Phải thành thực nói với nhau rằng, V-League thời gian gần đây và những năm qua còn rất nhiều bất cập. Nhưng thử hỏi đến nền bóng đá phát triển như Tây Ban Nha, tại La Liga vừa qua Mourinho sẵn sàng "mắng" trọng tài điều khiển trận đấu bằng những từ ngữ thô thiển, còn "gã đồ để" Pepe vốn dĩ cũng chẳng kém các trung vệ quen chặt chém tại V-League là bao.
Nói thế để thấy một giải bóng đá được đánh giá hấp dẫn nhất hành tinh cùng với đội bóng xuất sắc thế kỷ 20 vẫn còn có những mặt trái hết sức đáng tiếc như vậy. Cứ với lý lẽ đó, chúng ta có quyền đòi hỏi gì ở V-League? Khi giải đấu mới chỉ trải qua 12 năm lên chuyên nghiệp, trong khi những đấu đá quyền lực phía sau hậu trường vẫn chưa kết thúc...
Khẳng định điều đó, nhưng không có nghĩa chúng ta sẽ dung túng cho những hành vi "phi thể thao" tại sân chơi V-League. Nhưng để đòi hỏi một điều gì đó thật hoàn hảo ở V-League 2012 khi VPF mới ra đời được hơn 4 tháng thì quả thật là hơi xa vời.
Thêm nữa, tại sao chúng ta không nhìn vào những mặt tích cực của V-League thời điểm hiện tại để động viên khuyến khích những người đang điều hành giải đấu.
Này nhé, từ đầu mùa giải tới thời điểm hiện tại đã có tất cả 3 bàn thắng được trang mạng quốc tế liệt vào loại siêu phẩm.
Một CLB tại V-League sở hữu tiền đạo Samson mà đến mức Atletico Madrid cũng phải thèm muốn nhưng "bất lực", vì cầu thủ này đã có ràng buộc với một CLB tại V-League. Rồi Calisto ở Bồ Đào Nha xa xôi cũng mong muốn có được sự phục vụ của cầu thủ trẻ Sunday (Thanh Hóa) nhưng cũng đành "đầu hàng", vì anh vẫn còn hợp đồng với CLB chủ quản.
![]() |
| Atletico Madrid đang thèm muốn Samson, người đang thi đấu tại giải V-League của chúng ta! |
Không chỉ có vậy, thời gian tới đây rất có thể chúng ta còn được chứng kiến những cầu thủ triệu đô đã từng chơi bóng ở trời Âu sẽ tung hoành tại V-League. Đấy là Emil Lê Giang, người từng được Liverpool và Juventus để ý.
Nhìn lại V-League, chúng ta cũng sẽ thấy xuất hiện những cầu thủ có chuyên môn khá cao trong các CLB. Nào là Huỳnh Kesley, Philani, Nsi, Oseni... đến cả những cầu thủ nội có trình độ rất ổn như Công Vinh, Trọng Hoàng, Quang Hải, Văn Quyết, Thành Lương...
Nói gì thì nói, từ khi mùa giải V-League 2012 khai mạc đến nay khán giả đã kéo đến sân đông hơn các năm trước, sự chú ý của dư luận xã hội dành cho bóng đá trong nước cũng tăng lên đáng kể. Đặc biệt, có nhiều trận đấu có chuyên môn tương đối cao.
Như vậy, nếu nhìn dưới góc cạnh tích cực thì V-League 2012 vẫn có những điều hấp dẫn. Những tồn tại là vẫn còn, tuy nhiên đòi hỏi một điều gì đó hoàn hảo là tương đối phiếm diện. Tất cả mọi sự thay đổi của V-League cần phải có thời gian, chúng ta không thể yêu cầu V-League biến thành La Liga hay Premier League trong ngày một ngày hai.
(Bạn đọc: Thành Long)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam















