc Anh sẽ tỏa sáng và có sự trở lại hoàn hảo như hôm nay bởi những gì đã diễn ra trong quá khứ. Nhưng thực sự, trong bức tranh đen tối của bóng đá Việt Nam vẫn còn ít nhất một điểm sáng và điểm sáng ấy không ai khác ngoài Quốc Anh

Đến giờ này, những vết nhơ của các cầu thủ tại SEA Games năm nào vẫn làm cho người hâm mộ soi xét có phần hơi quá, nên những gì họ thể hiện trên sân hay trong đời sống hàng ngày làm cho bản thân họ “khó sống và khó chơi” hơn so với tất cả. Vì áp lực quá lớn đó nên không còn ai có thể trụ lại với sự khắc nghiệt của bóng đá và đào thải là quy luật của tự nhiên. Quốc Anh có thể xem là may mắn nhất khi bên cạnh anh là ông Nguyễn Bá Thanh, là người dân Đà Nẵng, là HLV Lê Huỳnh Đức và toàn đội SHB.ĐN. Quốc Anh đã được giúp đỡ, được cưu mang và được tạo điều kiện để làm lại từ đầu. Lúc này, anh đã làm lại được tất cả như sự trả ơn cho những ai đã bên cạnh mình trong những tháng ngày tăm tối.

Quốc Anh đang là trụ cột không thể thiếu của đội bóng sông Hàn. Ảnh: Internet

Quốc Anh cùng SHB.ĐN đang hái những quả ngọt từ niềm tin và sự quyết tâm. Nhìn những bước chạy, kỹ năng leo biên, ngoặt bóng vặn sườn ở tốc độ cao, cùng những quả tạt hay cứa lòng chân thuận vào trong của Quốc Anh, người hâm mộ “thấy sướng” và tin rằng sẽ không có bản sao trên sân cỏ Việt Nam. Quốc Anh đã khẳng định và giờ sẽ giữ vị trí số 1 bên hành lang cánh trái trong màu áo SHB.ĐN hay tuyển quốc gia.

Quốc Anh đã có những chuyện không thể tồi tệ hơn trong cuộc đời mà đôi khi nhắc đến, hay chỉ khơi gợi, cũng có thể khiến anh cảm thấy hổ thẹn. Nhưng, lỗi lầm quá khứ cũng có thể và đang trở thành động lực lớn lao để giúp Quốc Anh vươn lên mạnh mẽ sau vấp ngã. Hãy cứ tin rằng, Quốc Anh của ngày hôm nay đang mạnh mẽ, đang là người đàn ông nghị lực và đang xóa bỏ mọi thứ để đáp lại niềm tin yêu của tất cả mọi người.

Sau chiến thắng ở Siêu cúp 2013 trên sân nhà trước XMXT Sài Gòn, người ta thấy Quốc Anh chững chạc hơn, trưởng thành hơn và bản lĩnh hơn. Tại SHB.ĐN, tuy không phải là cầu thủ không thể thay thế nhưng lúc này, Quốc Anh đã là một mắc xích rất quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của HLV Lê Huỳnh Đức. Dù muộn màng để làm lại từ đầu nhưng Quốc Anh vẫn có thể có một kết thúc rất đẹp ở đoạn cuối của sự nghiệp nếu anh vẫn không ngừng nỗ lực, hoàn thiện mình. Người ta vẫn tin, cầu thủ gốc Bắc Trà My này sẽ có một cái kết thật đẹp cho sự nghiệp quần đùi áo số và mọi thứ sẽ bình yên như nụ cười chân chất của chàng trai này.

Có lẽ Quốc Anh đã gói ghém tất cả cho cái thế giới bóng đá của mình, cái thế giới luôn ồn ào, nhiều chuyện và mong manh của ranh giới phải – trái nhưng anh cũng sẽ chuẩn bị cho một thế giới khác, nơi bình lặng, không thị phi hay bất kỳ sự tung hô quá đà, không cần thiết, một thế giới của riêng Quốc Anh. Và Quốc Anh đã trở về như thế!

(Bạn đọc: Su Bin)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục