V-League Cầu thủ nhập tịch vào tuyển: Xới lên rồi lại để đấy

13:57 Thứ ba 29/10/2013

Việc chân sút người Nigeria, Sanson trở thành công dân Việt Nam với các tên Hà Nội Sơn, cũng có tờ báo khẳng định là Hoàng Vũ Sơn thì nhiều người đặt lại câu hỏi: Nên chăng đưa các cầu thủ nhập tịch vào ĐT?

Bài viết cung cấp độc quyền bởi




Thừa một đội tuyển mạnh

Việc vua phá lưới V-League 2013 trở thành công dân Việt Nam thêm một lần nữa khẳng định xu thế nhập tịch ở Việt Nam dù gần đây có giảm dần. Điều đặc biệt là kể từ năm 2009, khi Santos trở thành cầu thủ nước ngoài nhập quốc tịch đầu tiên ở Việt Nam cho đến nay “đội hình nhập tịch” thừa sức vô địch ĐNÁ, thậm chí có thể vươn lên tầm châu Á.

Có thể kể những cầu thủ nhập tịch vẫn còn đang thi đấu như Phan Văn Santos, Đinh Hoàng La, Đoàn Marcelo, Đặng Văn Robert, Đinh Hoàng Max, Nguyễn Rogerio, Phan Lê Isaac, Nguyễn Văn Rodgers, Đinh Văn Ta và bộ đôi tiền đạo Huỳnh Kesley và tân binh Hà Nội Sơn… Đó là chưa kể một lực lượng cầu thủ Việt kiều hùng hậu ở khắp nơi mà Mạc Hồng Quân là một ví dụ.

Đây là ĐT thừa sức đè bẹp đội hình của HLV Nguyễn Văn Sỹ đang chuẩn bị cho những trận lượt về khu vực vòng loại Asian Cup 2015 với tỷ số của một set tennis. Nói như vậy có thể khiến nhiều cầu thủ Việt cảm thấy bị xúc phạm nhưng hãy nhìn vào V-League, hãy nhìn vào vai trò của các cầu thủ ngoại trong từng CLB thì mới thấy rõ vai trò của họ thế nào.

Lên tuyển hay không lên tuyển

Có gọi các cầu thủ nhập tịch lên tuyển hay không còn là vấn đề gây tranh cãi. Phe ủng hộ thì cho rằng đã là công dân Việt Nam thì phải có đầy đủ quyền lợi, kể cả việc gọi vào ĐT. Nếu vì lý do nào đó mà cản trở việc này là vi phạm hiến pháp. Phe không ủng hộ thì cho rằng nếu đưa các cầu thủ nhập tịch lên tuyển thì không còn cơ hội cho các cầu thủ thuần Việt cống hiến, thi đấu. Mặt khác việc nhiều cầu thủ là công dân Việt Nam thực chất là trên giấy tờ chứ các cầu thủ này ngôn ngữ không biết, quốc ca càng không biết hát thì không cần gọi vào ĐT.

VFF nhiều lần vướng vào vấn đề này, loay hoay giữa hai luồng ý kiến mà chưa tìm ra giải pháp. Thực tế đã có lần VFF mạnh dạn đưa các cầu thủ nhập tịch lên tuyển như Huỳnh Kesley, Santos, Hoàng La, Hoàng Max lên tuyển. Sự có mặt của những ngoại binh có hộ chiếu Việt Nam này được ông Calisto rất ủng hộ.

Cũng dễ hiểu là ông Calisto hay bất kỳ HLV ngoại nào khác thì đều cần thành tích, cứ có đội hình mạnh là được để tranh chấp ở những cuộc thi trong khu vực. Nhưng sau đó câu chuyện của những cầu thủ ngoại nhập tịch này chỉ như những thử nghiệm và không thấy nhắc đến nữa.

Có nhiều lý do tế nhị. Trong đó có lý do mà ai trong làng bóng đá đều hiểu: Đa số các cầu thủ chấp nhận quốc tịch Việt Nam là vì… tiền. Quy định của V-League hạn chế ngoại binh nên nhiều CLB phải nghĩ ra chuyện lách luật dùng tiền biến một cầu thủ ngoại thành một cầu thủ nội. Các giá để nội hóa một cầu thủ ngoại không rẻ. Ví dụ, Đinh Hoàng La được nhận 100.000 USD để trở thành công dân Việt Nam.

Bản chất của câu chuyện chính là tiền chứ không phải vì yêu mến muốn gắn bó với quê hương Việt Nam. Bởi thế cũng thật khó để gán lên lưng họ những khái niệm như màu cờ sắc áo, tự hào dân tộc, danh dự quốc gia. “Còn bạc, còn tiền còn đệ tử. Hết cơm hết rượu hết ông tôi”. Nhiều cầu thủ nhập tịch khi bị thất sủng ở V-League lập tức trở mặt bay về quê cũ và tất nhiên từ chối hộ chiếu Việt Nam.

Rất khó so sánh Việt Nam với Singapore khi đảo quốc Sư tử là nơi giao thoa nhiều văn hóa, nhiều sắc tộc trên thế giới và họ chấp nhận điều này như là hiển nhiên. Ở Việt Nam thì thực sự là phải cân nhắc và chỉ cần hỏi Hà Nội Sơn về chuyện khác áo ĐT nhưng không có khoản USD nào vào tài khoản mà chỉ là nghĩa vụ quốc gia, có lẽ ta sẽ thấy câu trả lời.

Việc không gọi cầu thủ nhập tịch lên tuyển đương nhiên sẽ gặp những ý kiến phản đối nhưng bóng đá có những giới hạn riêng và chuyện lên tuyển hay không đôi khi chỉ là cái gật hay lắc của HLV trưởng.

Có người đưa ra giải pháp trung hòa là đưa lên tuyển các ngoại binh “có chọn lọc”. Thế nào là có chọn lọc. Nếu căn cứ vào tiêu chí này thì có lẽ duy nhất Huỳnh Kesley là xứng đáng khi anh quyết định trở thành rể việc.

Còn bây giờ, xới lên thì hãy cứ để đấy. Lo cho công tác đào tạo trẻ trước đã. Sau đó hãy tính đến chuyện có nhập tịch hay không chứ đừng vì thành tích mà mờ mắt…

Hoàng Bách | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục