![]() |
Sau khi vòng bảng Champions League năm nay kết thúc, người ta lại 1 lần nữa nhắc đến việc cán cân của giải đấu hấp dẫn nhất cấp câu lạc bộ đã nghiêng về Tây Ban Nha và Đức khi có 7/16 đại diện của 2 giải đấu này lọt vào vòng sau. Thậm chí người Đức còn có quyền tự hào tột độ khi không một đại diện nào của Bundesliga rơi rụng sau giai đoạn này. Bayern Munich và Dortmund cùng đứng đầu ở các bảng đấu trong khi Schalke 04 và Leverkusen cũng vào vòng trong với những màn trình diễn ấn tượng.
Rất tiếc, 3 câu lạc bộ còn lại ngoài Bayern Munich đều đã bộc lộ những vấn đề cố hữu và cho thấy việc cạnh tranh ngôi vô địch giải đấu này vẫn chỉ là điều viễn vông. Dù cho họ cũng có một vòng 16 đội không đến nỗi nào đặc biệt là Schalke 04 và Leverkusen khi đụng phải 2 đại diện “cứng cựa” đến từ thành Madrid. Schalke 04 làm cả sân Bernabeu thót tim tới những giây cuối cùng khi đại náo và thắng Real Madrid ở trận lượt về với tỷ số 3-2 còn Leverkusen chỉ chịu gục ngã trước Atletico Madrid ở chấm penalty định mệnh.
Thất vọng nhất không ai khác ngoài Borussia Dortmund, đoàn quân của Jurgen Kloop đã phơi áo 0-3 ngay tại Signal Iduna Park trước Juventus. Nếu Bundesliga có một hy vọng gì đó về điều thần kỳ tại Champions League mà không đặt cho Bayern Munich thì ắt hẳn họ chỉ có thể đặt vào Dortmund. Bởi dù sao, Á quân Bundesliga cũng còn nắm trong tay khá nhiều ngôi sao chất lượng như Reus, Hummels, Gundogan hay Kagawa nhưng giờ đây họ chỉ còn là cái bóng của chính mình.
Việc lọt vào chung kết Champions League 2012/2013 và tứ kết mùa giải 2013/2014 đã khiến người hâm mộ kỳ vọng về một Bundesliga không còn quá dựa dẫm vào Bayern Munich ở Châu Âu nhưng đó chỉ là tia sáng nhỏ nhoi và dường như đoàn quân Áo vàng đã đạt ngưỡng và bắt đầu chu kỳ xuống dốc.
Cùng điểm qua các giải đấu lớn hàng đầu khác ở thời kỳ hưng thịnh một chút. Với Premier League, vào thời điểm cách đây khoảng 7-8 năm, liên tục trong 2 mùa giải, 4 đại diện của xứ Sương mù cùng đồng loạt góp mặt ở tứ kết rồi 3 trong 4 đại diện đó lại bước vào bán kết khiến Premier League làm khuynh đảo cả châu Âu. Liverpool, Chelsea, Manchester United,… đủ sức quật ngã bất cứ “gã khổng lồ” nào hùng mạnh nhất. Thời gian gần đây dù không còn hưng thịnh nhưng giải Ngoại hạng Anh vẫn không tới nỗi mất cân xứng trầm trọng như Bundesliga.
Với Serie A, phải lui về cách đây hơn 10 năm trước. Ngày đó, những Juventus, AC Milan và Inter Milan cũng từng cùng nhau dắt tay vào bán kết (mùa giải 2002-2003) và làm khiếp đảm các anh tài châu lục. Còn hiện tại, dù đang trong thời kỳ phát triển hoàng kim nhất của bóng đá Đức thì Bundesliga cũng chỉ có mỗi Bayern Munich để trông cậy mà thôi.
Thực ra với lực lượng hùng hậu bấy giờ thì việc Bayern Munich có lẻ loi chống chọi ở châu Âu (đặc biệt là Tây Ban Nha với 3 đại diện ở tứ kết) thì cũng không phải là vấn đề quá lớn. Vấn đề cần quan tâm là việc bao giờ Bundesliga có thể áp đảo toàn diện được Champions League bởi những cái tên khác ngoài “Hùm xám” xứ Bavaria mà thôi. Rất tiếc, từ những Bremen, Wolfsburg cho tới Dortmund, Schalke, Leverkusen hiện tại không đội bóng nào có thể sánh vai với Bayern Munich được lâu.
Tình hình này sẽ còn kéo dài bởi dường như Bayern Munich là một, là riêng, là duy nhất ở Bundesliga mà thôi. Tất cả những ngôi sao sáng, những vì tinh tú đều tụ hội về Alianz Arena mất rồi và sẽ còn rất lâu nữa để Bayern Munich có một bạn đường ở Bundesliga cùng đẳng cấp để cùng làm mưa làm gió tại Champions League.















