Sự việc hy hữu diễn ra chỉ vài phút trước khi trận đấu giữa PSG và Lille trên sân vận động Stade Pierre-Mauroy chính thức bắt đầu. Trong bài tập khởi động bắt bóng thường nhật, thủ thành Matvey Safonov đã lao ra khỏi khung thành để đấm bóng nhưng bất ngờ va chạm đầu rất mạnh với HLV thủ môn của PSG.
Dù vẫn kịp chạm tay vào bóng trước khi ngã gục xuống mặt cỏ, thủ môn 27 tuổi nằm bất động trên sân khiến bầu không khí trở nên căng thẳng. Màn khởi động phải tạm dừng ngay lập tức khi đội ngũ y tế vội vã lao vào sân để cấp cứu cho tuyển thủ người Nga.
Theo trang tin Foot Mercato cùng các báo cáo ban đầu tại hiện trường, Safonov nằm gục là do lực tác động quá mạnh từ cú va chạm trực tiếp chứ không phải do biến cố y tế bộc phát.
Trước tình hình ngàn cân treo sợi tóc, thủ môn dự bị Lucas Chevalier ngay lập tức đẩy nhanh bài tập khởi động để sẵn sàng bắt chính nếu Safonov không thể tiếp tục. Tuy nhiên, sau khi được kiểm tra y tế kỹ lưỡng, Safonov đã được các bác sĩ bật đèn xanh để ra sân ngay từ đầu, đồng nghĩa với việc Chevalier được lệnh trở lại băng ghế dự bị.
Mùa giải 2025/26, Safonov có màn thể hiện ấn tượng, góp công lớn vào chức vô địch Ligue 1 của PSG. Thủ môn người Nga khẳng định chỗ đứng vững chắc trong đội hình của HLV Luis Enrique.
Dù phục hồi kịp thời để thi đấu, trận đấu khởi đầu không mấy thuận lợi cho Safonov và các đồng đội. Đội chủ nhà Lille vươn lên dẫn trước ở phút 21 nhờ bàn thắng của Hakon Haraldsson trước khi hiệp một khép lại. Đến phút 85, Dilane Bakwa tiếp tục nhân đôi cách biệt cho Lille, đưa nhà ĐKVĐ PSG vào thế chân tường.
Tuy nhiên, bản lĩnh của đội bóng thủ đô Paris đã lên tiếng đúng lúc ở những phút bù giờ cuối trận. Vitinha thắp lại hy vọng cho PSG với bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2 ở phút 90+1'.
Đến phút 90+5', trung vệ đội trưởng Marquinhos tỏa sáng rực rỡ để ghi bàn thắng ấn định kết quả hòa 2-2 kịch tính, giúp PSG giật lại 1 điểm quý giá từ tay đội chủ nhà sau sự cố thót tim của người gác đền Safonov.













